1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DƯ ÂM CÁC CUỘC OFF - Liệt kê Trang 1 : Xem và cảm nhận ( trang 46 )

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi trai_tinh, 01/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    để tui tường thuật tiếp nè....
    +bữa tiệc đầu tiên : một bữa miến khô với 6 người đầu tiên đủ làm ấm cái bụng sau một ngày mệt nhọc vì ...nhiều thứ
    +bữa tiệc thứ 2 : cái này đố mọi người nghĩ ra là tiệc gì ... Không để mọi người chờ lâu tui nói ngay ...là bừa xoài dầm và cóc dầm ăn bốc và ngồi trước cửa nhà hát nhớn đấy. Gặp em Ha_kenic nghĩ rằng đây là nữ qoái nhưng hình như chỉ qoái trên mạng thôi thực sự thì em hiền và có duyên ...
    + Bữa tiệc thư 3 : Rượu mực hồ An Biên , một món quen thuộc hàng ngày nhưng sao hôm đó ngon đến lạ thường , nhất là cái món rượu mơ ( như nước ngọt ) Tưởng đâu box nhà ta chị em pha phách lắm nhưng điều ấy hình như chỉ đúng với em ttvn_member . may mà con bé nó còn buồn ngủ không nó quậy tung lên . em Hương bẽ lẽ e ngại đến lạ thường , Hùng ***g gà và banmai đều nhẹ nhàng và ý tứ ( dấu hiệu sự xuống sức của tuổi già ) Hà béo và Thu mèo chỉ biết có món nhắm mà không biết món uống đến không còn nhìn thấy trời đâu đất đâu cả . Hô đến rượu thì Củ chuối mắt sáng lên quên cả cái vai " phó nháy " mà mình đảm nhiệm . Việt lôi đâu được chai voska bé không bằng cái mắt muỗi mà khó nuốt ghê ( hình như rượu đểu ) . Em Linh hình như cái gì em cũng một thoáng , rất năng động và vô tư ( Linh không gọi anh là anh phang chết đo nha )
    Mọi người vào cuộc tự nhiên và rất vui vẻ ...một lúc sau em ttvn_member thấy đùi anh trai_tinh êm thế nào mà cứ ngủ ngục luon ( chắc đường xa mệt quá )A.K trụ trì bàn ngay về chuyện ĐHTTVN ý kiến tới lui rồi cũng ok . Uống chán trê rồi mới thấy em Nga mò đến ( con người của công việc lúc nào cũng bận cả ) sau 14năm không gặp mà cả Nga và trai_tinh chẳng có cảm giác tình yêu ...í nhầm cảm giác thân quen gì . Lúc sau thì côgaikieuky dẫn xác tới . Mình say gần chết còn phải ra rắt xe cho nó may mà không ngã . Trang đến là nó tía lia luôn nó quậy khổ anh Khôi ...ai bắt để danh hiệu hoa khôi cho nó làm gì .
    Anh em nhà ta không thiếu phần lãng mạn tặng hoa chị em gái nữa chứ , mỗi em một bông hoa hồng tổng trị giá bằng một con mực . Là tui tui cứ đủi ra mực ăn cho sướng ...Nói chung buổi đầu gặp mặt rất tốt đẹp và đẻ lại khá nhiều ấn tượng và cảm giác khác khi online ......thế mới là offline chứ !!!
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Phần IV : Cuộc họp sôi động và thành công !
    Vậy là sau các màn chào hỏi, giới thiệu các thành viên với nhau ... những gì mà cả box chúng ta mong đợi từ bao lâu nay đã được như ý nguyện. Gặp mặt trong niềm vui hân hoan, cười đua như thể đã quen nhau từ rất lâu ..những tiếng cười những mẩu chuyện đùa vui bên những ly rượu tương phùng thật mê li và mùi hương của biển bởi các con mực nướng, cá nướng thật ..Hải Phòng .. và rất người Hải Phòng .. thân thiện , cởi mở, hoà đồng ...
    Và rồi đề đi đến thống nhất với nhau biết bao kế hoặch cho dự định tới đây để đưa Box Hải Phòng tiến xa hơn nữa .. mang Hình ảnh Tp Cảng đến với khắp nơi trên mọi Box TTVN ... một kế hoặch trong ĐH đã được dựng lên và sắp xếp cụ thể trong thời gian tới đây ...
    Cuối cùng của việc 2 mod nam của Box là @thankiemvdk@pham_tu cùng sự trợ giúp của anh "già làng nhất " box @hungloga đã thay nhau tặng cho 9 cô gái có mặt mỗi người 1 bông hoa hồng tươi thắm ... thật là một hành động ấn tượng cho ngày đầu gặp mặt và vui vẻ. hihi
    Để kết thúc cho buổi OFF tối cuối cùng của tháng 9 là một cuộc dã ngoại dự kiến diễn ra ngày hôm sau. Chi tiết mời các bạn xem tiếp phần sau : " Sóng Đồ Sơn hoà cùng tiếng hát vang "
    Trên đây là tất cả các phần được tường thuật theo cảm xúc riêng của Kiếm. Còn rất nhiều chi tiết ..thú vị và hấp dẫn .. xin mời các nhân chứng cũng như đương vụ vào tiếp tục nha. hihi
  3. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...ơ ơ ơ .....anh chị ơi....ko hiểu sao nhá...cái bông hoa của em í.....về đến nhà nó te tua hết nhá ....đấy là em chỉ có đi bộ mỗi tí thoai đấy ....ko đến 10m í chứ....thế mới đểu.....tiếc bông hoa đẹp quá.......ai có tấm "nòng" tặng em bông khác......
    ........hình như trại_tình ấn tượng với em quá hay sao í mà có mỗi tên em được réo trên bữa tiệc thứ 2 thôi í.......mà cảnh báo anh thankiem nhá......trông mặt em xinh tươi thế này mà dám gọi là nữ quái....đẫ thế còn bảo mẹt trông ngây thơ cụ nữa chứ..................hí hí ...chỉ là cụ của mấy đứa ngây thơ ko biết dơ thôi...........
    Được ha_kennic sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 01/10/2006
  4. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Anh là anh ấn tượng em nhât đấy H_knic ạ ! anh tưởng tượng em quái như nữ quái cơ , nhưng không ngờ em lại ...như thế , thấy hay hay thôi chứ chưa phân biệt được cái cảm giác này .
  5. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...đừng để cảm giác đánh lừa nhá....mà nhất là dính đến em í ......thôi đời mệt lả đấy...............tỉnh táo tí đi....minh man tí đi......sao để óc trôi dạt phương nào thế.....gom vào rồi nhét vô sọ nhá.....cho khôn tí nhá....
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Đợt OFFLINE này rất thành công ..chỉ thiếu sót mỗi cái là sự vắng mặt của Mod 2109 ( andythao ) và em Dung thôi ...
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    nói túm lại thì ló là thế lày
    tớ đã có một ngày à mà không một ngày một tối rất vui với cả nhà
    hoành tráng
    tớ chỉ bít lói như thế
    hơi bị hoàng tráng
    off hết nước hết cái
    hết một số thứ sẵn có và nhân tạo
    nhưng ấn tượng với tớ là phong độ à nhầm phong cách hồn nhiên như những đồng chí thanh niên đứng trong công viên ngắm thiên nhiên của các mem hp
    từ em Ngọc anh , Hà bé , em Nga , em Hương , em Tú , em Thịnh ...eo oi toàn em hí hí ....các ông cún bà khỉ thì dẹp sang một bên ...toàn những "già rồi mà còn đú " giống em với cái mèo nên cái sự hồn nhiên nó lên đến top rồi ...k bắt nhời
    hehe
    cứ thế mà phát huy nhỉ
    @ Việt già : nhớ giặt mũ hộ tớ rồi khi nào về thì cầm về cho tớ nhá
    yêu cậu nhắm đấy
    @em Nga : hôm nay k có bóng em các anh trai hp cứ gọi là ...tiếc đi đứt một số thứ
    @ em Tú : chị với cái Mèo thật sự ấn tượng về em
    @ all: cảm xúc thì tràn trề như khi ăn bề bề muối nhưng nhất thời cảm xúc bị ngợp nên k diễn tả được hết
    để từ từ tớ chế biến cho cả nhà đọc
    nhá
    yêu nhắm cơ
    hun mấy cái
    chụt chụt
    Được libra_angel sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 01/10/2006
  8. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    chị ơi đừng gọi em là Hà **............Má em ở nhà lại hắt xì hơi.....ko tốt ko tốt..........gọi em là ha_kennic hay là Hà Thị Nở nhá ....
  9. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0

    Cuối cùng của việc 2 mod nam của Box là @thankiemvdk@pham_tu cùng sự trợ giúp của anh "già làng nhất " box @hungloga đã thay nhau tặng cho 9 cô gái có mặt mỗi người 1 bông hoa hồng tươi thắm ... thật là một hành động ấn tượng cho ngày đầu gặp mặt và vui vẻ. hihi
    Phải nói phong độ của anh vẫn còn khá lắm .Lúc gọi mấy cô gái lại ý chừng để các cô ấy đừng đi vội cho mấy anh em còn bàn bạc ,vậy mà các cô ấy ùa cả vào ,anh nghĩ có lẽ họ không vì nhìn anh với tư cách một khách hàng mà là cái nhìn dành cho một người đàn ông hấp dẫn
    Khửa Khửa
  10. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    chị ơi em thích nhất câu này đấy "ui thí" chị mà quảng cáo thằng em thế này thì chít rồi rồi các em nó cứ đổ xô vào là mệt lắm
    [​IMG]

Chia sẻ trang này