1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DƯ ÂM CÁC CUỘC OFF - Liệt kê Trang 1 : Xem và cảm nhận ( trang 46 )

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi trai_tinh, 01/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Vậy là đã có ý kiến của 3 TV rồi ...mời các bạn khác cho biết ý kiến cảm nhận của mình nào ....
    luôn luôn lắng nghe , luôn luôn lắng nghe ...
  2. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Phải nói thế nào nhỉ?có những cảm xúc không thể nói thành lời có những tình cảm không thể bộ nộ ra ngoài.nhưng như đã hẹn ước từ trước mọi người đã được quen nhau được biết nhau rồi cùng có niềm vui cùng tìm được những nụ cười hạnh phúc ở tại nơi mà anh kiếm gọi là con tàu Hải Phòng. chính nơi đâu mọi người đã chia sẻ niêmg vui lỗi buồn và cũng tại đây tôi đã tìm được một điểm tựa tinh thần có lẽ rằng con tàu Hải Phòng này đã là ngôi nhà thứ hai của tôi tring những tháng ngày qua. Cũng rất đau lòng khi con tàu gặp sóng gió nhưng sõng gió sẽ qua đi và tôi và mọi người chắc cũng vậy sẽ lại nhìn về một tương lai tươi sáng. chắc hẳn sẽ không ai quên được cái ngày đầu tiên bên hồ An Biên hay cái vẻ đẹp thơ mộng bên bãi biển Đồ sơn.
    Một niềm tin đi lên từ kỉ niệm đẹp con tàu của chúng ta sẽ thẳng tiến đến bến bờ ..................
    Được pham_tu sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 13/12/2006
  3. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Lão già này xin một suất có được không
    Dạo này lang thang bốn bể ,chẳng có chốn dung thân nên thân bại danh liệt cả
    Nhân cơ hội này làm lại từ đầu chẳng hay có muộn quá không ?
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    đậi ca nói câu này ...làm thằng em não hết cả lòng ...buồn quá ... ..buồn thật sự ....
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Nhân sinh có được mấy thì ...
    Mà người ơi ..sao nỡ bỏ đi một mình.
    Tình yêu - đâu phải chỉ sớm bình minh
    Ló qua rặng trúc đề chiều ...buồn hiu.​
  6. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Con người sống ai ko từng một lần vấp ngã.Con tàu nào ra khơi ko từng một lần gặp sóng cả.Khó khăn và thử thách là điều ko thể thiếu nhưng nó làm mỗi chúng ta lớn lên từng ngày.Mạng là một thế giới ảo nhưng chẳng phải những gì chúng ta đã dành cho nhau là rất thật đó sao?Tôi biết thời gian này mỗi chúng ta đều đang gặp nhiều khó khăn xong tôi cũng rất nhớ cảm giác về những buổi off đầu tiên.Thật tuyệt và nó đã giúp tôi tìm lại chính mình.Và ngày hôm nay tôi vẫn đang chờ một ngày như thế trở về...
  7. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    làm gì mà anh ủ rũ như con gà rù thế ...trong chuồng phải có những con khoẻ chứ anh " lò gà "
    Đại ka gìa nhất , tưởng đại ka rèn luyện cao nhất ..chứ lại ủ rũ như con gà rù thì đúng là ....không tự cho mình chỗ dung thân mà
    xin lỗi mắng đại ka nhưng đó chỉ là " dùng gậy trọc thủng cái bạt che mất mặt trời của đại ka thôi "
  8. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật ngày hôm qua đi anh chị em
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Không quá ồn ào ..cũng không quá đông ....
    Còn số đẹp nhất cho một mâm ngồi : 4 nam và 2 nữ ....
    Nửa chường cuộc thì xuất hiện thêm 1 nữ nữa và một người { ...VIP lắm nhe ...} mời mãi mới tới .... Nhưng tất cả đều không quan trọng bởi ...điều quan trọng là cảm nhận của từng người thật vui ...thật là vui .....hihi
    Xin bật mí nha 8 người đó là : thankiemvdk, ha_kennic, ttvnol_member, fangto_mat, pham_tu, anhtu_hp, libra_angel và cuối cùng là trai_tinh ..
    Hì hục hẹn hò nhau từ tầm sớm ..bởi việc có mặt từ 12h của em member tại Hải Phòng ...như 1 cơn gió thổi ùa vào cho sự việc càng trở lên vôi vã và ..bắt đầu ngày vui ... khoảng thời gian từ 12h đến 16h trước khi thankiemvdkha_kennic xuất hiện có mặt tại nhà fangto_mat .... ( bí mật quá ...ko biết chuyện giề đã sảy ra ..nhường cho cảm xúc của fang, trai_tinh member ..he he )
    4 nhân vật với 1 con đò nát ... wave anpha ...ra khỏi nhà fang xà ngay vào ...đĩa ốc còn bốc hơi ...ạc ạc ...member trông thế mà cũng biết thưởng thức "hải sản" đó nha ..
    Có mặt tại nhà Hát lớn vào hồi 17h 45 phút .... he he ... chưa kịp ấm chỗ thì ku Mót Thuỷ Nguyên đã phi vô ... ... nhiệt tình xế ...ke ke ..tiếp đến màn tỉ tê hỏi han chuyện trời chuyện đất ...( mà sao cái thằng fang ..mặt nó cứ xị ra thế nhỉ? ko biết tầm trưa chiều trước khi mình đến có việc gì ko đây ??? )
    Đúng giờ hẹn như đã định 18h 15 phút ..rô rô ..đi thôi ... Hồ Sen mát lạnh thẳng tiến ...Quán Nhậu với món Lẩu nghe ..mát dạ mà lại "?" LẨU GÀ NẾP ( chưa nghe đến con GÀ NẾP ..bao giừ ???) Nồi lẩu chưa ra ... bé member cải tiến là anh em trố mắt với quả tay xăm xăm thực đơn .... gọi Mực tươi ... hơ hơ ..cô này đúng là về Hải Phòng nhiều ..giờ cũng biết thưởng thức Hải sản rùi ...he he ...cả nhà Box HP ghi cái công đầu này vào nha .... biến một người nơi rừng rú ..í lộn ... nơi có thịt rừng biết ăn Hải sản nha ....
    Mới có 3 người ...3 chàng trai thankiemvdk, fangto_matpham_tu ..hịc hịc ..thiếu quá ...nâng chén rượu mà cũng cảm thấy ...thiếu thiếu .. nhưng ..chỉ mới kịp làm vội vã 2 chén mừng ngày gặp gỡ thì ...anhtu_hp với phong độ đỉnh và cao ...xuất hiện ..nhưg gặp được bạn chiến hữu , "trên bến dưới thuyền " ..thằng fangto_mat cười rõ to .."ái chà , có bạn rùi ... !" ( bố khỉ ...mình đang ốm lên nó coi xường mình qué .. )
    ha ha .."rượu tứ" đúng là rượu 4 ....đã đủ rô rô ..í quên ...cái quan trọng xế mà không kể ..kẻo mai bị mấy đứa ...hò cho ko kịp ngáp thì chết anhtu_hp không chỉ xuất hiện với phong độ "dân chơi" mặt tươi cười mà tay còn ..mang theo 1 thứ quan trọng lắm nhe ( cài gì thì ...chốc sẽ bít ..chớ tò mò ..)
  10. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Tường thuật kiểu hồi sau sẽ rõ...ông kiếm muốn chết à

Chia sẻ trang này