1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DƯ ÂM CÁC CUỘC OFF - Liệt kê Trang 1 : Xem và cảm nhận ( trang 46 )

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi trai_tinh, 01/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    giống chị thế (cứ về đến HP là tranh thủ tàu lượn )
    có những lúc đi lang thang rồi xơi mấy món thế này : 1 bát bánh đa - 2 đĩa bánh bèo - 1 cốc chè thái - 1 đĩa ốc xào
    ối rời ơi là rời về nhà mẹ bảo ăn để chết hả con?
  2. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    he he,như thế mẹ em chỉ hỏi là xiền đâu ra mà ăn lém thế hả con?Chẳng lẽ em lại bảo là xiền thắng bạc
  3. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    21/5 co được gọi la offline không nhỉ !
    thằng cha chixsôngsoc ù hơi bị nhiều đấy , gạ đi chơi cái bàn bi-a dở ẹc ...làm mình thua oan uổng quá !
    [nick]
    Được trai_tinh sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 22/05/2007
  4. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    nào thì làm phát dư âm cho nó ... ...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    20/5
    5h chiều cogaikieuky call "Tú hả em đang ở đâu đấy? ra địa điểm tập kết nhé!"
    hihi!!! lcú ấy mình đang Đồ Sơn biển gọi òi!
    không biết tình hình mọi người nghe ngóng thế nào cuối cùng lịch lại phải lùi
    khổ thân lúc đó có chị ha_anh đến đó mà không gặp ai đàng phải xin quyên trợ giúp gọi điện thoại cho người thân, ý nhầm lên mạng cầu cứu, may quá gặp anh kiếm chỉ cho là phải đến 7h30 mọi người tập trung ở trước cổng nhà hát to. Với sự hồi hộp và bỡ ngỡ của lần đâu đi off lên chị hơi thắc mắc làm thế nào để nhận ra nhau trong khi hôm đó lại có rất đông ng đứng đó. Cuối cùng nhân vật chúng của buổi off cũng xuất hiện để dải toả sự hoài nghi đó.
    7h vừa phi như bay về đến cầu rào reng reng reng!!! "chị ạ em đang đến nhà hát lớn rồi, đợi chị tí nhé chị đang đến" hihi!!! mình vừa hạ cánh an toàn thi nhìn thấy cogaikieuky & con_chim_non đang cưỡi trên hai con chiến mã ngồi đó, hoá ra mình là người đến sau à, Cùng lúc đó tân mod đã ô xin được túi mận khá to.
    Một lúc sau là sự xuất hiện của của cô gái mang biệt danh heniken em Hà trên con mini nhật màu xanh, ngồi tán tỉnh nhau tí thì Chim phải đi đón một người em.
    Đang măm mận thì trời ơi! sao em Hà tinh mắt thế "kia có phải chị ha_anh không?" thêm một thành viên nữa. bật mí là đã lâu lắm rồi không có thành viên mới tham gia off, mà thành viên mới hôm nay lại rất xinh. qua màn chào hỏi thì mọi người mới gọi điện nói địa điểm hẹn cho người đến muộn rồi thẳng tiên đến hồ An Biên. cogaikieuky & ha_kennick phi trên ju đỏ, con ngựa của em Hà giờ đã chuyển nhượng cho pham_tu để cùng song hành với ha_anh.
    Mùi mực đã bắt đầu bay,những cốc trà đá mát lạnh hay những cái chén đã bốc hơi nồng chỉ đợi mấy thành viên nữa đến là mum thôi, trong khi trờ đợi vụng tú có sao không?.
    Cùng với sự xuất hiện của Chim là người em trai tên Tùng, buổi chúc mừng tân mod & thành viên mơi bắt đầu, 1 2 3 zo zo zo!!!!
    không khí đang cao trào thì chichxongsock và em gái lmh_h đên càng làm nóng lên không khí, hết mữc lại đến cá bóng rồi đến cá chỉ vàng lần lượt ra chào các đại biểu của buổi off. những câu chuyện miên man cho đến khi rượu mết mồi cũng chẳng còn.
    Hãn còn sớm lên mọi người rủ nhau về nhà hát lớn một lần nữa, đến lúc này thì có một số thay đổi em lmh_h & ha_kennick đi xe của Chich, Tân mod, Chim, ha_anh vẫn như vậy thẳng tiến về điểm tập kết pham_tu & chichxongsock gặp trục trặc lên đến sau. đến nơi là có mà bắp mỹ rang bơ mum ngay, rồi còn ra tượng đài bà Lê Chân chén những cái kem mát lạnh.
    Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn mọi người theo những ngã dẽ để về.
    Thế là buổi off chúc mừng tân mod với 8 thành viên, đã thành công tốt đẹp hứa hẹn cho một tương lai tươi sáng và sự đoàn kết của box HP
  5. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    nghe nói Ha.Anh xinh gái lắm hả , tìm mãi không thấy thông tin bên chào hỏi đâu ? muốn chào hỏi mà xem trừng tìm H.Anh có vẻ khó bà con nhỉ ?.....hơi tiếc !
  6. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    cũng đã lâu , hôm qua có một ngày thấy vui vẻ . Anh Đoàn ngủ nhà mình ( con hàng to vật ) mà mình không làm được gì , hôm nay mí thấy tiếc !
    Cuộc off không vui lắm nhưng trong lòng lại cảm thấy vui , có lẽ thế là quá đủ phải không ?
    cứ bình yên lặng lẽ như vậy là quá tốt rồi !
    hơi tiếc là chưa có kết quả vụ cá cược với " em yêu " của mình.
  7. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    ]
    Tiếc gì,lần sau cứ đi off đầy đủ là biết ngay ấy mà,Hạ anh nhỉ
  8. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì không biết có phải may mắn không mà đợt off này đã được diễn ra trong hai ngày,có những thành viên không đến được hôm thứ nhất cũng đã có thể có mặt vào buổi thứ hai,cái vui là có thể gặp lại những thành viên đã vắng bóng khá lâu.Thực sự cám ơn mọi người rất nhiều và hi vọng rằng những cuộc off tới mọi người cũng sẽ cố gắng đến với nhau như những buổi off ngày hôm qua!
    Nhớ mọi người nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong một tương lai gần
  9. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Quyền lợi và niềm vui của mọi người thôi !
    nói cám ơn nghe ớn quá !
    đi thì vui mà , cứ như đến nhà đám không bằng mà cám ơn

    Được cogaikieukyhp sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 24/05/2007
  10. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0

    Ông không nói không chịu được àh?Chẳng trách không thương được,bó tay!
    Được cogaikieukyhp sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 24/05/2007

Chia sẻ trang này