1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DƯ ÂM CÁC CUỘC OFF - Liệt kê Trang 1 : Xem và cảm nhận ( trang 46 )

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi trai_tinh, 01/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    đấy đấy ....đã tự nhận già mà cứ thích bon chen ..........đấy đấy .......27 năm lấy ***g gà úp gái ko được là đúng rồi ( anh nài bít úp gái từ khi " nọt nòng " ,chết dở ) ........anh làm thế hoá ra anh gián tiếp nói chị em phụ nữa là gà à........thể nào già vẫn cô đơn...........chị ban mai nhỉ ..............anh cứ thử dùng cái khác úp gái đi nhá ........thể nào cả đất hp cũng có ít nhất 1 em xin chết. í .....ngại wé ngại wé...................hí hí hí..........
  2. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là cái ***g gà này mất thiêng rồi, đi chỗ khác làm ăn may ra được đấy bạn của tôi ạ!
  3. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Anh mình kể cũng hấp dẫn thật nhưng mỗi tội hơi vội vàng,vì...mấy cô bé bán hoa ấy thấy cái ví của các anh còn hấp dẫn hơn cơ,hehe...
    Nhưng quả thực là hoa rất đẹp,mà con gái thì chúa thích hoa nhất lại là hoa hồng.Cám ơn phái nam box mình,mọi người thật gala(mai lại tặng hoa cho em tiếp nha,hehe)
  4. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Chít gì chứ,chị thấy trên trán em đang có 2 chữ sung sướng to đùng kìa,toàn các chị cả chứ có bé nào đâu mà ngại hả?Haha
  5. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Huhu,tiếc thật vì ko thể đi đến cùng với mọi người,em bít em ko tốt nhưng em có dám làm đau ai đâu,chỉ có mỗi anh "củ chuối" làm đau em thui mà,đến giờ đầu em vẫn đau nè,huhu,lần sau ko cho anh tài nữa đâu...để em tài cho,hic
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tớ thì tớ ấn tượng nhất là em một thoáng hn , công nhận em ấy thoáng tính thật , sẵn sàng bỏ qua những điều không thích. Khâm phục !
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Nếu nói về ... ngạc nhiên thì anh nói thật cả 2 ngày hôm qua ..người mà anh ngạc nhiên nhất là em đó .. Mèo ạ ...
    khác với những gì trước đây anh biết sơ qua về em ... anh thấy em đã rất hoà đồng rất vui vẻ và rất nhiệt tình ...
    Bất ngờ và ngạc nhiên - xin phép anh dành cho em ! hihi
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    em nghi ngờ điều này nha dù sao thì cũng cảm ơn chị Mèo - chị có lòng thì em có mắm mang ra chấm
    Motthoang lẩm bẩm : mình sẽ chấm ít để khỏi bị mặn,đề phòng chuyển thành mặn chát + cay đắng
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    hihihi cám ơn ông anh Kiếm , cái này tuỳ lúc thôi . Chắc hôm qua như bạn Hà nói là điên ( điên đột xuất ) .

    Còn em Ninh gì đó thông minh thật biết đem cả lòng ra chấm mắm nữa . Nhưng rất vui được quen biết em ( lần sau gặp lại đảm bảo chị tìm cho em hẳn 1 hàng mắm xịn chứ mắm hn với bắc giang toàn mắm đểu thôi )
  10. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    buổi off lần này diễn ra thành công tốt đẹp và mong buổi off diễn ra ở hanội sẽ còn diễn ra tốt đẹp hơn,em sẽ nghênh đón mọi người một cách nhiệt tình nhất của con giái kinh bắc chúng em đấy,ai mà bỏ buổi gặp mặt ở hà nội thì phí hoài lắm đó nha.
    to:trai_tinh:to 1:em chỉ nghịch thía thôi kẻo mọi người lại bảo em nghịch quá lại chẳng có anh nào dám theo thì chít chứ không buồn ngủ tí nào đâu nhé giả vờ tí thôi nừ.
    to 2:anh cứ làm như cái đùi của anh béo bở lắm không bằng mà em phải ngủ giục trẹn đìu anh,mà em ngủ khi nào vậy nhỉ cả nhà làm chứng em trong cả buổi offkhông hề chợp mắt chút nào nhá

Chia sẻ trang này