1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DƯ ÂM CÁC CUỘC OFF - Liệt kê Trang 1 : Xem và cảm nhận ( trang 46 )

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi trai_tinh, 01/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
  2. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    xoá ngay ! he
  3. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Được mỗi anh Fang với anh Kiếm mừng tuổi, Mịe đầu năm mà thất thu quá. Ai mua hành tôi thì thương tôi với
  4. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    ...Thời tiết khá lạnh , tạt vào quán ăn uống ở Hồ Sen , Trai tịnh phá giới đi lùng ngay chai ruọu làm đôi quai. Mà cái rưọu nệp uống ngọc và dễ vào thế , nhưng không uống nhiều chỉ đủ làm ấm người 1 chút , và cho đôi mắt không còn nhìn quá thực như ngày thường , để đủ dũng cảm tiến gần Ha.anh làm quen vài câu , để thấy yêu một người xinh xắn . Ly ( cốc )rượu nâng lên ấm tình bằng hữu, chỉ có Hà kenic, Kelangthang ,trai_tinh ,motthang2 làn là chơi món này , 4 người uống hết có 1 chai bé xíu mà thằng Vinh nó thu được 40k chai rươu. lại còn kêu không ai mùng tuổi
    và lên đường đi Lửa Hồng ...
    ps: anh đã đứng cùng màu với em
  5. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    (đêm qua viết đến 80% rồi ,mỏi tay lắm rồi,hút thuốc đã thấy mất ngon rồi...Định làm quả kết rồi cuời mãn nguyện...thì mất điện...Híc.)
    Nhưng dù có nghĩ đi ,nghĩ lại tớ vẫn thấy cái cảm giác hay ho này đấy...Hay ho vì thời tiết hôm đó đẹp...Thời tiết đẹp lại rơi đúng vào mùng 3 tết...Làm tinh thần mọi người càng phấn chấn...Làm tôn lên vẻ đẹp á đông của mấy vị tóc dài trên box mình...Vốn dĩ là ai cũng da trắng má hồng rồi nhé,ai cũng phơi phới nét xuân rồi nhé...Lại + thêm cái ông thời tiết nữa thế nên mấy cái anh boy đi cùng --mấy cái anh boy trên đường (nhất là mấy cái anh đi 1 mình --quên dẫn bạn gái đi ấy) chỉ còn biết tròn xoe mắt như anh mắt trẻ thơ thôi !
    Nhưng chuyện nào ra chuyện đấy...(Mang cái thân xác phàm tục này sao mà chán quá đi thôi--Vì khi cái bụng đói thì ko thể nghĩ đến cái đẹp được nữa nhỉ ?)thế nên tạm gác đi những cuộc buôn dưa lê ,những cái bắt tay ,những cái ôm thắm thiết,những nhân vật vip đến muộn ...Cả không khí tết trải đầy trên đường nữa...Cả hội vù đi kiếm cái quán mà có thể làm lấp đầy cái dạ dày của mình.
    Điểm đến là 1 quán ăn yên tĩnh nằm khuất trong 1 ngõ nhỏ trên đoạn đường Hồ Sen ...Đến đây lại phát sinh 1 chuyện(tớ bỏ qua 1 chuyện phát sinh lúc trên đường đến đây--Nhắc đến chỉ thêm bực mình thôi à)...(Số là sau khi ai ngồi ấm chỗ của mình rồi) Chẳng biết là do bàn ghế bố trí hay do ông trời khéo trêu lòng người nữa mà cả hội lại chia làm 2 phe...Bên cụng ly bia...Bên vơi chén rượu đầy...
    Nhưng may sao là vẫn có 1 nhân vật trung lập (người ta hay gọi những người như thế là cái rốn của vũ trụ)Nhân vật này uống cả bia lẫn rượu mọi người à.....
    Đó là bạn motthoang_hn đấy .Người mà rất thích hẹn hò ở của trước nhà hát lớn đấy,Người mà có những bài viết rất hay đấy...Bạn này đúng là kẻ đáng yêu nhất trong số những kẻ dở hơi mà tớ được gặp đấy...Bạn ấy luôn miệng chê bai cánh con trai chúng tớ (bác trai_tinh+Tớ+bác fang(bác này chơi cam ép ...Hic)...là uống chẳng giống phong cách người HP chút nào(ý bạn ấy là phải zô 100% đây mà)Tớ cũng rất lấy làm bực (dù uống kém nhất)nhưng chẳng nhẽ lại để cánh mày ko râu chê bai...Tớ bèn mạo hiểm mời bác này ngồi cạnh mình chơi vài chung (may mà bác ấy từ chối--Chắc bác ấy giữ lại cho tớ chút sĩ diện) chứ nếu ko tớ đã ko thể ngồi đây gõ mấy cái dòng chữ này rồi...Thế mới biết tâm tư của mấy vị tóc dài trên box mình quả là chu đáo -sâu sắc(nhất là khi họ lại được sở hữu thêm 1 khuôn mặt xinh xắn + bộ óc thông minh nữa) ...Xin bội phục.
    Chà chà...Để xem nào nhắc đến bạn mot thoang_hn là tớ lại nhớ đến bác trai_tinh ngồi cạnh mình (người hội tụ rất nhiều ưu điểm ...)...(Đúng là trăm nghe ko bằng mắt thấy--mắt thấy ko bằng trực tiếp gặp mặt) bác trai_tinh của chúng ta rất thân thiện à...Hay cười nói à...rất ga lăng với chị em phụ nữ...Và sở hửu 1 khuôn mặt rất đàn ông nữa đấy (bác này sát gái số 1--tin tớ đi đấy là sự thất đấy ! )Là 1 nhân tố ko thể thiếu trong cuộc off lần này ...Là người giúp những người mới như tớ nhanh chóng hoà nhập với cái vui chung của mọi người...(những người mới sao tránh khỏi cái bỡ ngỡ -lạc lõng đây ?)...Cá nhân tớ rất ấn tượng về bác trai_tinh ...Bác ấy xứng đáng là người tiêu biểu nhất trong số những người tham ra off lần này...Thanh niên ai cũng năng động như bác ấy thì...Rất tuyệt đấy...Mong được học hỏi.
    Tiếp đến là bạn ha_kenic...Cái bạn mà có cái avantar hình cái còng tay ấy ?!? ...Ai mà phải bó buộc cuộc đời với bạn ấy thì hãy coi chừng nhé...Bạn ấy dám nghĩ ,dám làm đấy...Và là người yêu ghét rất rõ ràng...Bạn ấy luôn miệng đòi lì xì tiền mùng tuổi trong suốt buổi off hôm đó...Lí do "Vì em còn xì tin ?!?" tin được ko ? Vì theo tớ bạn ấy đã ra dáng người lớn lắm rồi...Thế mà đến cuối cùng tớ vẫn phải đau khổ rút tờ 5 k cũ ra để lì xì (những nạn nhân xấu số khác giống tớ thì đừng nói gì nhé...Kẻo rước tủi vào thân)...Vậy mà bé à ? ngây thơ à ? hồn nhiên ư ? Trẻ con--Ngây thơ--Hồn nhiên...Mà lại lấy được tiền trong túi của người khác à...Tớ có 1 lời khuyên rất chân thành cho những ai tiếp xúc với bạn ha_kenic giống tớ nhé.Đừng bao giờ để cái bên ngoài lừa dối mình...Bạn ha_kenic của chúng ta ko chỉ dịu dàng nữ tính hơn , tự tin hơn...Mà suy nghĩ cũng trưởng thành hơn rất nhiều đấy...Đáng mừng thay.
    Kế tiếp là...Bác Fang...(người thích gây bão tố --Mong hưởng bình an)...Sao lại uống cam ép để người ta có cơ hội nói mình này nọ chứ ?sao ko là bác fang trong uống rượu 1 mình mà mọi người được biết...(Lí do là bác ấy còn phải đến nhiều nơi --Đi nhiều chỗ(hình như là công việc thì phải) nên mọi người thông cảm cho bác ấy nhé...Bác này tớ ko biết nhiều lắm đâu(bao h phải tìm hiểu mới được à) Nhưng tớ còn nhớ rất rõ...Bác ấy có hỏi tớ 1 câu trong khi bắt tay nhau "Anh em mình sẽ còn nhiều dịp gặp nhau như thế này chứ --Vâng"Qua đó tớ thấy bác này có 1 đời sống tình cảm phong phú...Trái hẳn với vẻ ngoài hơi hơi lạnh lùng của mình à...
    Tớ định viết tiếp...Viết mãi...Nhưng còn phải để dành cho những người sau tớ...Những bài viết sau nữa...Thế nên cứ tạm thời như thế đã.
    Ngày hôm đó tớ có rất nhiều lí do để buồn đấy...Nhưng tớ cũng lại có những lí do ko thể ko vui...Tớ phải vui cho bản thân mình ...Vui cả phần của bạn ROY ,bạn conthanbien...Những người vì lí do ko thể đừng đã ko thể tham ra off cùng mọi người...Tiếc lắm đấy...Và tớ xin để dành cảm xúc của mình cho 1 cái kết của riêng tớ...Của mọi người...Nào chúng ta cùng chờ nhé !
  6. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngày ra ( tớ vừa ngủ dậy ) thấy bài viết dài dài của langthang , tớ lẩm bẩm , dài thế này mà để chữ bé thì đọc cái con khỉ mie gì toét hết cả mắt ...nhưng mà không có ai chat nên cứ ngồi đọc vậy . mới đầu thì vẫn là cái giọng văn dở hơi của anh bạn này , nhưng sau thấy khen mình quá mình sướng đọc tiếp cuối cùng cũng đọc hết , đọc hết rồi thì có cảm xúc viết đạp lại chứ
    anh bạn khen trai_tinh thì ...có mà khen cả ngày , khen làm sao mà hết được vì phương châm của tớ là " cái vui của mọi người là cái vui của chính mình " tớ luôn cố gắng cho mọi người vui 1 cái vui chung thôi mà ( bạn quá khen ) mà khen thì chả thấy vote* gì cả
    em Hà mèo cũng bem của anh 20k tiền mùng tuổi đấy , quý em ấy mùng luôn 20k , may quá em y hồi âm 10k chẳng như em Hạnh 10k đi rồi mất hút luôn chẳng thấy quay đầu lại chào gì cả hic hic .còn mùng tuổi ai nũa nhỉ ...hình như là lỗ , may quá vớt lại được của anh Kiếm 10k và anh Hùng 5k , còn của ai nữa không thì chẳng nhớ ...
    HÔm ấy không hiểu sao mà mọi người uống nhiều bia thế , phải hết 1 két đấy nhỉ , tớ uống gỡ nhiều quá nên cũng chẳng nhớ nữa , tất cả trong đầu cứ mơ mơ màng màng, vui nhẹ nhàng và dai dẳng , cuộc chơi thì chỉ có niệm vui nhưng có cả tiếng cười lẫn nước mắt , cười thì ai cũng có nhưng lại có cả người dở hơi nào đó rơi lệ ( phê quá chẳng nhớ là ai ) còn túm áo mình lau nước mắt nữa chứ ...bẩn hết cả cái áo mặc hơn 1 tuần chưa thay .
    ...Ấn tượng lắm với em Hạnh , anh cũng không hiểu sao mà mod lại không cho go on cái top tỏ tình của anh với em cơ chứ , thật là...khó chịu với mod đấy , nhưng mà anh sẽ không lập cái top khác , như thế hoá ra anh chí phèo à, anh không phải chí phèo mà anh sẽ chí hơn phèo nữa , anh tuyên bố tán em trên toàn bộ các top trong box HP này , và xác định đây là chiến dịch lâu dài , cuộc chiến có thế kéo dài trong nhiều tiếng đồng hồ , anh có thể làm mất lòng người bạn trước , người bạn sau nhưng anh vẫn quyết tâm tán cho đến khi 2 chúng ta thuộc về nhau .

  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    E hèm
    Đi có 2 ngày thoai mà về toàn thấy bị nói xấu hoài à, ghét ghê cơ
    Chả dám múa rìu trước mắt thợ đâu ạ
  8. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    cái ảnh ni nhìn mình xinh trai thế
    mặt mọi người đều to ơi là to , mỗi mặt mình là xinh xinh thui
    đẹp thế này mà cứ phải mong chờ em Ha.anh
    Hạnh ơi ! mai là Valentino rồi mà anh lại chưa biết tặng quà cho ai cả
  9. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    vàng 1 : ko fải hình còng tay mà là hình 2 tay còng vào nhau
    vàng 2 : tự nguyện thì hok cần coi chừng ạ
    vàng 3 : sướng quá , hok tả đc
    vàng 4 : chỉ có nửa già buổi off chứ ko fải cả buổi ạ
    vàng 5 :yeah ! e xì tin ....=))......e xinh mà !! =))
    ...bổ sung cái hơn ạ , còn xinh hơn nữa....
  10. giacmongxua

    giacmongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0

    Điêu nhỉ ,
    lần sau uốn tay 3 lần trước khi viết nhé
    tôi nhớ rõ ràng có mùng tuổi ông miếng khoai rán chấm chí chương ngon nhất quán mà
    ông nói làm tôi nhớ lần tôi mùng tuổi cho 1 đứa 2 đồng 5k , ý là vàng mười may mắn , thế là nó rút ra tờ 10k mùng tuổi tôi ,
    cứ như vừa đc. đổi tiền vậy , cũng hay , dù sao mình cũng ko thích tiêu tiền xu lắm
    ha

    Được giacmongxua sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 13/02/2008

Chia sẻ trang này