1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DƯ ÂM CÁC CUỘC OFF - Liệt kê Trang 1 : Xem và cảm nhận ( trang 46 )

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi trai_tinh, 01/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    [/quote]
    iem hông bít bơi ới anh ơi là anh ơi
  2. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là top của mình lại phải dừng lại ở đây rồi vì ...dạo này nghèo kiết sác
    với lại chưa nghĩ ra cái lí do gì cả , cũng chưa thó được rượu ngon
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Kể tí về buổi OFF hôm qua của 3 mem thankiemvdk, royagia và congchuathino nha
    Lâu lắm mới gặp lại 2 bạn roy và nở, ko nhớ lắm lần cuối cùng gặp nhau là đã bao lâu rồi nhưng cũng phải đến hơn 1 năm gì đó ...
    Cảm giác đầu tiên khi gặp 2 bạn ở Kem Tràng Tiền hihí
    thích ghê, mỗi tội mình lại đang khụt khịt lên ko dám ăn kem lạnh.
    Em congthua_thino trông xin hơn nè, người lớn hơn nè ...trông rất thiếu nữ đó nha mặc dù hơi đen chút nhưng là đen mĩ miều à. Không còn nhí nhảnh như hồi 2 3 năm về trước nữa nhưng vẫn luôn tươi cười.
    Còn bạn Roy nhỉ? vẫn thế, vẫn như hồi nào....vẫn con người đầm ấm, quan tâm mọi người và thật sự xứng đáng với 1 người anh cả , phải nói thật là mặc dù Kiếm thế thôi nhưng Kiếm còn trẻ con và chưa chín đc như Bạn Roy. Bình tĩnh, tự tin và luôn hướng tới. 1 người con trai thật tuyệt vời và tin cậy cho chị em đó
    Không gian tĩnh mà nhạc nhẹ nhàng trên lầu 2 mái hiên Ricrac Quán , đèn nháp nháy, ko sáng quá cũng ko tối quá ...trời có se se lạnh nhưng cũng đủ để 3 anh em chụp vài tấm ảnh lưu niệm, đủ để ôn lại kỷ niệm về 1 thời hào hùng sôi động từ 30/9/2006 đến tận ngày nay...
    Cuộc trò chuyện , tiếng cười và những phút trầm tư về câu chuyện đời tư của Kiếm, của Roy và con đường học tập của Thino pha chút chua ngọt món quà Quảng Ninh càng thêm ấm và nhộn.
    Còn gì tuyệt vời bằng khi ta đc ngồi bên nhau nhắc đến những người bạn của chúng ta những cái tên những tính cách tạo lên con người của từng thành viên Box Hải Phòng ...từ trai_tinh - Thịnh ngang ngược , Con_chim_non Vinh - holigan của bóng đá Hải Phòng, Linh motthoang, Trang kiêu kì, Hà Canada, Hằng lmh_h, Thuý sinhto_suachua, Hà hakennic, Tú pham_tu ,Việt hector_king, Dung 123 , Fangtomat dở hơi, Long Chích , Người mẫu Mituot, âm thầm kelangthang, máu lửa ha.anh, nhiệt tình conthanbien .... ôn lại kỷ niệm từng cuộc vui , thật thú vị ...
    Mong rằng Box HP mãi trường tồn mãi là nơi lưu giữ kỷ niệm đẹp của mọi người về 1 thời không thể quên !
    Chúc tất cả chúng ta bước trên đường đời những bước đi thật vững chắc , may mắn và thành đạt !
    Một ngày nào đó .... chúng ta sẽ gặp lại phải không các bạn?

    Chút ảnh bình loạn tại : http://ttvnol.com/forum/haiphong/847323/trang-70.ttvn
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 07/04/2009
  4. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Anh Kiếm , quá là cao tay
    hâhhhahhahhâhh
    Một bài viết gây ấn tượng và lôi kéo lòng ng` .........đi đú
    hhahahhahahhahhah
    cũng thèm gặp mọi ng` quá
    đang hẹn hò với em hà kennic , cuối năm về uống rượu trên đỉnh fanxipang với em ấy
    đọc bài của anh kiếm máu đú lại càng tăng , quyết rồi , bán mọi thứ có thể để về uống rượu trên fan hehhêhh
    2 mr kiếm n roy : ê này , nói xấu gì về em nhá , nhớ nhá

  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Đọc xong đoạn này, thầm oán Kiếm kia lên tiếng muộn, thầm oán Roy không gặp mình sớm, thầm oán mình đi lấy chồng sớm ... Huhu, tiếc! Nhất là cái câu cuối cùng ấy một người CON TRAI ....
    Thôi, tớ ước con tớ sau này được như thế vậy ... còn giờ thì tớ nhường niềm tiếc ấy cho bạn Ha.anh đấy! Bạn về HẠ ANH ấy đi!
    @Hạnh: Cuối năm về à, cưới chồng à, bán hết mọi thứ à??? Chẹp ...
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Bài viết lấy màu chữ chủ đạo Tím - thuỷ chung - tớ sẽ mãi thuỷ chung làm Mod của các bạn , mãi gắn bó với Box HP dù cho tương lai có ra sao đi nữa ... màu xanh Hi vọng dùng cho Nick - niềm hi vọng của tất cả chúng ta mà
    Cuối cùng là màu xanh Nhấn mạnh sự đoàn kết và hướng tới !
    hí hí
  7. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Hi.
    Một buổi tối thật ấm áp và nhẹ nhàng. Vui nữa chứ. Đem đủ các thứ chuyện ra nói không biết chán. Nói một hồi mệt thì nghỉ, ngồi ngắm người kia nói. Thời gian qua các bạn cũng già dặn hơn nhiều . Trầm đi, mặn hơn, nhưng những cái nét riêng thì chắc chẳng bao giờ mất , thỉnh thoảng nó lại hiện lên qua ánh mắt, nụ cười . Mình yếu về khoản mô tả, chả biết tả như thế nào , chỉ cảm nhận được mà thôi, nên cậu nào muốn cảm nhận thì lần sau cứ đi off sẽ rõ.
    To Kiếm: lăng xê nhau quá
    To em Nở :
    To Conthanbien: Hôm nào trốn chồng đi off đê, anh bảo cho vài bài hay lắm í
    To Ha.anh: cẩn thận nha, về khéo là không khứ hồi được đâu.
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Đây quán chúng tớ ngồi đây ...
    Zigzag cà phê - ?oBabilon? Hà Nội​
    Địa chỉ : Số 2 Nguyễn Xí , Hoàn Kiếm , Hà Nội
    Giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội, ít có ai biết rằng có một nơi yên tĩnh và tuyệt vời như quán bar - café - fastfood Zigzag. Zigzag nằm trên tầng hai (Số 2 Nguyễn Xí) thường được khách hàng ưu ái gọi là ?oBabilon? Hà Nội.
    Nằm trên con phố nhỏ Nguyễn Xí mà người ta vẫn quen gọi là ?ophố sách?, Zigzag được đặt trên gác hai với một vị thế thật đẹp: một mặt nhìn ra hiệu sách Tràng Tiền, một mặt nhìn ra con phố Tràng Tiền.
    Tên quán có lẽ bắt nguồn từ lối lên khá đặc biệt qua một cầu thang quanh co và ? zig zag. Bước lên hết cầu thang, bạn sẽ bắt gặp ngay dãy hành lang rộng trông ra phố tràn đầy ánh sáng dịu mát khiến bạn có cảm giác thư thái. Qua hành lang được che phủ bởi một màu xanh mướt của cây và dây leo bạn sẽ được đắm mình trong những tia nắng mặt trời hắt chéo qua những cành cây kẽ lá?Trên tường được trang trí với những chiếc đèn kiểu và tranh gốm rất đẹp. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, thoảng qua giữa tiếng ồn ào, sôi động của phố xá.
    Ngồi nhấm nháp một tách cà phê và thưởng thức sự tinh tế của Zigzag, người ta như bị mê hoặc bởi những gì thiên nhiên ưu đãi cho cái quán nhỏ xinh này. Không gian nơi đây có cây cối xanh tốt, muôn hoa khoe sắc, cá lượn tung tăng?Không gian càng tuyệt vời hơn nếu bạn đến quán vào buổi tối. Khách đông nhưng không quá ồn ào, mỗi người đều tìm được cho mình không gian riêng để tận hưởng sự thoáng đạt, tự do của đất trời về đêm.
    Ngoài không gian thiên nhiên tươi đẹp, bạn còn được đắm mình trong không khí man mác hoài cổ ở gian trong của quán khi ngắm nhìn những bức tranh về Hà thành cổ kính. Cách bài trí trang trọng và lịch lãm càng làm tôn lên vẻ đẹp trầm mặc của không gian này.
    [​IMG]
    Đồ uống của quán rất phong phú từ các loại trà, cà phê đến sinh tố, nước hoa quả?Các loại ****tail rất ngon và tên gọi thì cực kỳ hấp dẫn. The love I love you hay Kiss on the lips là hai món đồ uống được rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Ngoài ra, Zigzag cũng phục vụ khách hàng đồ ăn nhanh hay những bữa buffet tự chọn vào các buổi trưa.
    Zig zag như một khu vườn treo tuyệt đẹp giữa nơi phố thị ồn ào. Khách hàng khi đến đây hoàn toàn có thể hài lòng bởi một không gian thơ mộng và sâu lắng?
    [​IMG]
    Link : http://www.ketviet.com/hoatieuvietnam/hoatieuvietnam/63/zigzag-ca-phe-babilon-ha-noi.html
  9. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Anh kiếm , chièu thứ 6 rảnh ko anh , số 5 Hàng Gai làm cốc Cafe đi anh ^^ , Chiều thứ 6 em lên nhưng mà ko có xe :( . Em ở Giải Phóng !
  10. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    thế có em nào muốn u...uuu...uống cafe vói anh không ?

Chia sẻ trang này