1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DƯ ÂM CÁC CUỘC OFF - Liệt kê Trang 1 : Xem và cảm nhận ( trang 46 )

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi trai_tinh, 01/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    anh Thịnh ơi! kể nghe hoành cháng thế em nghe còn thấy thích nữa là! khakha!!!
    Buổi offline lần này mình vui vui vui vui!!! nhưng hơi buồn vì sang muộn quá lên không được đi ăn món tiết nóng hay bánh bèo địa chỉ mới! khakha!!! khakha!!! nói chung cứ off không thể không vui hihi !!! thế mà hôm nay lên lại thấy thành viên mới vào liền
  2. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Vâng! đúng vậy mọi người sau ngày 22/10. Đã có rất nhiều tâm trạng nhưng không ai phủ nhận được vấn đề trên hết là niềm vui trên vẻ mặt của mỗi người,(ẩn khuất sâu xa là tâm trạng.......)
    Còn về vấn đề tường thuật cho mọi người nghe thì em xin phép để cho anh Thankiem viết chứ em viết thì mất hay!
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Hi hi ... 17 người OFF ..có rất nhiều niềm vui và cũng có rất nhiều điều còn đọng lại sau ngày hôm qua ... thật quá vui ...
    đang bận chút công cán trên HN khi nào về đến HP sẽ tường thuật cho bà con ...
  4. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    Thôi em mạn phép thay anh kiếm tường thuật lại vụ off hôm qua để mọi người cùng biết là buổi off rất vui và cũng mang theo rất nhiều tâm trạng:
    +Bước 1:Mọi người lên tàu xuống tới hà nội thì gồm htb4k45,alo_emyeuanh,thanchettc,...ra đón,sau đó anh htb4k45 đã đưa mọi người và doanh trại của mình để nghỉ ngơi lấy lại sức khoẻ cho trận chiến tiếp theo.Anh kiếm, anh chich và anh tú đã đến đón member(là tôi) dến doanh trại,còn anh trai_tinh đi đón dung_123.Mọi người gặp nhau tại doanh trai một cách rất chi là vui vẻ,lúc vào đến nhà thì một bàn bạc đang được diễn ra ngay lập tức bị member xua đuổi và dẹp được hoàn toàn.Chị trang,hà béo,và cả nga alo nữa bị member chọc cho bắt buộc phải tỉnh luôn cả ngủ,mọi người bắt đầu chọc ngoáy chêu nhau.
    +Bước 2:Quán ăn vườn sinh thái gần nhà việt là nơi đỗ tiếp theo của quân lính hải phòng,một ông lính bắt buộc phải ra bế lính thương binh member vào bàn ngồi(thật khổ thân).Một lúc sau những món sơn hào hải vị được bày ra gồm lạc,nem chua,nước ngọt,cơm rang cho member(mặc dù chưa đem ra nhưng vẫn nằm trong danh sách) bia hơi.,mọi người bắt đầu nói cười liên thuyên với nhau một cách vui vẻ.Ngồi được tầm 15 pút thì những thành viên mới gồm lmh,con_chim_non đã dẫn xác đến địa diểm off nhờ có nga,thịnh,hùng đến đón.Member nhìn thấy anh chị nào đến củng khoe cái chân què của mình hòng đòi quà khikhi.Tiếp theo buổi tiệc là tim bầu dục xào với dau muống, lại thêm bia hơi và lạc,ăn mãi ăn mòn mới thấy 2 nồi lẩu được bê ra một cách hoàng tráng.Member vì không ăn được hải sản đành ngậm ngùi nhìn mọi người,nhưng may thay không bị quên lãng mấy chị thấy vậy liền gọi ngay cho member bát "bánh đa" xào nhưng dặn kỉ là ăn chay nhé.Món "bánh đa" xào có trứng mà trứng thì tanh ôi trời ơi,một yêu cầu của member là "bánh đa" chỉ xào với mỡ đã bị mọi người cười chêu.Còn đĩa mì kia mọi người bắt đầu cấu xé nhau để dành,lúc này đĩa cơm rang mới được mang ra rồi lại tiếo túc một cuộc cấu xé nhau lại diễn ra.Lúc này buồn ở chỗ là chị lmh phải về hải phòng vì chuyện gấp chích đã được gia nhiệm vụ là đưa lmh về ,dung_123cũng về được chim non đưa về đàng hoàng.Chúng ta vui mừng đón ngu_mo thành viên mới đến,anh kiếm mời bia luôn mặc dù không uống nữa.Đến đây mọi người đã ngà ngà say nhất là trai_tình không biết là trên trời hay dưới đất nữa,quyết định là thanh toán và đi hát.
    +Bước 3:Điểm dừng của quân lính tiếp theo là quán karaoke 175 trường chinh,tầng 2 là phòng của mọi người nào là bia, lạc,bim bim được bày ra mọi người bắt đầu nâng cao giọng hát của chính mình. Lúc này hầu như là có việc gì đó xảy ra mà hết người này lại đến người khác chạy ra ngoài nói chuyện với nhau,thế là cả buổi hát mang một không khí nặng trũi nỗi buồn của từng thành viên một.Mặc dù như vậy nhưng những thành viên tích cực thì vẫn ngêu ngao cất cao giọng hát để áp đảo đi nỗi buồn đang vây bám.Anh kiếm cùn uống đã say thực sự và bắt đầu thách này thách nọ với mọi người,không khí một lúc càng nặng và quyết định cuối cùng là dừng buổi off cho mọi người ra về.Tất cả ra về mang theo một tâm trạng buồn rười rượi,mọi ngươì đưa nhau ra bến lương yên để dưa các thành viên gồm chị trang.chị hà,và anh tú về hải phòng.mọi người kết thúc buổi off đầy vui vẻ và đầy tâm trạng.Còn sau đó ai ăn tối thì kể tiếp!
    +Tổng kết buổi off gồm nhửng thành viên như sau: ghi tên củ từng thành viên nhé:anh khôi.anh việt.anh thịnh.anh hải.anh hùng.anh tú.anh ngu_mo.pham tú.anh chích.con chim non.chị hà.chị trang.chị nga.chị lmh.dung.ngoc anh.
    .
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ...xình xịc ... xình xịc ....
    Những tiếng còi tầu hoả rời sân Ga Hải Phòng ...đưa 7 người trong chúng tôi ( thankiem, trai_tinh, cogaikieukyhp, libra_angel, chichsongsock, anhtu_hp và bạn của chich ) trên đường lên HN với vô vàn niềm vui sướng và cười đùa ... tiếng cười tưởng chừng như báo hiệu 1 ngày vui vẻ trên Thủ Đô dấu yêu của chúng ta.... và cứ thế kế hoạch đã diễn ra đúng như những gì chúng ta dự định và thậm chí còn hơn cả sự mong đợi ...
    Sau khi tụ họp vui đùa tại Quán Ăn bên bờ Ao hiền hoà ..có cá nặn, cá bơi .. có chòi câu lãng mạn .... có tiếng cười thoả thê ...
    của từng ấy con người ....
    thankiem,
    libra_angel, pham_tu, ttvnol_member
    trai_tinh, alo_emyeuanh, hungloga, htb4k45
    cogaikieukyhp, anhtu_hp
    chichsongsock, dung123,
    lmh_h, con_chim_non ( phóng xe từ HP lên HN )
    thanchet và ngumo ( người đến cuối cùng ... )
    .....
    còn nữa ....
  6. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Này cách xếp nhóm danh sách thành viên của anh ko bình thường ah nha!Sao ko cho em đứng cạnh các chị em của em!Ghét anh trai!
  7. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Câu đầu tiên muốn gửi tới mọi người là xin lỗi.Có lẽ hôm qua kiêu kỳ đã làm mọi người phải lo lắng nhiều rồi.Đôi khi cuộc sống có quá nhiều điều ko như ý muốn...Nhưng ko sao,mình là một cô gái mạnh mẽ mà,mình se vượt qua được thôi.Mọi người đừng buồn nhé!Nhưng mình thấy vui vì có thể khóc trước mọi người,điều đó chứng tỏ mình đã coi mọi người là những người anh chị em thực sự của mình rồi,mình có thể cảm nhận được tình yêu trong những cái ôm của bạn bè(có mỗi con gái ôm tui thui nha!Hic!),hiểu được sự quan tâm của những người anh trai và mình ko muốn ai phải đau lòng,phải khóc,phải buồn,phải nghĩ vì mình nữa.Mình sẽ bước tiếp nhưng mình biết mình ko hề đơn độc và như vậy là đủ...
    Cám ơn mọi người,mong sớm gặp lại tất cả và nhớ nhiều...
  8. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Kiếm cùn xếp nhóm hay nhở, nhưng sao lại đứng một mình thế kia, phải ở một trong những nhóm này mới đúng chứ nhỉ, " ăn một mình đau tức mà làm một mình cực thân" đó kiếm à.
  9. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Kiếm cùn kiếm cụt ..
    He he ,ai về sớm hay đén muộn quả bỏ fí 1 chuyện hi hữu và hay ho .. Chắc chỉ 1 số ít người biết là anh kiếm đã bị Alo ... kiểm tra , Nga làm 1 câu : Miẹ nàh mày , mày làm bà sờ mãi mới thấy , chui đâu giờ mới chụi lòi mặt ra , bà mà là mày thì bà ra từ lâu để kiểm tra rồi .
    Hơi mệt + buồn ngủ , nhưng vui ^_^ ,dù ko hiểu 1 chuyện là tại sao các cô gái lại có thể khóc mà không ai biết lý do, thôi thì cứ đành ko biết lý do cho àn nhàn chứ biết rồi mà không giúp được lại càng thấy buồn hơn
    Có 1 điều là đi lạc nhau liên tục , cái này đề nghị phải xem xét lại , rằng chúng ta nếu khi đi đông cần 1 cái địa chỉ cụ thể trước khi di chuyển để chio các thành viên khi lạc có thể tìm được đường đi tiếp , và cái này thuộc về các bô lão quản lý !
    Hôm nào về HP mời anh " chết " ra ĐS ăn gỏi cá , giá cả chỉ như chúng ta ăn lẩu trên HN thôi mà ngon hơn ăn lẩu ( Những ai hay đau bụng hay ,... như em ttvn_member thì càng phải đi để quen đồ biển ) . Hoặc là ra chợ Cố Đạo ăn gỏi giá biển , hoặc gỏi sam ^_^

  10. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    Phải nói thật hôm qua đối với em là một buổi gặp mặt gia đình chứ không còn đơn thuần là một buổi off nữa,em yêu tất cả mọi người và rồi vì quá yêu mọi người mà cũng chính em thấy rằng nước mắt của mình đã tuôn trào.Em nhìn thấy cuộc vui dần đang tàn và sắp phải xa mọi người rồi,nhưng quanh đó lại có những điều làm em buồn rất buồn,đáng lẽ ra điều ấy trong hôm nay không lên xảy ra.Mong rằng một ngày gân đây dai05 gia đình mình sẽ lại được gặp lại nhau!

Chia sẻ trang này