1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DƯ ÂM ĐẠI HỘI TTVN II of HPC - Mọi hi??nh a??nh, ấn tượng, ca??m xúc ... cu??a tha??nh viên co

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 26/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Anh Yann ơi! Chờ lâu quá hén. Trong lúc chờ mọi người post ảnh máy ảnh từ lúc em biết thì nó nằm trong tay Vi, cô bé hứa sẽ chuyển cho Rocket để post ảnh lên cho anh Yann đỡ thèm.
    Lúc 12h30 em có mặt ở cổng CV Hồ Tây. Lò dò mua 1 vé mò vào đến gian hàng nhà mình thấy có mẹt Rocket, Dotuannam, Noibuon, baolua, phuong, anhdialan, hantam, linh sep, ai nữa chẳng nhớ hết hehe. Lúc đó mới thấy dân tình đang bắt tay vào nhóm bếp bày biện. Gian hàng nhà mình nhiều món lỉnh kỉnh ra phết nhưng mà vào tay chị em HPC là êm ru, chỉ loáng cái sau nửa tiếng là bông ruốc được bày lên đĩa, bánh bèo cũng được đặt lên cùng batê, nước ice tea cũng được pha dưới bàn tay chuyên nghiệp của bồi Rocket và ManhPhuong, nhưng hâm mộ nhất là khay bánh bèo ( em đặt ở hàng nào mà ngon thế noibuon ?). kỳ công trong khâu chuẩn bị là làm cái vỉ nướng bánh mì theo kiểu đẽo cày giữa đường, có 2 nguời làm nhưng có tới 7 thầy dùi, thầy đời haha nhưng cuối cùng nó cũng xong trong sự lườm nguýt ngocconuong, sự la hét của noibuon, hậm hực của Rocket và dotuannam ( may mà chưa đổ lần nào ).
    Bắt đầu có khách vào ăn, mở hàng là cậu chàng Bach của Box 84 HN sang đặt 25 cái bánh mì. Chị noibuon hứa hẹn là cứ về đi 1 tiếng nữa sẽ mang sang tận nơi ( cậu này chưa biết dân HPC mình nổi tiếng với dòng họ Hứa, hứa thì hay làm thì khè khè khã khã lại còn thêm giờ cao su ngoại hạng nữa ). Tranh thủ chưa có đông khách chú anhdialan làm cho dân tình 1 kiểu quẳng cáo gian hàng nhìn cực hấp dẫn. Khách HN chưa ăn bánh bèo HP mà mới chỉ qua sự dụ dỗ của ngocconuong, sự chèo kéo của Linhsep đã ngồi vào bàn để cho em BaoLua chém. Bánh bèo được mang ra trong lời thì thầm của noibuonmuathu " này chị múc ít mắm thôi nhé, dân HN không biết húp mắm đâu ". Lúc đầu quất được vắt liên tục nhưng sau một lúc thì phát hiện ra là chúng ta mua quá ít quất, điện thoại của Dotuannam được sử dụng hết công suất để nhắn tin cho Rocket đang đi chợ tăng 2 cùng hantam, nào là " mua quất, ớt, bánh mì, dầu, dao, thớt, ..." Khách hàng yêu cầu rán bate, phi sang hàng xóm Trần Nguyên Hãn xn bát dầu ăn... Tầm 2h chiều khách đã kha khá đông, nhưng do chuẩn bị trước nên tất cả đều phối hợp nhịp nhàng và bữa trưa của các bạn được đưa ra rất nhanh chóng và kịp thời.
    Nhưng quá sang 4h00, tầm cao điểm, tất cả phát huy hét công suất với 5 bàn chật cứng chỗ ngồi, trong đó phải kể đến sự có mặt của ông Chik-Song-Sốc, người Hàn lai Trung Quốc đã ghé qua để thử món bánh bèo dân tộc với sự giúp đỡ phiên dịch và ngoại giao của nongdan_vn. Friendly82 nướng bánh cùng ngocconuong chuyển bánh lên cho Noibuonmuathu với đôi tay mềm như dải lụa kẹp bate vào bánh như thợ xây trát vữa, gặp miếng batê nào khó vào thì dùng cả ngón tay và bàn tay để nhét cho bằng được. Linh xin_loi_em làm marketing cùng quản lý khâu icetea đá mà vã cả mồ hôi chân. Monterlovely gặp khách bánh bèo là mừng vui, tay dao tay bánh, tay bật bếp ga tay quờ đĩa đựng, may mà không quờ phải hantam281 đang rửa, lau bát đũa và BaoLua đang lon ton quản lý các bàn ăn. Các chàng trai của chúng ta : nongdan_vn, anhdialan, dotuannam quả là những tay bồi bàn đẹp trai, dáng chuẩn và năng động nhất ĐH TTVNOL lần II. Thậm chí waiter dotuannam tay bưng đĩa bánh bèo tay cầm 6610 alô loạn xạ. Nongdan_vn trổ tài bằng vốn tiếng Anh học từ hồi ở quê giải thích cho ông khách người Trung Quốc : What does " bánh bèo " mean ? Anhdialan lăn xả như chỗ không người với đóng chén bát ngập ngụa. Rocket tay quơ tiền, tay lấy tương ớt, mồm nhai bánh mì, tai nghe noibuonmuathu sai vặt, mắt liếc các em xinh xinh, thỉnh thoảng lại móc S500 nhắn cho thằng em đang chạy ở ngoài mua thêm ít ớt, chai dầu, quất. Thằng em này cũng được việc ra trò, nếu không gặp nó đời ta đã khác nhiều rồi .
    Hàng họ cứ thế vèo vèo mà hết, chẳng phải lo lắng dân tình ta bắt đầu kéo nhau đi trẩy hội. Lượn qua các gian hàng mới thấy họ thật nhàn nhã. Box thì ngồi chơi Games, Box thì gẩy Laptop, Box thì đứng thi nhau phi tiêu ăn tiền, có nơi đá cầu, nơi nghe nhạc, du khách thì lửng lơ con cá cờ khoác tay nhau đi xem hội, chụp hình kỉ niệm. Đến chập tối, bỏ lại noibuonmuathu, hantam281 dọn dẹp, mọi người túa ra Sàn biểu diễn xem và nghe các chương trình ca nhạc, thưởng thức các điệu nhảy hiện đại rất sôi động. Chương trình khép lại vào lúc 21h00, Rocket cùng hantam281 nhanh chóng tìm gặp Đại diện BTC thăm hỏi và trao Quỹ tình nguyện TTVNOL. Chị ThuongNguyen trực tiếp đón nhận và gửi lời cảm ơn đến toàn bộ HPC. Tòan bộ dân tình Hải Phòng tập trung tại cổng lớn CV Nước hò hét váng trời làm dân HN dù đông hơn cũng không dấu nổi sự nể phục.
    Sau ít phút, cả làng HPC kéo vào Đại bản doanh của Admin New Tazzan. Giấu đi sự mệt mỏi, 13 nhân mạng với 4 nữ 9 nam nhồi nhét chơi phỏm, xóc đĩa, chụp hình quay phim tưởng như không muốn nghỉ. Nhưng rồi cuối cùng thì các nàng cũng không thể chịu nổi sau một ngày vất vả đã ôm nhau ngủ ( để đề phòng trường hợp chàng trai nào động vào thì cả 3 cùng biết ). Duy có ngocconuong quá mệt mỏi, nằm lại sòng bạc, sáng ra mới biết mình bị xitrum4eyes mặc cái quần nửa đùi nửa under-wear đè lên người. Rocket thì may mắn hơn được hantam281 cho ngủ nhờ. Nằm bên cạnh hantam281 mà cứ tự nhủ lòng không nghiêng ngả, may sao nongdan_vn bên cạnh nhắc nhở nên cũng ngủ được 2 tiếng mà không làm điều gì oan trái.
    Giấc ngủ đã kết thúc một ngày tuyệt vời mà HPC cùng các thành viên tham gia và nhưng thành viên không thể tham gia đều có thể cảm nhận được. Dù xa hay gần thì lòng nhiệt tình hay niềm vui cũng đã được chia sẻ. Cảm ơn tất cả những người đã cùng nhau làm nên một ngày tuyệt vời của HPC. Hẹn một ngày gần nhất.
    Bài được sửa chữa và thêm vào bởi Rocket
    Được ROCKET sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 23/02/2004
  2. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Chân ta? như thực, thiếu môfi mu?i nước mắm, mu?i bánh be?o, mu?i paté (tư? chính gốc tiếng Pháp), tiếng la hét cu?a các em gái HPC, hậm hực cu?a các em trai HPC thôi. Không biết anh có mặt thi? la?m được gi? nhi?, chắc chắn lại có thêm ông quân sư quạt mo nưfa .....
    Cám ơn mọi ngươ?i vất va? vi? bán ha?ng, vất va? vi? la hét, vất va? vi? vui chơi, vất va? vê? thức khuya ........................ chơi tá la? ...... ma? vâfn co?n nhớ tới nhưfng ngươ?i kô tham gia. Tiếp tục post nhé. Ít nhất môfi tha?nh viên tham gia pha?i có mấy ba?i mới pha?i chứ !!!
  3. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Hic ngocconuong chả thấy đả động gì đến mình cả . Nếu như mà không có đôi bàn tay khéo léo hấp bánh và cắt bánh bèo của mình thì làm sao có thể làm lên 1 thành công như vậy nhỉ AAAAAAAA. Nói nhưng mà nói đi cũng phải nói lại à nha . Tình hình các bác đi chợ tăng 2 ấy là đi da man lắm . Đi gì mà đi những cả buổi chiều đến gần muộn mới về làm dân tình bán hàng thiếu thốn chật vật quá . Rồi nhất là những lúc cao điểm nhất thì thường các bác lon ton lượn đi chơi . Nhất là BL lúc đông dã man thì lai lượn đi chơi với người yêu rồi cả cô Hantam nữa chứ . Làm mọi người chạy như .......... Nhưng mà không sao , dân ta vốn hay lam hay làm chăm chỉ lên mọi việc vẫn xuôn sẻ một cách tốt đẹp . Nhưng mà buồn mỗi cái là dân tình ta khá đông các girl mà cuối cùng các boy vất vả chả được đấm lưng gì cả , lưng mỏi nhừ Hix hix . Các boy có bao giờ phải đứng cả buổi làm tiếp viên như thế bao giờ đâu , mà nhất là em .Công việc của em làm thì toàn là ngồi thôi lên cái bữa đó nó khổ một cách dã man .
    EM là em buòn lắm đó Hxi hix ... Ước gì .......
    YÊU THÌ SAO MÀ KHÔNG YÊU THI SAO ???
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    [đùa]Sao ko thấy ai tường thuật buổi offline của HPC vào sáng chủ nhật nhể[?/đùa]
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  5. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Đô? thu? dai, đaf cong lưng sang nha? cô xin lôfi rô?i co?n muốn gi? nưfa.
  6. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    THứ nhất Yêu cầu Thuphuong20 về nhà ngay.Đàn bà con gái gì mà....lắm mồm thế!
    Thứ 2 :các bác bên HPc làm ăn ngon lành ra fết đó chứ.NHân lực thì đông, lại cộng thêm thiên thời địa lợi nữa chứ!
    Thứ 3: các bác xem có cái ảnh nào chụp TNH thì...hihihh tặng cho bọn em vài cái làm kỉ niệm nghe!
    LE ANH
  7. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Up xì ... Vui nhể bà con nhể, chỉ tiếc mỗi cái mình không có mặt thôi. Mà bạn ngocconuong tả hay thiệt, cứ như là .... thật ấy. Giá như thỉnh thoảng chêm máy tiếng thét ...be be của noibuonmuathu và vài tiếng cười ..hềnh hệch của mấy bác zai nhà mình mỗi khi khách hang ..nữ giới đến mua hàng, hay là mô tả nụ cười ...mắt nhắm tịt không thấy tổ quốc thân yêu đâu của Baolua và Hantam vì hàng bán ...chạy có khi thành một cái .... đại hội nhỏ thiệt roài.
    Chúc mừng mọi nhười đã làm nên ... nịch xử (chứ không phải lịch sử), chúc mừng bà con ta kiếm chác khác khá sau cái vụ này. Chúc mừng ..tất tần tật những gì ...cần chúc mừng.
    Ngoclong80
  8. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Nhiều ảnh của TNH lắm , tui chụp có khá nhiều ảnh đẹp đó , ai đó gặp riêng bác ROCKET để nhận nhá . Bác ấy quản ly hết đấy Ok
    YÊU THÌ SAO MÀ KHÔNG YÊU THI SAO ???
  9. VuGiaVien

    VuGiaVien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tường Thuật Trực Tiếp Anhdialan Tham gia cùng HPC trên Dại Hội
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Chiều 20/2 như cơn mê , anhdialan được nghỉ bù cho những chuyến xuyên biển ( Làm ngoài đảo, nịnh mãi mấy bác cán bộ mới cho nửa buổi chiều )
    - Anh còn nhiền xiền không ?
    Hội trưởng hội rượu đương online hỏi gấp .
    - Hết rồi trong túi còn có 50k, trả tiền net chắc còn lại 20.Thế cậu thì sao ?
    - Em còn 50 . Kiểu này thuốc cũng chẳng có mà hút .
    - Hero nhé ? Vừa nặng vừa đỡ tốn ? máy còn nhiều xiền không ?
    -200k !
    -Tốt , lên đó có khi phải gọi nhờ mấy nhát !
    -O.K !
    Anghdialan như thằng mất hồn lang thang ra bến xe Tam bạc , năm phút mười phút , rồi ba mươi phút , HPC giờ như cao su , nảy tưng tưng , đọc hết một tờ báo Đảng Rocket cùng Nông gì đấy mới từ bên kia đường bước vào bến .
    - Tẩy đi , mỗi bác 25k ?
    - Ừ ! Tẩy cho thoải mái .
    ADL móc tờ một lít ra trả tiền liền bị R.K độp ngay vào mặt :
    - Thế mà bác bảo hết tiền ?
    -Vừa móc lợn mùng tuổi của cháu ADL đấy , hji` !
    Trong những đợt lóc sóc của chiếc 24 chỗ , R.K gật gù như kẻ thiếu thuốc , chốc chốc lại vác di động ra nhắn cho vài người bạn ,
    - Anh xin nhát ?
    - gọi cho ai ?
    - Nhờ oánh con đề ?
    - Trên HN ?
    - Ừ kiếm con mai mốt đi chơi cho đã !
    '''''''''''''''''''''''''''''''' Anh Hieu tang ho em con de 21- 20k .T.A''''''''''''''''''''''''''''''''
    Cái nhắn gọn nỏn trong màn hình máy , ADL nghi đi , nghĩ lại thì con số đó vẫn là đỉnh nhất , đêm qua mơ một giấc mơ tuyệt vời , thế là giấc mơ đó thành 20k .
    Đêm Lệ Mật như sàn nhảy lùng bùng trong con người vốn hay để tâm lo nghĩ .''''''''''''''''''''''''''''''''Mai phải làm gì ? mai sẽ thế nào ? Bạn bè mình ? Những cái nick thân quen ? những con người thường gặp ? Phải đối xử thế nào ?''''''''''''''''''''''''''''''''
    Những câu hỏi nhoè trong lý trí vốn lạnh lùng ngoại cảnh .Buông một câu : Kệ nó ! ra sao thì ra , anhdialan vẫn không ngủ được khi bên tai còn những tiếng nồi chảo long bong của cô vợ bạn dọn dẹp đống đổ vỡ - Kết quả trận rượu buổi chiều . Thôi thì báo , đọc mấy cái làng cười chắc sẽ ngủ ngon lành , ngày mai đến Dại hội , kệ nó , cái gì khắc đến sẽ đến .
    Không như lời hẹn từ trước 9h30'''''''''''''''' lão Chí La Trung mới vè vè con la già xịch trước cổng làng Lệ Mật .
    -Anh xin lỗi cậu , con Nở nhà anh hôm nay khoẻ quá , đâm giậy muộn chút .
    - Thôi thôi bác ! không có gì , đi ăn rồi đến dại hội ngay cho kịp ?
    - Má cậu chứ , Đại hội người ta to tướng như thế , cậu gọi là dại hội anh nghe sao đặng ?
    - Dại thì em bảo dại , to bé gì ?
    Hai thằng nhạy cảm nhất thảo luận oà cười trước cái mệnh đề mới đặt cho Đại Hội toàn trang lần này ,
    ''''''''''''''''''''''''''''''''Ừ ! thì ít ra cũng phải có gì đó hay hớn chút cho nó chứ ?'''''''''''''''''''''''''''''''' ADL chỉ nghĩ được vậy , còn tất cả ở phía trước đang chờ .
    Cây đa ngoài công viên nước như cái ô che nắng cho thàng viên chờ đến lượt mình vào cổng . La Trung bắt đầu nóng ruột , nóng ruột cũng phải thôi , con người đã đóng góp cho TTVN vài ngìn post cộng với vài trăm K mà không có cái vé mời kể cũng tội .Còn ADL ư ? Chẳng qua dưới con mắt các nhà quản trị , tớ là thằng vừa phá vừa hại , không đuổi ra khỏi Dại hội thì thôi , đứng trước cửa vừa chửi vừa cười đùa với mấy em 7x xinh như mộng là tốt lắm rồi .
    Ngáo ngơ như những đứa trẻ lang thang ngoài lề một cuộc vui lớn , ADL và La trung chẳng biết nói gì hơn khi cười trừ cho cái áp pích TTVN .
    - AtC ơi , Com nhà mình mất rồi sao phải chưng cái Net ?
    Một sự im nặng khó hiểu từ phía nhà quản trị .
    Hai anh em bảo nhau , chắc là tránh vỏ dưa vậy , mình cũng chẳng cần ý kiến gì miễn là được vào trong đó vui vẻ cùng các em gái là O sờ kê rồi ...
    Hji` ! mà thực chất với adl cái mà suy nghĩ của bác La Trung đó không ăn nhập lắm với chuyến đi lần này , có thể hai thế hệ hai cách nghĩ , có thể là chẳng cùng thời ? dù sao thế nào cũng ổn bởi rằng ADL là ADL chứ không là ai khác .
    Không một tấm vé , không một gì cả , La Trung bây giờ mới trở bài ăn vạ của mình .
    -Ối giờ bà con ra đây mà xem , mỗi ngày đấm bóp cho con mụ đó vài chục dòng post mà nó lỡ không thèm mời anh em thằng này lấy một câu , ới giờ ơi là ới giời ơi .....!
    Cái vở diễn của LT chẳng được bao lâu thì có cô mèo như ông bụt trong truyện cổ tích hiện về :
    -Không vé hả bác ?
    - Nhìn thế này còn hỏi ?
    - 40k 2 chiếc ?
    - - cả ủng hộ vào đấy rồi chứ ?
    - cái này bác hỏi anh ATC nhé !
    (C.T)
    Được vugiavien sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 25/02/2004
  10. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Nhân ta?i HPC ơ? đâu bây giơ? mới lộ mặt ra vậy, bác anhdialan hay vugiavien la? một, pha?i kô ??? Qua đợt đại hội vư?a qua thấy bác nhiệt ti?nh với HPC quá, bây giơ? lại biết thêm ta?i văn cufng thuộc loại nhất nhi? HPC. Mư?ng thay, mư?ng thay .....

Chia sẻ trang này