1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dư âm HDC offline

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hanh114212, 12/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta nên thống nhất 1 điểm duy nhất nhé!
    Theo ý của mây đen, chúng ta sẽ tụ tập nhau ở Công Viên Bạch Đằng nhé!!!!
    HTH chọn quán đi nhé, cho anh em dễ tìm!
  2. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Các bác lên lịch thống nhất nhé, làm sao cứ 7h tối ngày mồng 7 tháng giêng năm Đinh Hợi 2007 chốt một phát cuối cùng là đẹp nhất. Em chưa bao giờ được gặp các mem trong HDC hồi hộp quá cơ!
    Chị em con gái nào (dưới 29 tuổi) free xe cho em nhờ nhé. 5h sáng em đi xe bus về HD. Mong gặp các bác!
  3. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Chú đúng là cao su thật đấy, đã thống nhất là vào ngày mùng 9 rồi chú ah, chú có muốn thay đổi cũng chẳng được đâu!
    @: Các bạn up danh sách đi nào!!!
  4. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Tớ thật xin lỗi các bạn vì mồng 9 tháng giêng tới mình không đi off với các bạn vụ Côn Sơn được vì vừa bị giao một tour qua cả mồng 10. Chúc các bạn vui vẻ! Nhớ chụp nhiều ảnh rồi post lên nhé các bạn. Bạn nào hào phóng chụp hộ mình cái cồn ở sông hình cái kiếm ở gần đền Kiếp Bạc nhé!
  5. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Có người cứ bảo là không lo lắng gì ư...... Mình thấy cảm phục sự tin tưởng ấy lắm, thật là đáng yêu, thế mới đúng là tình cảm chân thật sâu đậm, là thứ mà ai cũng muốn có ở người bạn của mình.... Nhưng mình cũng tự hỏi, nghĩa là thế nào khi mà có người lại đang muốn ăn chung chocolate với diễn viên đóng thế vào lễ Valentine này Khó hiểu thật.............
  6. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    "Ăn chung" thì có làm sao đâu nhỉ, người ta vẫn nói "nhường cơm sẻ áo", hì hí ^^, eo chồng mình tốt bụng chế k bít, yêu wa''
  7. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    "Ăn chung" thì có làm sao đâu nhỉ, người ta vẫn nói "nhường cơm sẻ áo", hì hí ^^, eo chồng mình tốt bụng chế k bít, yêu wa''''
    [/quote]
    Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai
    Nhưng ngày xưa em yêu tôi vì thế
    Em thấy tôi phi thường như thể
    Trên đời này tốt nhất là tôi......
    Còn có khổ thứ hai nữa nhưng bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để post nó. Chắc là mình sẽ đợi được đến thời điểm để có thể post tiếp thôi mà ........... Trong thời gian chờ đợi thì sẽ tích cực ném đá để thời điểm đó đến nhanh hơn..............
    Ôi trời ạh, mình lại ghen tị với hạnh phúc của người khác mất rồi. Kể ra thì sếp cũng may mắn thật ... làm cho người khác thấy ghen tị quá đi.... Lại phải đi ước một điều gì đó mới được....
  8. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Hì hí, chuyện thường ngày ở huyện, quen rùi chị ui, hông sợ đâu ^^
  9. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Đây, post dùm chị lily khổ còn lại lun, hì hí ^^ :
    Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai
    Nhưng bây giờ em không tin điều ấy
    Em chỉ thấy tôi sai, vì vậy
    Trên đời này xấu nhất là tôi!
  10. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Ứng luôn một khổ (tự sáng tác, hì hí ^^), tặng cho chồng iu nà :
    Trên đời này tôi chả xấu hơn ai
    Trên đời này tôi chả tốt bằng ai
    Nhưng em yêu tôi vì tôi là thế
    Là chính tôi ở bên em suốt đời
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này