1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dư âm HDC offline

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hanh114212, 12/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Qua Hồ Côn Sơn, vừa đi xe đến đường vòng. Cô em HTT nhà ta bật lên 1 ý định táo bạo.
    "Em có một đỉnh đồi thật tuyệt, chúng ta ra đó ngồi nghỉ ngơi rồi vào chùa sau nhé!"
    Mọi người thì đã được chuẩn bị hẳn 1 bữa mầm đá, 12:30 trưa mới tan tầm "Kiếp" ''Bạc" nên ai ai cũng thấy ngựa chạy trong bụng
    Thế mà đi vòng trên bờ hồ Côn Sơn, ai ai cũng cảm thấy dễ chịu vì làn gió trong lành từ phía mặt hồ đưa lên.
    Vòng quanh mãi, cuối cùng thì bữa trưa cũng đã được chuẩn bị:
    Eo ôi, cái gì đấy hả chị, trông giống con giun thía, híc hi...c...hicc
    Lại còn cái cốc có mũi tên chỉ lên trời nữa chứ, lạ wá chồng ui ơi...
    [​IMG]
    Híc, cả làng xem này, cái gì mà "càng bóc nó càng lòi ra" thế "Kara..".
    Còn nữa: " Thân em vừa trắng lại vừa méo" nè "hanh114212". Nhưng vì méo nên em không dám khoe đâu.
    Còn cái này này, em tưởng là nước mát, hoá ra không phải, em trả lại cho các anh đó.
    [​IMG]
  3. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Trên đỉnh đồi, ngồi chung vui cùng bữa ăn nhẹ. Bắt đầu cho một cuộc chinh phục Bàn cờ Tiên. Tất cả đều tươi vui:
    Nào, chúng ta cùng nâng cốc, cầu cho 1 năm mới với nhiều thành công.....
    [​IMG]
  4. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Sau bữa ăn nhẹ, các thành viên đã thăm quan và vãn cảnh chùa Côn Sơn.
    Vừa vào đến cổng đã gặp chuyện không hay, nhưng mà là chuyện nhỏ, đúng không kara
    Chúng ta lại tiếp tục chứ nhỉ
    Híc, đây này,
    "Cửa bên em lắm người qua lại
    Cửa bên anh ai ngại chẳng dám đi"
    [​IMG]
    Lúc này vợ chồng nhà Dark_cloud cũng vừa đi vừa bàn chuyện chuồn,
    "Do lý do là trẻ con không được đi chơi về muộn"
    Thế là khi lên Am Bạch Vân, thiếu đi sự vô tư và đầy yêu thương của cô bé Skid và dark_cloud
    [​IMG]
    Còn đây là 4 girl còn lại, mỗi người một vẻ, chẳng ai kém ai nha...
    [​IMG]
    Híc, cái này em bon chen với kara một tý.
    [​IMG]
    Được hanh114212 sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 28/02/2007
  5. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc là khi leo lên đến bàn cờ tiên lại không chụp được kiểu ảnh nào do "sự cố về kỹ thuật"
    Gớm, cái lúc mới leo núi, cậu BK hăng hái thế, leo một mạch đến Am Bạch Vân rồi ngồi đợi mọi người.
    Khi leo lên bàn cờ tiên thì cậu ta lại thở hắt xuống thế. Mới đi được có nửa đường mà đã đòi xuống.
    Phải cố lên chứ, "đừng nên hoãn cái sự sung sướng đó lại". Lần sau là tớ sẽ nhờ 1 người chăm sóc cậu từ chân núi mới được đó.
    Ơ, sao mình ngông thế nhỉ, có ai mà giúp được cậu ta chứ...
    Lên đến đỉnh bàn cờ, ngồi hóng gió đông thật là mát mẻ và thoải mái. Cảm giác được nghỉ ngơi lúc này sao mà có ý nghĩa thế không biết. Trong người cứ như là được bay lên trời vậy.
    Khoá....i th....ậ....t......
    Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, trước khi ra về, hoacuadat178 để lại cho Côn Sơn giọng ca ngọt ngào của mình bằng bài " Gọi tên bốn mùa" và hanh114212 gọi núi rừng Tây Nguyên về cùng Côn Sơn. Và cuối cùng bác hàng nước ca bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".
    Đúng thật là:
    "Côn Sơn quý nhất Bác Hồ
    Khách muôn nơi đến trầm trồ..........."
    Ai thích 2 chữ nào nhất thì điền vào đó, nhưng ít nhất phải đến Côn Sơn 1 lần.
    Thế là cuộc vui đã tàn, xa các bạn mà lòng còn xao xuyến. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày gần nhất nhé.
    Nào, chúng ta cùng chúc mừng cho sự thành công tốt đẹp của buổi họp mặt đầu xuân.
    À quên, thêm nữa:
    -Đôi nào mà nên vợ nên chồng, nhất thiết phải chiêu đãi bọn này 1 vụ Côn Sơn Tửu đấy nhé........
  6. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Ớ, đôi nào là vợ chồng rùi khỏi lo vụ này ha, may wa''
  7. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Còn ít ảnh nữa sao k Post nốt hả lão Hạc ơi.
    @hoacuadat : đã gửi files ảnh cho cô, nếu muốn lấy hết hôm nào gửi tiếp
  8. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Ai chứng nhận cho chuyện đã là vợ chồng đây hả cô
  9. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng em chứng nhận, được chưa, lều
  10. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Mà bác gửi ảnh cho em chưa đấy, cho lại hòm mail nà : nguyenhuumaihuong@gmail.com
    Hun pát cho tình củm cái nhờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này