1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dư âm HDC offline

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hanh114212, 12/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuan_nn_nn

    tuan_nn_nn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    hjxx...em ra6n HD sao ko co ten the kia ...the la ko dc......mà em đj thj nên ko đj off đc ...tiêc quá ...............hu hu ...........bao h off lại đây ...off vào Tết Dương Lịch đj các bác .....để em tham gia vối
  2. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    23
    Chú bk_love_life cứ bắn liên thanh tằng tằng làm anh ko làm ăn gì được , lần sau rút kinh nghiệm nhé! hôm nào rỗi qua HTK làm chầu cafe nhé!
  3. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Post bài có dấu, Tham gia DĐ mà không biết luật đó à.
    ( Mượn oai Mod tý doạ nhau chơi)
  4. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ bắn liên thanh như thế anh em không tiện nói xen vào, lần sau ngồi đối ẩm thân mật có thể em nói nhiều hơn chăng
  5. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Lần sau bác Silent_knight nhớ bảo thêm bác SSM đi cùng cho vui nhé,em sẽ vận động thằng SRS(hai anh em thằng này lười thật đấy)!!!lần sau chắc sẽ có thêm tuan_nn_nn, motkengongcuongdangyeu,...
    Hôm em với Culanus đi tìm các bác mới buồn cười: các bác hẹn đúng vào hôm bọn em bận rùi,ko kịp thay đổi thời gian nữa,tối hôm ấy thấy thời gian đã được niêm yết(từ này chắc bác nguyenk36 hiểu rõ lắm nhỉ?).Tối hôm đó liền alo cho bác hanh114212 hòng thay đổi giờ hẹn lùi lại nhưng không thành,thế là trưa hôm sau hai thằng quết định tạt qua với anh em tí!hôm đó vội quá em không mang theo "cục gạch",vào trong quán Caffe Đắng tìm mãi(hỏi từng bàn một) mãi không thấy các bác đâu,chẳng biết làm sao(thời gian thì có hạn),thế là đi tìm quán Net gần đó để check số điện thoại của bác Hạnh,rùi lấy máy của Culanus gọi,..thì các bác đã thay đổi địa điểm(Đào Tấn nhỉ?). Nói thật hôm đó về mà tiếc quá,Zô được với các bác mấy chén là phải đi luôn, nhưng mà vẫn kịp chụp được vài pô ảnh với các bác,khà khà.
    Đang chờ bác Hạnh post ảnh và tường thuật buổi off lên cho anh em cái!!! Chờ bác lâu quá,làm mọi người mòn cả con mắt rùi nè!!!
    Hôm nay phải đi Thanh Hoá(không biết bao giờ bác Hạnh về nhỉ?) chắc sẽ ít có thời gian lên mạng rùi,nhưng kiểu gì vẫn phải xem bài bác Hạnh post mới đuợc. Nhanh lên cái bác Hạnh ơi !!!
    Được dark_cloud sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 18/12/2006
  6. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    SSM dao này đi làm đêm suốt, bình thường lúc rảnh rỗi bọn anh vẫn nhậu nhẹt luôn. Chỉ có chú là lười gặp anh em thôi
  7. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả anh em HDC. Vừa cơm trưa xong. Tranh thủ vào xem có xôn xao không.
    Hoá ra đang tung hoành ra phết.
    Vì bận công việc nên mình chưa thể post ảnh được. Tối mới có thời gian mà!
    Nhưng không sao.
    Tường thuật một chút. Híc......
    Được hanh114212 sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 18/12/2006
  8. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    15th-12-2006, 11:30, Hanh114212 vừa về đến HN. Đang chén đêm thì đồng chí dark-cloud nhắn tin:
    Tôi là Dark-cloud, thành viên box HD, ngày mai off, tôi bận wá nên có lẽ không thể tham dự được. Các bạn có thể lùi lại được không?
    reply: Ah, mình vừa ra HN xong, ngày mai theo lịch trình cứ như vậy thôi. Nhờ bạn post thông tin cho mọi người là tôi đã chuẩn bị món nhắm cho anh em rồi. Nem chua TH.
    .......
    Một lát sau, 0:05, tiếng chuông điện thoại reo.
    Alo!
    Ai đấy nhỉ?
    Em Dark-loud đây!
    Ah, chào bạn.
    Anh này, ngày mai lịch trình vẫn cứ thế ah.
    Uh, đúng rồi. 10:00 có mặt ở Cafe đắng nhé!
    Em nói câu này bac thông cảm nhé: Ngày mai em đã có lịch trình với mọi người, nhưng khổ nỗi đúng vào hôm em bận nhất, thế mới đau sờ cau....Bác có thể bàn với anh em lui lại được không.
    Thế cậu bận đến khoảng mấy h.
    Khoảng 4:30 chiều bác ah.
    Uh, được rồi. Ngày mai đến đó xem thế nào đã, nếu có thể được thì mọi người sẽ nhất trí thôi. Nhưng nếu bạn có thời gian thì cố gắng rẽ qua một chút là được rồi.
    Vâng, thế cũng được. Mọi người cứ tiến hành. Lúc nào có thời gian thì em sẽ rẽ qua. Thế nhé!
    Ok, chào bạn!
    Cậu này cay cú quá hay sao mà nửa đêm cũng phải gọi để cố gắng kéo dài thời gian.
    Về khoản nhiệt tình, không cần biết chú bận như thế nào. Anh cho chú 10 điểm vào khoản này...
    16th-12-2006:
    9:30 sáng:
    Thành viên không chính thức (Rock fan):
    Alo, bác H ah. Bác đã ngủ dậy chưa để em ra đón.
    Anh vừa ngủ dậy, chú đến luôn nhé.
    OK!
    15 phút sau, cậu ta đến và đi ra quán Cafe Đắng.
    1 ly lipton bạc hà và 1 ly cafe đen. Chú em ngồi một lúc rồi than phiền:
    -Anh ah, vừa nãy con bạn gái em nó gọi, bảo đi chơi đây đó. Thôi thì bác ngồi lại đây và đợi anh em ra nhé. Em xin phép ra chỗ con bé, không thì nó lại kêu trời lên.
    -Được rồi, nhưng chú ác quá, làm anh lại phải ngồi 1 mình. Chú cứ đi đi.
    Thế là thằng em ngồi lên xe máy và rẻn luôn.
    Một mình ngồi ngẫm nghĩ:
    Thằng này có hiếu thật đấy! Mới là người yêu mà đã chiều mọi thứ rồi. Sau này đứa nào mà lấy được chú thì sướng phải biết.
    Một lúc sau, bỏ điện thoại ra gọi các thành viên:
    Silent-knight:
    Alo, Hùng đấy ah, chú đang ở đâu đấy.
    Em đang trên đường, xin hỏi ai đó nhỉ
    Anh hanh114212 đây, hôm nay offline, chú tham dự chứ.
    Có chứ bác.
    Vậy thì đến Cafe Đắng nhé!
    Ôi trời, em đã bảo với bác rồi, cái quán đó chán lắm, chạy sang quán trà đạo bên Nguyên Hồng đi.
    Được rồi, anh ngồi đây đợi bác nguyenk36 rồi sang đó luôn thể. Chú liên hệ với Vinhvinh xem sao.
    OK, bác cứ ngồi đó nhé, em đi luôn đây.
    Nguyenk36:
    Gọi điện cho bác nhưng bác gọi lại ngay: Hehêhh, lần sau gặp bác, em cứ lấy cái mobile của bác mà gọi. Tiền chùa mà....
    Alo, Anh Thọ ah
    Uh, chú đang ở đâu rồi.
    Em đang ngồi trong Cafe Đắng đây! Đang đợi mọi người đến. Anh đã đi chưa?
    Giờ anh đang ở nhà, đang chuẩn bị đi. Đã có ai đến đó chưa?
    Hiện tại chỉ có mình em ngồi thôi. Thằng Vinhvinh và silent-knight đang đến.
    OK, đợi anh 1 chút nhé!
    Vâng, bác đến luôn đấy.
    OK.
    Vinhvinh:
    Alo, ai đấy ah!
    Anh H đây,
    Ah, chào bác, bác đi đến chỗ hẹn chưa?
    Anh đang ngồi ở đó. Hiện tại mới có mình anh, lát nữa anh nguyenk36 sẽ đến. Silent-knight cũng vậy. Silent-knight bảo sang quán trà đạo Nguyên Hồng.
    Được rồi, bác cứ bảo mọi người đến tập trung ở Cafe Đắng đã nhé. Em lên đường luôn đây.
    Hồi sau:
    Tứ đại thiên vương cùng bàn luận kế hoạch cụ thể cho buổi trưa!
    Được hanh114212 sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 18/12/2006
  9. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Bác tường thuật hay quá , tường thuật đến đâu post ảnh luôn đến đó nhé . Tối đó về em phải uống thêm 0,25 lít rượu nữa . Công nhật vodka Hà Nội ngon thật , uống mãi không say.
  10. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hehheh
    To Vinhvinh@ Chú thật là, 0,25 lit vodka nữa thì bình thường, 2 anh em lại ngồi lai dai đến khuya thôi. Chú về được đến nhà là anh mừng rồi. Để anh tường thuật tiếp xem diễn biến ra sao nhé!
    Khoảng 10:15 ngày 16-12-06
    -Ah anh, ngồi đây anh, dợi mọi người mãi mà giờ mới có bác đến. Bác uống gì?
    -Cho anh 1 ly nâu nóng.
    - Em vừa gọi cho Vinhvinh và silent-knight, chúng nó đến ngay giờ đó. Hoathuytien bảo chiều sẽ lên.
    -Khoảng mấy giờ thì nó lên đến đây.
    -Em không rõ lắm.
    -Hình như bảo là 2:00 chiều.
    Một lát sau, silent-knight đến.
    -Ồ, có 2 bác ngồi đây thôi ah!
    -Uh, thì chưa có ai cả, anh vừa đến. Nguyenk36 đáp lại.
    - Vinhvinh đâu? hanh114212 chất vấn.
    -Nó đến ngay giờ thôi, mà các bác chọn cái quán này làm gì, sang quán trà đạo bên Nguyên Hồng đi hai bác. Silent-knight đáp lời và than phiền.
    -Uh, thế cứ ngồi chút đã, đợi Vinhvinh đến rồi tính tiếp. hanh114212 trả lời
    -Chú uống gì gọi đi! nguyenk36 gợi ý.
    -Cho em ly lipton bạc hà. Silent-knight gọi bồi bàn.
    Ngồi 1 lát sau. Chú vinhvinh cập bến.
    -Chào các bác, ồ bác Hạnh. Dạo này nhìn khác quá.
    -Trông gầy đi đúng không? hanh114212 chất vấn.
    -Vâng, trông bác gầy đi nhiều.
    Hic, chú em này vừa nhìn mà đã nhận ra mình khác đi nhiều. Chú không biết dạo này anh đói ăn dài răng ra ah. (Thêm chút mắm muối cho rôm chuyện).
    - Có mấy anh em mình thôi ah các bác? vinhvinh chất vấn lại (Tài thật, chú này chẳng chịu nhường nhịn các anh gì cả, đến cái là nhả đạn liên tục. hic)
    -Ah, có mấy người nữa cũng định đi. Có BK-love-life nữa, nhưng mình quên mất số máy của cậu ấy rồi. hanh114212 trả lời.
    -Ah, hình như cậu ta để số dt trên thread, đợi anh 5 phút, anh về cơ quan lấy số của cậu ấy nhé. Cứ ngồi đây đợi nhé!
    Bác nguyenk36 vừa nói xong là đứng lên luôn, đi thẳng về cơ quan. Chẳng hổ thẹn là bậc đàn anh chút nào. hihihih
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này