1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dư âm HDC offline

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hanh114212, 12/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Những hành trình gian nan:
    HP box, buổi sáng 15/04 dưới Hải Phòng mưa tầm tã, may là sáng ra, khoảng 7:30, "nói thế không biết có chính xác không, nếu không chính xác thì HP đính chính lại dùm nhé" Hai chị em: Cogaikieukyhp và Pham_tu đã có mặt tại nhà hát lớn cùng đợi các thành viên trong HP lên đường, nhưng đến phút chót, chỉ có 2 chị em. Ngay lúc bắt đầu xuất phát, Pham_tu đã gọi cho hanh114212 để xác nhận lại thông tin. Híc, lúc đó mà mình không tỉnh giấc thì có khi 2 chị em sẽ ở nhà mất nhỉ. hì
    HP phải tuyên dương và khen thưởng 2 chị em đi nhé.
    HDC: Mình thì không sao cả, tối 13/4 đi chợ Đồng Xuân vào đêm, hay thật, đáng kể lúc đó mà có 1 người con gái đi cùng thì tuyệt. Cảnh chợ Đông Xuân vào đêm nhìn rất lãng mạn và lung linh.
    [​IMG]
    Sáng 14/4 ngủ đến hẳn trưa chặt mắt mèo. Đã bảo đi gặp cô em trên Phú Thọ, thế mà quên, cô em giận mình rùi
    Phải bù cho em vào tuần này thôi. Cả ngày hôm đó, liên lạc khắp nơi để tuyển xe ôm cho bagiadanhda và CW nhưng cứ toàn nhận thấy những tin nhắn phản hồi không mong đợi.
    Híc, thế là hôm sau lại phải về sớm để làm xe ôm cho CW.
    Đó là về phần mình, còn lilyphap, CW và bagiadanhda thì khỏi phải bàn về khoản nhiệt tình. CW và bagiadanhda tuy không tuyển được xe ôm, nhưng 2 nàng vẫn quyết định về tham gia chinh phục dãy Dương Nham.
    lilyphap thì có một chương trình đặc biệt, nên nhất thiết phải luyện cho bằng được khả năng chinh phục đỉnh cao. Dĩ nhiên, cuộc chinh phục nhỏ này thì không thể nào bỏ qua.
    u?c hanh114212 s?a vo 12:30 ngy 18/04/2007
  2. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Lại kể công đây. Mà sao chả thấy ảnh hôm 15/4 nhở, hờ hờ
  3. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Các Mod vào giải quyết vụ này nè. Nếu đúng thì phần thưởng chắc là Mod Pham_tu trao nhể
    @bk: nhớ trả vốn + lãi cho em, hix. Toàn thấy thua thôi
  4. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng offline:
    Chủ trì phải xuống trước vào lúc 8:00, ngồi đợi pham_tu, cogaikieukyhp, lilyphap. Dĩ nhiên là làm xe ôm cao cấp cho CW và bagiadanhda..
    Chỉ thương mỗi Pham_tu và cogaikieukyhp, đã nhắn tin sớm để dễ tìm địa chỉ, thế mà lại quên cái tên PTTH Kinh Môn với cái tên PTTH bán công Kinh Môn, 2 chị em chạy một mạch qua hẳn địa điểm hẹn "Cafe Hùng" ngay PTTH Kinh môn, làm mình phải điện đi điện lại xem đang ở đâu. "Lo là ở ngay dốc Ngựa, bảo xuống ngay mà đợi gần 1 tiếng đồng hồ"
    Còn Lilyphap thì cũng không biết đường, tự nhiên rẽ luôn vào lối đi đò Phủ. Híc, cái lối đó anh thường về, nhưng chẳng dẫn đến điểm hẹn. Cũng phải tuyên dương vì sau khi chỉ tường tận từng đoạn đường, lily đã đến đúng điểm hẹn, vào đúng lúc mình ra đường ngóng 2 chị em pham-tu.
    Lily vào được một lát thì 2 chị em nhà kia cũng vừa tới nơi. Ngồi nói chuyện một lát với màn chào hỏi tự nhiên. Híc, hay thật đó nha, chưa biết mặt nhau lần nào, nhưng khi ngồi nói chuyện được 1 tí, thế mà ai ai cũng cười vui và rất thân thiện, nói chuyện với nhau cứ như là quen nhau lâu lắm rồi đó.
    Lúc đến thì chẳng đến, lúc thì thi nhau đến, ngồi được một lát, chưa cạn hết ly cafe thì CW đã gọi điện. Thế là anh chàng xe ôm cao cấp "không kém phần anh hùng xa lộ đâu nha" phải lên đương với câu nói, " đợi anh 15 phút" tính đi thì cũng đến 15 phút, thế mà ra đến Ga Phú Thái, nhìn đồng hồ mà không tin nổi. Có 8 phút
    Rồi cuối cùng, các thành viên chính thức đã ngồi quây quần bên nhau và trò truyện cùng nhau. Các Girl toàn bắt khó mình, giới thiệu đầy đủ hết mà bảo vẫn còn thiếu.
    Híc, "hoá ra vẫn còn thiếu mình" giống chuyện anh chàng đi mua trâu vậy, anh ta đi mua 10 con, về đến nhà, đếm đi đếm lại mà vẫn có 9 con mà không nghĩ rằng mình đang ngồi trên lưng con trâu số 10 "Úi thui chít, số này tròn ghê cơ"
    Sau một hồi làm quen, đợi cho CW và bagiadanhda nghỉ ngơi một lát. 6 thành viên lên đường với 3 chiếc xe, kể cũng đều nhưng "Âm thịnh, dương suy"
    [​IMG]
    Sau một hồi leo dốc, đến bãi đỗ xe số 3 "Bãi đỗ xe cuối cùng" lily phải lưu ngay lại cái khoảnh khắc mà lily đã coi là dễ ợt "Leo dốc bằng xe máy". 2 lần cô em phải dừng xe, hai lần 2 xe còn lại phải đi chậm.
    Và đây là khoảnh khắc của lily này
    [​IMG]
    Để ý thì thật là hay, 3 xe với 3 biển số của 3 tỉnh khác nhau: 1 của Hải Dương "xe ôm cao cấp". Một của Hà Nội "Tự cao", và 1 của Hải Phòng "Kiêu kỳ". Hì hì hì.
    Đây là mạch giao thông chính "Quốc lộ 5" và cũng sẽ là mạch giao lưu, tình thân ái và mối quan hệ bạn bè bền vững của chúng ta. HDC - HP.
    u?c hanh114212 s?a vo 12:33 ngy 18/04/2007
  5. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Úi chà chà, mới nói thế mà đã giật mình thon thót.
    Một thông tin quan trọng: BK có việc rất bận, nên phải vào Miền trung gấp. Dĩ nhiên là không thể bỏ qua Phong Nha_Kẻ Bảng rùi. Nên hôm đó đã thất hẹn và phải alo vào đúng lúc nhậu. Híc, tớ thấy nhậu 2 vui thật đấy.
    @Pham_tu: Anh em mình cứ thế mà duy trì nhể.
  6. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Red1: Túm lại kết quả thế nào, giải vậy có ổn không.
    Re2: Luôn luôn lắng nghe nhưng còn lâu mới hiểu nhé
  7. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Thui, tham gia bóng đá buổi chiều, giờ mệt quá, post vài tấm ảnh lên cho mọi người cùng thưởng thức và thi tài nhé. Mình xin phép các bạn là: tát cả những ảnh chụp hôm đó, dù đẹp, dù xấu cũng post lên hết nha.
    Trước tiên, phó nháy HDC trổ tài.
    [​IMG]
    Cô nàng vẫn muốn thêm vài kiểu để thể hiện khiếu săn ảnh của mình.
    [​IMG]
    Tiếp nữa nè!
    [​IMG]
    Trong cái này, thấy cái tay của Tú vô công dồi nghề quá. Dưng mà nhìn có vẻ yểu điệu và thướt tha ghê cơ.
    [​IMG]
    Úi chà, cái này đúng lúc mình mỏi lưng hay sao ấy nhỉ, cứ ưỡn ra đằng trước là thế nào
  8. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Trong tất cả những bức hình trên, các bạn có thấy điều gì khác biệt không
    còn đây, phó nháy đã túm được một cùmg hoa có cái tên thật quen thuộc "hoa mua" nhưng đối với dân Kinh Môn thì loài hoa này có cái tên khác là " hoa sim mái" vì nó cùng họ với loài sim nhưng hoa to hơn và quả cũng khác. Ngày nhỏ, khi đi chăn trâu trên núi, trẻ con như mình thường hái ăn khi nó đã chí và nở ra. tối về, miệng tím ngắt bởi màu của nó.
    [​IMG]
  9. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhé, khoảng thời gian leo từ bãi đỗ xe số 3 đến trên cổng chùa, bao nhiêu là điều thú vị, và đây cũng là một trong những điều thú vị đó:
    [​IMG]
    Hơn thế nữa, khi nhìn qua những khóm lá chàm, mở rộng tầm mắt xuống phía dưới những cánh đồng, chúng ta dường như có cái cảm giác hưởng thụ cái không gian xanh có một không hai vào mùa lúa chiêm đang thì con gái
    [​IMG]
  10. Dowcome

    Dowcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    còn Red1 không trả lời à, kiểu này chắc đáp án đúng rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này