1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dư âm HDC offline

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hanh114212, 12/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hixxx, ko bít giờ này box nhà mình off chưa nhể
  2. hoacuadat1708

    hoacuadat1708 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Lần off nay mà không có bác thì buồn chết ,bác cố gắng ở lại với tụi em đi.Như lần off trước í....Em đang ở trên trường,cái máy thí nghiệm thế nào lại trục trặc.Em lẻn ra đây 1 chút.Chả biết các bác off thế nào..............
  3. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    để em tường thuật cho nhé:
    9h sáng ol, em gặp bác Hạnh- đang lờ vờ dậy kiếm gì bỏ bụng. Bác bảo rằng cao su đến 10h30 em nhé.
    Em ngoan, dạ vâng.
    Em đến. nỏ thấy ai. Em gọi, bác Hạnh đang đủng đỉnh đến.
    Em ngồi uống nc đoán tuổi với bác Hạnh, thấy bác alô suốt. Được cái vuitính, sếp em bảo hôm nay vẫn fải làm (em làm chiều). Em ngồi tính toán, dù sao chỉ cần 3,5 hours là em vẫn có lương như thường ...
    Bác Thọ gà gật đi đến, che kín gần cái cầu thang.
    Em lại ngồi đoán tuổi bác Thọ. Hura, trúng phóc .
    Thêm 1 hồi tính toán, em quyết định đứng lên đi làm. Đúng 3,5h em quay lại. Nhìn clock là 11h, . tức là tầm 2h30 em đc free , các anh các chị đang nhí nhéo bên bàn ăn, em chịu thế quái nào đc. H la gần 2h. Em sắp đi đây, tăng 3 là em ko thể bỏ đc. Mọi người đến nhanh nhá.
    @anh Nam: anh Nam vẫn nhớ đến em mí sợ chứ ()
  4. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    ô thế nỏ có bác nào vào viết lách, tí toáy rì à. Vui vẻ thế cơ mà :((
  5. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có, cô không phải sốt ruột. Đợi Mod Hanh rảnh thì sẽ Post ảnh và tường thuật cho mà nghe.
    @ Cô và Mod bên này hát hơi hay đó.
  6. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    nào thì em up bài hộ các bác già nhé.
    Chiều qua, dân số HDC đi tăng 3 nhiều, nhiều ắt xì hơi. Chỉ tổn thọ em fi như ngựa, bước vào Hồng Hạc quán như đúng rồi , mấy anh trai bồi bàn phục vụ mệt quá rồi, nên thấy em lạc lối (đi), thừa cơ quát : bên này hết h rồi . . Loanh quanh 1 hồi rồi thì em cũng thấy : ùa ra đón em ( hok fải ùa, mà là đợi ạ )là 3 anh chị xinh tươi: anh Hạnh, anh BK Nam, chị CW . Run run và lập cập lên gác, cầu thang thì hun hút nhưng sáng tỏ , mở cửa ra là toàn... anh rai là anh rai . Sướng nhất 2 chị em mìn rồi chị WC ơi .
    Rồi hát hò, rồi take foto , rộn ràng cả tiếng nhai xoài (của em), tí tách tiếng hạt dưa bị bẻ làm đôi của anh BK và chị WC. 2 người này theo quan sát thì rất chúm chím () hay là họ rồi nỉ. Anh SK- tuy hát hok hay lắm rưng mà độ nhiệt tình thì thôi rồi (ko hát đc thì ta đọc cho hết nhời ). Có anh Hungguitar thì hát fê fê thật. Giọng run run (quá mức cần thiết hi hiii ). Em thề là anh mà hát bài : Hồng hồng tuyết tuyết ứ hự... thì cả quán ngập nước .
    2 mem mới (bằng tủi em) cũng bốc khói lắm . 1 tên thì cận 8,5 độ,1 thằng thì 5độ. Thằng 5độ vì làm chuện bậy hay sao ý (nó bẩu em thía), nên bị ng iu tát fát--- lệch cả kính, fải ngồi cầm nút chai bia chà chà cho kính nó fẳng (dám trêu chị em à).
    Tình hình là cứ rộp rộp với tách tách. Anh Hạnh làm quả Jimmy Nguyễn làm em choáng . Anh hát xong thì hình như cây trụi hết lá thì fẩy (tại cái bài tình như lá bay xa đấy. bay xa quá cơ )
    Em đc cái vui tính, xí hẳn 4 bài, hát ông ổng. Khán giả dưới ko thể ko vỗ tay (mong cho kết thúc ).
    Rốt cục ham vui, anh Hạnh thề sống thề chết 5h là biến, thế mà còn về sau cùng .
    Anh Thọ tít tít cell liên hồi, hình như mọi người bảo dạo này anh ấy bị làm fiền .
    Anh BK ngồi tủm tỉm, toàn hát đệm, chưa 5h thì cũng con chuồn, đến chán...
    to be continued
  7. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó còn ngại chưa dở mấy bài cổ truyền ra, không thì mọi người chỉ có ngất trên cành quất thôi! Ngày xưa hát thấy mấy đứa nó bảo nghe mình hát chúng nó chỉ muốn tự tử luôn . Cơ mà bác Hạnh toàn tranh bài của em thôi, nể có mấy kiều nữ ngồi đó chứ không thì bác chết với em...
  8. kkh

    kkh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    @Boong: này này, cô toàn nói vớ vỉn, mang tiếng chít, còn làm ăn gì được nữa....
    À mà đây là CW nhá, bị lock nick rồi......... Mượn tạm nick của ai đó tốt bụng, bây giờ thì em chuẩn bị té về nhà rùi, hẹn gặp mọi người thứ 3 tuần sau nhá. Chúc cả nhà kỳ nghỉ vui vẻ...
  9. atoanre

    atoanre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Bác Hạnh cho 500 tiền ảnh lên cho gia đình ta chiêm ngưỡng nào,
    Xin lỗi anh em là sau ca 2 tôi phải vìa đi làm,ko ở lại hò hét được,chán thí mồ !
  10. kkh

    kkh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, vưỡn nhớ pác nì tặng cả nhà quyển VO, tiếc là chưa đọc được chữ nào, ngày hôm nay thật là một ngày vất vả và hỏng hết cả kế hoạch, cáu điên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này