1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DƯ ÂM MÚA GIÁNG SINH

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi cobengangtang, 25/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    DƯ ÂM MÚA GIÁNG SINH

    Pè con cô péc gần xa, trẻ dzà lớn nhỏ, đàn ông phụ nữ, con gái con trai, kể cả hai phai, bất phân sang hèn, Miễn là nhìu chiện , khoái tám thì đều được wuyền tham gia trang ni.



    MỤC ĐÍCH: Là nơi để các môn đồ trong Box trút bầu tâm sự , có thể là một đêm cực dzui bên đám bạn wậy như wỷ sứ hay an lành bên "người í", hoặc để than thân trách phận vì ca bài "tình đơn côi" trong đêm Noel.Đồng thời cũng là nơi để wuý dzị thể hiện nơ- ron hài hước của mình.
    NỘI DUNG : Kể dzìa ngày lễ Noel dzừa rùi của chính mình dù bùn hay dzui, dù xiệt hay đùa, dù dài hay ngắn đều OK.
    PHƯƠNG PHÁP THAM GIA:
    - Tất cả những thành viên, cả Mod đều có wuyền tham gia một hay nhìu bài, hình thức tự chọn, và dĩ nhiên wa đó sẽ có sự bình chọn một cách trung thực của các sư huynh đệ, tỉ mụi đồng môn.
    -Không giới hạn thời gian.


    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  2. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    kể về noen hả?tối 24 của sea ban đầu ko được vui cho lắm, ra quán cafe ngồi nhìn mọi người đi lại và nghĩ biết đâu sẽ thấy anh đi ngang qua...!
    năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, một năm mình chưa làm được chuyện gì đáng nhớ cả, hy vọng năm mới sẽ có nhiều điều thú vị hơn...
    đến tối về, nhận được tin nhắn của bạn về điểm thi toefl mà mừng gần chết, 10h30 rồi mà còn la muốn bể ký túc xá, lật đật vội vàng gọi điện cho ba, mẹ và bạn bè. Hihihihh, vậy mà mình đã tốn bao nhiêu lít nước mắt vì sợ điểm thấp. Mà cũng không ngờ điểm mình ...tốt vậy, mặc dù nó vẫn thua xa điểm thi thử! Tự hào và hạnh phúc ghê gớm, cứ sợ phải ra cầu SG mà nhảy xuống chứ! Cả đêm ko ngủ, nằm nghe nhạc noen, nhạc mừng năm mới mà thấy vui ghê. Mình cũng thông minh ấy chứ nhỉ?! hiihhiihih, ngẫm lại thì thấy trong chuyện tình cảm mình luôn gặp thế này thế kia nhưng mà chuyện học hành thì cũng khá tốt ấy chứ, được cái này thì mất cái kia vậy. Dù sao cái mình được hơn cái mình mất nhiều! Cũng đã quen với ý nghĩ anh đã thương người khác, và em chỉ là một đứa em gái, cũng đã nhận lời làm gf của một ai đó... nhưng cuối cùng người ta lại bảo ''mình ko muốn bạn gượng ép'', thôi như vậy cũng tốt, loneliness cũng tuyệt vời mà, mình thật lòng xin lỗi, chúc bạn hạnh phúc, chúc anh hạnh phúc và chúc tất cả mọi người hạnh phúc
     
    I would do anything for love...but I won't do that....
  3. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hicccc!!!Nghe tỉ Sea-Wolf kể mà tỉu mụi thí thương wé!! Âu cũng là những kẻ đồng cảnh ngộ. Thui thì cho mụi cũng giống tỉ luôn:" Xem tình iu như miếng thịt thiu". Hihihihi!

    Mai mốt mụi sẽ mở mục " Làm gì dzới EX khi chia tay?". lúc đó, tỉ mụi ta sẽ lại tiếp tục đàm đạo nhé.

    Được cobengangtang sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 25/12/2003
  4. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Chẵng biết noel năm nay vậy là tệ hay tốt nữa! Định đi đâu đó, bài thì chưa xong nhưng vẫn muốn đi! Cứ nghĩ đi rồi về làm cũng chưa muộn...
    Gọi thằng thứ 1:
    - Alo, H bận rồi, đang di với bạn... Bữa khác nghe! (Tớ đoán lò mò mà không ta đi với ai)!
    Thằng thứ 2:
    - Alo... Sao hông rủ sớm, hồi nãy mới có độ, giờ đang vi vu...
    Thằng thứ 3:
    - Alo (nhạc xập xình)... Đang ở Thảo Ly, ghé hông? Có mấy nhỏ bạn cũ!
    Chán quá, online... gặp "abc"!
    - Đi ăn kem chung với 2 người kia?
    - Hông! Đi riêng cơ!
    - Ừ... Mà thôi, ba dzìa! Hết đi được rồi
    Thế là nản chí... Thời thế tạo anh hùng. Lôi luận văn ra ngồi làm tiếp, vừa viết vừa chỉnh sửa quên thời gian... Thoáng cái 3h00 sáng! Có lẽ là một buổi tối làm việc với cường độ cao tới vậy. Cay cú nên có động lực!
    Hôm nay thì mình đã xong xuôi được 99% trong khi mí thằng đi chơi chắc đang loay hoay viết luận vặn!
    Hú... Hú... Sướng quá!
    Jeno
  5. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Một đêm giáng sinh buồn nhưng lại cố tạo cho mình 1 niềm vui nhỏ nơi xứ người. Sáng sớm lò mò dậy kéo nhỏ bạn đi siêu thị mua thức ăn về nấu cho tối nay. 2 đứa lang ********* đến gần xế trưa mới về đến nhà, bắt tay vào nhồi bột làm apple pie, bỏ turkey vào lò nướng, nghiền gần 2 kg khoai tây mỏi nhừ. Cả nhà đứa nào cũng về nước đón X''mas, chỉ còn 2 con nhỏ đồng cảnh ngộ phải ở lại nên quậy tưng bừng cái International House này.
    Cũng nến, cũng nhạc, thêm vài chai nước trái cây pha chút rượu nhẹ ...vậy mà vẫn không làm mình ấm áp lên được. Trời càng lạnh, cái cảm giác nhớ nhà càng thấu tim gan. Nhớ năm ngoái giáng sinh an lành và hạnh phúc biết chừng nào, được quây quần bên gia đình và những người thân yêu, được hít thở khí trời mát dịu của Sài Gòn, được cùng bạn bè hòa vào không khí sôi nổi ở NVHTN...Ước gì...
    Trên TV đang phát bài So Much In Love, nhẹ nhàng quá, sâu lắng quá, làm mình phải tự nhủ "Don''t let me down", mà mình có down đâu chứ, lại ngốc nữa rồi.
    Dù sao thì mùa đông này mình cũng có nhiều niềm vui lắm mà. Chuyện tình cảm có nhiều bất ngờ và tương đối suôn sẻ. Hy vọng niềm tin của mình sẽ đủ lớn để vượt qua sự xa cách không gian và thời gian.
    Bật máy check mail, nhận được thiệp giáng sinh của mọi người, thấy vui lạ. Vừa vào YM thì nhỏ Dung gọi í ới, nó cũng đang buồn giữa đất Nga xa xôi, lạnh lẽo. Thế là cả hai cùng ngồi nghe nhau than thở, sau đó lại tự an ủi, động viên nhau. Mày hiểu tao nhiều lắm Dung à. Cảm ơn mày đã ở bên cạnh tao lúc này...Cố lên Dung nhé
    Nhận được phone của mẹ, không hiểu sao nước mắt ở đâu cứ chực trào, có cảm giác như uất ức lắm vậy. Ba bảo phải cố gắng để còn làm gương cho em nữa. Lau nước mắt và đứng lên tiếp tục "chiến đấu" thôi, vui lên nào
    To love is to risk not being loved in return....
    To hope is to risk pain...
    To try is to risk failure...
    But risk must be taken, because the greatest hazard in life is to risk nothing ^_^
  6. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    yehhhhhhhhhhhh......... sư tỉ đúng là tấm gương sáng cho các đồng môn sư huynh đệ học..."hửi" đó nhe!!!
    Bảo đảm ko chỉ mỗi sư tỉ nhớ nhà mô. Ko tin các sư huynh ra tay đi, chứng tỏ bản lĩnh nhớ mummy của mình chẳng thua gì các tỉ mụi.........
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu
  7. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Noel kiman lên Thủ Đức tham dự Party ở nhà bạn tới 3h30 sáng mới ngủ - cũng rất vui ! Gặp lại các bạn cũ.... tổ chức vui chơi, ăn uống no nê, hát với nhau, đọc truyện, thơ...
    đến tận sáng hôm sau - tối ngày 25 kiman mới về tới Thành Phố ! Mệt nhưng thật vui !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !

Chia sẻ trang này