1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dư âm những cuộc offline! Đâu rồi, kéo nó lên cái nào?

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi conthanbien, 01/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ối xời ơi cứ hát quan họ đối đáp mí nhau xế nài
    Tớ ghét, tớ hận các cậu
  2. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Kể típ đi. Không hận thù chi hết . Sì tớ loay hoay đang định vote tặng cho bài tường thuật, mà sao đó không được.
    Kể típ đi, mới được 3 nhân. Thía không có cái ảnh nào a ? Tò mò muốn bít Biển mặt mũi ra sao. Trong tưởng tượng của tớ thì cực xinh nhá.
  3. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Còn a thì hận e vì e câu giờ kinh oá.Trình độ bố náo cao nhất box thì chịu trách nhiệm họp báo bố náo cho mọi người nghe cái zụ ọp ẹp hôm wa đi.Chứ để bác Sì chơ lâu bác ấy nóng lên thì lại ...Hôm qua lần đầu gặp mọi người thấy ai cũng thật là vui,nhiệt tình và thân thiện đúng người Nam Định (thế nên những ai hay chơi với người Nam Định mình thì tự nhiên cũng đc "hữu xạ" những đức tính tốt đó nhỉ .Ọp ẹp thì zui ròi,nhưng họp báo là phần ko thể thiếu đc đâu.Báo cáo náo báo cáo điêu đi emti !
    @conthanbien:tối qua a cũng ko chú ý có e online,với lại a cũng ko có ym của e.Mờ e lên mạng muộn nhẩy.
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nói thật lòng với mọi người là Motthoang không còn hứng thú để post bài tường thuật nữa í
    Box là nới vui vẻ, là nơi thoải mái cho mọi người thì vào toàn thấy xung đột xung kích với nhau thôi !
    Chán toàn tập !
  5. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Nín đi xem nào. Từ ngày biết MT đến giờ có bài tường thuật này là hay nhứt, mà lại bỏ giữa chừng là sao ???
    Có ai cãi gì nữa đâu ? Về quê hết ruài.
  6. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trong diễn đàn có người nọ người kia, nhưng mà tớ cũng chẳng thích mấy cái kiểu xì pam linh tinh đâu, vào đây mà có chuyện gì đó cùng chia sẻ để hiểu thêm lẫn nhau thì tốt biết mấy. Hi vọng box Nam Định ngày càng lớn mạnh
  7. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    ________________
    Hơ !Đã bảo chỗ này là chỗ buôn dưa lê bán dưa bở mà.Rõ ràng là tui chẳng nói rõ tên ai cả.Thấy động chạm đến mình thì mình là người như thế.Còn không phải thì thui.Tui đâu có nói rõ tên ai đâu.Bây giờ tui chẳng SPAM linh tinh nữa.Ngay đầu TOPIC này đã nói là SPAM thoải mái.xả STRESS thoải mái mà.Tôi chẳng động chạm đến ai cả.Thế thôi.
  8. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Quên mất.MT ới ời ơi!@
    Em kể tiếp đi,chưa đến lượt anh kìa.Ghét ghê cơ ấy.đồ điêu.em mà không kể tiếp anh SPAM cái cảnh em ra chỗ bụi tre làm nha.
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Kính thưa các loại kính !
    Xin mời quý vị và các bạn trở lại sân vận động quốc gia Mỹ Đình để theo dõi tiếp hiệp 2 trận ..........ọp nhai !
    Ở hiệp 2 này cầu thủ ( chưa bao giờ bít cầm bóng mà chỉ bít tự sút vào lưới nhà ) có tên Fallinlove17 ( với biệt danh do người anh em Toly đặt cho : Phun trong lốp 17 lần ---->ối xời ơi quả nài cứ gọi là sướng âm ỉ ). Điều tra lý lịch trích ngang dọc của anh thì nhận được thông : Trước khi bước vào làng bóng nghiệp dư, anh ta còn có mật danh là dân IT ngố, quê gốc ở YYYYYYYYY........................Yênnnnnnnnnnn ! ( quý vị & các bạn thông cảm là cả nhà hắn nói ngọng, mỗi mình hắn nói thõi ). Nghe các fen hâm mộ đồn đại xôn xao, anh ta là 1 chàng rất hào hoa, ga lăng ( cứ ai yêu anh ta là anh ta chả dại gì mà hông yêu lại ), người ta rất dễ dàng bắt gặp anh đi siêu thị với cô nàng Bít ni sờ phia ; nhưng rồi chỉ trong thời gian ngắn đã thấy hắn ta cặp kè với Jô ni a ruy bét nhưng vì cô nàng này cần tinh con cáo nên anh ta chả xơ múi được rì, cuối cùng anh ta quyết định dùng hàng made in Việt Nam ( mà các cụ nhà ta nói nôm na là : Ta về ta tắm ao ta í ).Cô ta là ai ư?là người đã xuất hiện ở cuối hiệp 1
    Là anh bạn đồng hành, nối khố với Fall nhưng lại mới tập toẹ vào nghề. Cầm tinh con nhợn nên ba mẹ đặt tên Hợi ( chắc các cụ đặt xế cho dễ nuôi í mà ). Anh cháng này khoác áo với dòng chữ Donguyen1983 mới chỉ vinh danh đứng trong hàng ngũ dự bị nên mọi người cũng chưa bít nhìu đến tên tuổi & các chiến tích ( hị vọng anh sớm trổ tài để các fen hâm sẽ khai quật và tìm thấy mộ anh -----> nói túm lại là hâm mộ, ok man? ). Tâm sự với chúng tôi, anh nói : Trước kia tôi cung chỉ là 1 thằng nhà quê với biệt danh : IT ngố ( nói đến đây anh ta tự cười, y học giải thích hiện tượng này là tự sướng ạ )giống y chang thằng bạn từ thời còn truổng cời tắm mưa ( Fall )
    Tiếp theo, ra sân với màu áo xanh, à hông phải xanh mà là xanh pha tím (khổ quá ! ánh đèn sân khấu cứ làm bình loạn viên choáng ngợp hay là bị bệnh mù màu nhở? ).Anh chàng này cũng có quá khứ khá là hoành tá tràng khi được mệnh danh là người : Trên thông thiên văn, dưới tường một cơ số thứ ( 1 mình nhưng rất khoẻ, oanh tạc khắp nơi : Nam Định, Thiên Văn, Vật Lý..........) để rồi nhắc đến tên anh ai cũng nhớ đến Rang Na Rốc . Tuấn Sơn là tên cúng cơm nhưng đôi khi người ta lại nhầm tưởng anh là Tiên Sinh ( vì cũng là Tờ Sờ với nhau cả ).Đặc tính riêng của anh chàng này là nếu ai cứ a ma tơ, y như rằng anh ta dùng quyền uy của mình để khoá 1 cơ số thứ lại ( ít nhất là 3 ngày hông được ho he ), còn đối với người tâm cỡ & nủi tiếng lừng danh như cô nàng của Hô LI Út có tên Một Thoáng ( vì cũng màu da vàng nên hắn ta ứ khoá được lại quay sang doạ hạn chế & cách li những 6 tháng không được tiếp xúc ) ----> chả xèm, cứ như là người ta báu lắm í ( ban tổ chức đã từng nghe cô ta lẩm bẩm nói với anh ta như xế ), hông hỉu anh nghe được thì sẽ xế nào nhờ?
    Các bạn hãy theo bước chân của tôi đến với hậu trường, nơi cánh gà của sân thi đấu, có cô nàng rất chăm chỉ, nghe đồn cô í đã đi theo & phục vụ, chăm sóc cho sự nghiệp của các cầu thủ của chúng ta (sường nhề ). Cô ta tự xưng là Conthanbien, quý vị cũng có thể gọi cô ấy là Còn than thì biến .Sinh ra tại 1 làng quê chỉ có hít khói thuốc (Lào ) để sống , đó là 1 huyện ngoại thành của Hải Phòng ! Cô mới tốt nghiệp trường Ngại Thương, cô tự hào mình làm đúng ngành, đúng nghề (nhưng thực ra chả ai bít cô làm cái nghề rì ). Tự nhiên mọi người chả hiểu do xích mích rì mà thấy Rang Na Rốc chạy huỳnh huỵch đến rùi nhảy ngay vào mồm phát ngôn rõ to mí cô í : Tôi nói cô không nghe, mai tôi lập nick Bố thần biển . Cô nàng xì xị cái mặt mẹt ra & quay sang anh chàng bên cạnh định xả sờ trét vào người anh ta nhưng không ngờ anh í chạy nhanh quá
    Vâng ! Đang tiến gần đến chúng ta là Tuoitre_8X . Gọi là trẻ quả hông oan bởi chỉ cần bít sinh 85 là ai cũng thán phục : Đầu to nhưng óc vẫn chỉ bằng hạt thanh long ( đôi khi máu lên não cũng chậm ). Phạm Trọng An là tên cậu bé nhỏ người nhưng cứ thoăn thoắt ấy . Cậu ta đã từng hùng hồn tuyên bố với giới truyền thông rằng : Không có người yêu không phải vì hông ai yêu mà là ta dek thèm yêu ai ờ hờ ! Chính vì cái chân lý vô cùng dở hơi í nên hiện tại anh ta rất nhìu fen nữ kiểu như ( Chân dài tới nách hoặc Lông nách dài tới chân ) rất yêu nhưng chả cô nào chịu theo về nơi..............an nghỉ chăn gối cạ
    Vì tuổi còn trẻ nên sợ bị bắt nạt, An đã alo ngay cho 2 tên đồng bọn của cậu đến. Đến khi mọi người bít mặt thì cũng chả lạ gì bởi cả 2 đã từng tham gia băng nhóm của Nam Cam, 2 con mèo con (87 ) kém cậu 2 tuổi, còn phải ngày ngày văn ôn võ luyện tại trường hông mấy tên tuổi : Đại học Lao Động Xã Hội. 2 ku mèo con nài hông có biệt danh rì ( tức là chưa có ních nêm ). Vô tình lại làm nổi hứng của cô nương Một Thoáng khi cô đang định cho 2 chú em vào đội : Phi công trẻ lái máy bay bà già vì thực ra 2 chú miu còn trẻ trung chán & quan trọng nhất là chưa có rì
    Xời ơi ! Mỏi mồm quá, nghỉ tí đã
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 02/09/2007
  10. hoangmt_it

    hoangmt_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    ặ!Thỏ là hỏt rại à!Còn cĂi vỏằƠ mà anh phỏÊi kỏạp 3 chỏĂy 'i chỏằ- ỏƠy 'Âu sao chặa thỏƠy tỏÊ zỏưy????

Chia sẻ trang này