1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dư âm - những nụ cười - những niềm vui mới- những khoảnh khắc khó quên sau chuyến đi Đồ Sơn vừa rồi

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vickypham, 07/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý cái búa. Xem có cái PM nào là thư mời không. He he... kem tràng tiền nếu mời 1 minh` em chuột thì ko thành vấn đề
  2. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người vì tớ có một chút chuyện riêng tư đã post ở đây,... Buồn quá chả biết post ở đau nữa.. Vừa vào đây..Mọi người đã tạo mình một khung cảnh, một hình ảnh của Gia đình thật hạnh phúc...
    E à!

    Đọc những dòng tâm sự của E. A thấy lòng mình co lại, nhưng tất cả của ngày hôm qua, ngaỳ hôm qua đấy E ạ!



    Có thể với A, chữ "YÊU" và "THƯƠNG" nó đã không còn nằm trong từ điển của A nữa mất rồi. Nó đã lãng quên và trôi theo những ngày qua.



    E biết không? Những lần A cầm máy lên gọi cho E, nhắn tin cho E. Là lúc A không thể kiềm chế được lòng mình nữa. A nhớ E nhớ đến mức nổ tung cái đầu A ra, A chỉ muốn nghe giọng nói của E, muốn được nhìn thấy E. E biết không? Từ những ngày tháng qua, đến bây giờ là gần 4 tuần rồi đó. Cứ mối sáng chủ nhật, A đều ra RẠp chiếu film..Mua một đôi vé, nhưng khi gọi điện cho E...A lại vò nó lại và cất nó vào túi.

    Lòng se lại và nghĩ rằng:"Uh! Mình phải từ từ thôi...A sẽ chờ E, Chắc là E muốn nghĩ lại tất cả, muốn có một tình yêu thuỷ chung và có những bước đi vững chắc hơn".

    Rồi những thời gian lại trôi đi..A đến nhà E, không dám nhìn thẳng vào mắt E. Sợ rằng A phải bắt gặp một ánh mắt từ chối A. Trên khuân mặt lại cũng không dám nở một nụ cười thật tươi để chào E, để tặng nó cho E.

    Nhiều đêm, A làm xong việc. Lại phóng xe đến nhà E, những đêm mưa như trút A vẫn đứng chờ...và điều đó làm cho A hạnh phúc, và yêu E nhiều hơn. Được gần hơi ấm của E, mùi hương từ cơ thể của E.



    Có những đêm, A không ngủ được, không tài nào ngủ được...A nhớ E biết chừng nào. Bên cạnh A thiếu vắng đi một con người, một cái gì đó thân thiết nhất trên đời.



    Thời gian lại trôi đi, ngày qua ngày...A chìm mình trong công vịêc và học tập để gắng quên đi, quên những gì thân thiết chỉ lại phía sau. A làm việc hết mình, chơi với mọi người hết mình, và đi học cũng hết mình.... Nhưng trong khoảng thời gian đó...A vẫn nhớ đến E...thậm chí còn nhiều hơn... Trái tim A không thể đập mạnh hơn có thể.

    E ạ! Khi A gặp E, tặng cho E những thanh sô cô la thật ngọt ngào,,A muốn ôm chầm lấy E, tặng cho E một nụ hôn thật ngọt ngào..nhưng trông thấy E..E đã đứng quá xa A mất rồi...Vòng tay A không thể đủ dài để lôi E vào ***g ngực của A - nơi có con tim vẫn đang đập loạn nhịp vì yêu E, vì nó đang chờ bàn tay E đặt lên nó...để nó thốt lên với E rằng: Nó là cuả riêng E.



    Ngày lại ngày...Và đến ngày chủ nhật cuối cùng...A đã không ra Rạp để mua vé, đã không gọi điện cho. Không một bó hoa, không một món quà nhỏ tặng E vào ngày Phụ nữ. Thế có phải là HẾT không? Thế có phải là A đã quên E không? Và cũng đêm đó, A đã khóc, khóc như một đứa trẻ con mất đi ngừơi bạn thân của mình. Khóc như chưa từng được khóc. Cũng chính tại nơi TÌNH YÊU BẮT ĐẦU....hình như nó cũng đã bỏ A ra đi. Tại cái Hồ Sen đấy...A đã hét lên thật to cho cả thế giới biết rằng A Y E. A Y E rất nhiều....Nhưng lần này, A đã hét nó lên nhưng một thằng khùng, trong nước mắt và sự chia ly......Trái tim A là của riêng E...nhưng nó chết mất rồi E ơi! Nó không còn ấm áp, không còn "thình thịch" như cái vốn có của nó nữa mất rồi E oi! Nó vẫn tồn tại, tồn tại như cái xác không hồn....



    CHIA TAY, Uh thì buồn thật..uh thì nước mắt, uh thì đó là sự thiếu vắng.. uh thì... thì cũng qua đi..Và nó sẽ nằm trong quên lãng, và nó đã ở sau lưng...Hãy bước đi, và đừng bao giờ nhìn lại...Vì chỉ là nước mắt thôi E ạ.

    A yêu E - chỉ giản đơn thế thôi nhưng sao nó khó quá vậy E..

    Tạm biệt E - người con gái A yêu..

    Cho A gửi đến E nụ hồn của cùng nhé!

    Chúc E hạnh phúc trên con đường của E.

    Chào E..



    Người yêu E nhưng không còn là của E nữa mất rồi

  3. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bít là có nhiều người đang buồn, không chỉ riêng em. Cũng muốn tâm sự để chia sẻ, để giải toả bớt nhưng không hẳn đã hết. Ngẫm lại thấy hơn 1 tháng không thể khóc được nữa cho dù cái sự thật đấy nó tệ hơn tất cả những gì đã từng biết nhưng mấy hôm nay thì dường như lại khác...nước mắt có thể rơi ...lại buồn... Giá như ngày hôm qua không có hình ảnh đó. giá như người ta biết cách xử sự hơn...và giá như mình đã không quá trẻ con...
    Xin lỗi mọi người em spam, hi vọng không làm ảnh hưởng tới không khí chung của nhà mình
  4. zenla9883

    zenla9883 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    woa hôm trước vào mới thấy trang thứ 8 giờ đã lên 16 rồi nhanh thật
    híc mới qui ẩn có 1 thời gian thôi mà nhà S_C đã mạnh như thế này rồi a`. nhiều thành viên mới quá chẳng biết ai vào ai chuột trắng ơi tổ chức off đi nhể để moi nguời giao lưu nào
  5. nhphuc78

    nhphuc78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0

    Dự định hôm nay của anh là không post bài nhưng đọc bài của sonnguyen_sn (anh thấy bài này ở trong trang 360 độ của em) và bài của vickypham. Tự nhiên muốn post một bài thơ mà anh sưu tầm được
    [​IMG]
  6. nhphuc78

    nhphuc78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0

    Tặng cả nhà bài hát này, hy vọng em và mọi người sẽ thích.
    Anh muốn nhắn với em rằng anh tin vào tình yêu của mình và sẽ không có gì thay thế được tình yêu anh dành cho em ​
    ANH HÃY NÓI
    Nhạc và lời: Phạm Khải Tuấn



    Anh hãy nói,và anh hãy nói thật nhiều, thật nhiều
    Rằng trái tim anh chỉ có em thôi vĩnh viễn
    Anh hãy nói, và anh hãy nói thật nhiều, thật nhiều
    Rằng sẽ không yêu, anh sẽ không yêu ai bằng yêu em
    Em cứ muốn anh luôn nhớ em nhiều và được anh luôn luôn mãi cưng chiều
    Được gần anh yêu, được nghe giọng anh nói yêu em
    Em cứ muốn anh như bóng với hình gần bên em cho em mãi ân tình
    Vì rằng khi yêu tim em chỉ muốn anh là của riêng em
    Anh hãy nói nhiều lần tiếng yêu em
    Để em sống ngàn lần thấy vui hơn
    Để thế giới hiểu rằng, trái tim yếu đuối chỉ cần tình yêu anh mà thôi
    Anh hãy nói ngàn lời trái tim anh, bằng môi mắt bằng trọn xác thân anh
    Rằng anh sẽ trọn đời vẫn yêu em thôi ​


    Được nhphuc78 sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 09/03/2006
  7. ducnm78

    ducnm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, box SC nhiều tâm sự quá. Mình cũng có nhưng chẳng tâm sự, làm việc cho nó quên đi, nhiều khi thèm được gọi điện và nghe một giọng con gái mà chẳng thể nào làm được. Chúc Box nhà ta chóng sập nhá. (Có đôi có lứa rùi lập box Couple Club đi). Chúc cả nhà vui vẻ nào. Mong mọi người sẽ hạnh phúc hơn trong thời gian tới.
  8. totoxinh

    totoxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Vụ j zậy hả thông tấn xã Con ếch??? (thấy nhìu ếch wa muh )
  9. totoxinh

    totoxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình càng ngày càng gắn bó và tin yêu nhau.....Những tâm sự buồn, những kỷ niệm và hoài niệm được thổ lộ....
  10. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0

    E cảm ơn A vì A đã đọc nó... Một chút riêng tư..Nhưng E để trong lòng không chịu được...
    ....
    Cảm ơn ! E chưa tiếp xúc với mọi người nhiều nhưng đã có được sự chia sẻ.. ..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này