1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dư âm - những nụ cười - những niềm vui mới- những khoảnh khắc khó quên sau chuyến đi Đồ Sơn vừa rồi

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vickypham, 07/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducnm78

    ducnm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    @ CuongLe83: Đầu tiên xin chúc mừng sinh nhật CườngLê83. Chúc cậu luôn vui vẻ, hạnh phúc bên người yêu và thành đạt.
    @ Given: Anh ơi, lần trước em nhớ hình như có thấy anh post trong này là làm việc cho quên đi??? Làm thế nào làm việc được khi trong đầu như kiểu có 1 đống ong bay vo ve , trước mặt là số ĐT của ai đó ?? Chỉ em với ??? Trước tiên vo viên cái số điện thoại cho ngay vào toilet, delete nó ngay nếu lưu trong máy tính. Anh cũng không biết rõ chuyện của em, nhưng mọi chuyện đều có thể giải quyết chỉ có cái mình muốn hay không. Những chuyện đã xảy ra thường không thể cữu vãn nhưng không vì thế mà chúng ta ko làm được gì khác. Hãy tự cho phép mình buồn trong vòng nhiều nhất là 1 tuần. Khi mình ngồi không thì chuyện đó sẽ hiện ra ngay trong đầu chúng ta bất cứ lúc nào. Vậy thì hãy làm việc gì đó, công việc yêu thích nhất là gì? Ngoài ra đi chơi thể thao, chơi game, bi-a. Tránh để thời gian rỗi.Vẽ ra cho mình một thú vui kể cả thú vui ngớ ngẩn nhất như đi lau nhà. Ở trong nhà thường cảm thấy rất bó buộc, vậy thì vác xe chạy ra đường, đi mua quyển chuyện tranh vui ra đâu đó ngồi đọc. Quan trọng là hãy làm gì đó kể cả những điều ngớ ngẩn nhất nhưng mang lại niềm vui cho mình và tránh để thời gian nhàn rỗi. Chúc chú mau vui vẻ và uống rượu, hút thuốc ít đi.
    Gửi cả nhà SC yêu quý. Sau một thời gian ọp ẹp cùng cả nhà tôi giơ tay xin có một vài ý kiến:
    Khoảng thời gian tham ra SC là khoảng thoài gian rất ý nghĩa và vui đối với tôi. Mọi người sống rất vui vẻ, đầm ấm với nhau. 14/2, 8/3 những ngày thật đẹp khi chúng ta cùng đóng góp và dành cho nhau những tình cảm chân thật nhất.
    Có lẽ nhìn tên box của chúng ta ai cũng hiểu tại sao chúng ta là thành viên của box này. Khi đã là thành viên của SC rồi tôi thấy ko ít thành viên của box ta đang gặp chuyện không vui (số này ko phải là ít đâu). Biết rằng khi có chuyện buồn ai cũng cần người để tâm sự, để chia sẻ gánh nặng cuộc sống cho nên chúng ta đã và đang là thành viên của SC. Nhưng có một vấn đề rằng có nên vì chuyện buồn mà chúng ta off hàng ngày, ngay cả bản thân tôi hiện giờ cũng đang ở trong hoàn cảnh không vui, nhưng có nên vì thế mà chúng ta bỏ quá nhiều thời gian để đi off. Cuộc sống đâu chỉ có ngồi và nói chuyện phiếm. Ở đây mọi người đều đã trưởng thành, một số đã đi làm và có công việc ổn định, nhưng cũng không ít các thành viên đang đi học trung học và đại học. Chúng ta nên dành một số thời gian suy nghĩ về cuộc sống, về bản thân, về những chuyện đã xảy ra - cách giải quyết và những việc phải làm cho tương lai. Có người sẽ nói rằng off như thế này để đỡ buồn, tôi đang buồn nên cần vui chơi cho đỡ buồn. Nhưng thực tế như thế nào, chúng ta có thực sự bớt buồn không hay đang mang lại nỗi buồn cho người khác.
    * Gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ: Chúng ta mới chỉ dừng lại ở gặp gỡ và giao lưu, còn chia sẻ thì được thay bằng nói chuyện phiếm. Tức là chúng ta phí thời gian mà không giải quyết được vấn đề của bản thân. Mục tiêu chính không hoàn thành.
    * Thời gian gặp gỡ: Không lần off lớn off bé nào ít hơn 5 người, trung bình là 7 cho đến 10 người. Có lần nào off ít hơn 2 tiếng không, xin thưa là không. Một phép tính đơn giản: 5 người x 2 tiếng x 16 buổi off (trừ buổi ngày 8/3) = 160 tiếng đồng hồ. Chúng ta đã lãng phí từng đấy thời gian để nói chuyện phiếm nhưng những vẫn đề của bản thân mình thì không giải quyết được. Tùy theo suy nghĩ của mỗi người nhưng theo tôi đó là sự vô trách nhiệm với bản thân. Nếu chúng ta dùng 160 giờ đồng hồ đó để giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn của mỗi người thì tôi hoàn toàn ủng hộ nhưng để nói chuyện phiếm thì không.
    * Tiền bạc: Đối với những người đi làm tôi không có ý kiến, thế những người còn đi học thì sao? Phải chăng đó là sự lãng phí không đáng có. Tiền đó không phải là của chúng ta nhưng chúng ta chi tiêu cho các buổi off không ít.
    Mọi người có thể nói tôi không biết gì, không thực tế mà đòi viết thế này. Tôi đã off và thấy rằng sau các buổi off, chúng ta lại quay về với thực tế là nỗi buồn và gánh nặng chưa giải quyết được. Tối đến chúng ta lại quay về nhà, buồn bã và mệt mỏi.
    * Số lần off một tuần không phải là một con số đáng vinh dự mà chúng ta hãy nhìn vào con số đó để thấy rằng đó là số lần chúng ta đã mắc lỗi với không chỉ bản thân mà cả người thân của chúng ta ở nhà vì chúng ta đã kô quan tâm tới họ mặc dù họ cũng gặp rắc rồi và đang cần chúng ta.
    * Một tháng off một lần lớn và 2-3buổi off nhỏ mỗi tuần là đủ.
    Tại sao tôi viết bài này vì chẳng có gì tồn tại mãi mãi, rồi có ngày chúng ta sẽ rời box ra đi. Nhưng box SC sẽ tồn tại trong kỷ niệm của chúng ta. Những kỷ niệm đó có thể là đẹp nhưng cũng có thể là những quãng thời gian vô nghĩa. Chúng ta hãy cố gắng xây dựng một box SC quan tâm, thông hiểu và giúp chúng ta vượt khó, đừng để SC tồn tại như dấu ấn của một thời ăn chơi vô nghĩa.
    Mong cả nhà đóng góp ý kiến
    Được DucNM78 sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 13/03/2006
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ngon lành gì .Hôm qua là 1 cơn ác mộng từ sáng----->tối------>đêm .Mưa.Gió.Đêm qua 12h mới ngủ, 3h30 sáng đã kẽo kẹt dậy .Ngủ tiếp đến 5h30 dậy. Đánh răng rửa mặt . Tầm 6h lại ngủ tiếp 30 phút.Và từ lúc đó đến bây giờ mắt em căng xè. .Lost my big friend .
    @Hieu_sh13 : Ai nhỉ , có vẻ là em VANTQ thật .Vật đổi sao dời , con người thoát ẩn thoát hiện chả biết đâu mà lần .Người cũ giờ muốn tìm lại cũng khó.
  3. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    @MAN: Man oai! Mầy làm gì mà có người lên kiu lâu không thấy mặt mũi mầy đâu nầy! Ôi ghen tỵ với thằng bạn quá.
  4. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Anh Đức ! ...oạch ...
  5. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi tất cả các mem S_C và những người đã đọc những dòng này của tôi !!!
    Được theunforgiven711 sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 13/03/2006
  6. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Bác Đức nói đúng đó, đây cũng là điều mà Mak muốn nói từ lâu. Thời gian vừa qua mọi người trong S_C đã tổ chức đi chơi với nhau rất vui và có ý nghĩa, điều đó làm tăng tình đoàn kết và mối quan hệ tốt đẹp giữa các thành viên đặc biệt là tình cảm giữa các bạn nam và nữ.Tuy nhiên nếu cứ off liên miên như vậy thì có lẽ không ổn, mọi người luôn bị cuốn theo chuyện off và ảnh hưởng không nhỏ tới công việc, học hành, mất khá nhiều thời gian.
    Thử nghĩ xem sau mỗi lần off như vậy trong bạn còn đọng lại gì? Một chút vui, một chút buồn, kỉ niệm, ấn tượng đặc biệt nào đó về người bạn của mình,....chúng ta cứ bị cuốn theo các cuộc off xô bồ để rồi một thời gian đi vào quên lãng, chẳng ai nhắc đến ai vì sẽ có lúc ai đó cảm thấy mệt mỏi, ai đó cảm thấy cần phải dừng lại, ai đó thấy thời gian qua mình đã sống quá nhanh. Hãy để cho mình những giây phút có thể nhớ tới những kỉ niệm, cảm thấy hưng phấn hơn trong công việc, cuộc sống vì những người bạn mà ta tình cờ gặp.
    Trước đây cũng có một mem trong S_C nói với Mak là không muốn đi off đông mà chỉ thích off một vài người với nhau thôi có lẽ như thế sẽ ấm cúng hơn.Nói như vậy không có nghĩa là khuyên mọi người không off nữa. Chúng ta vẫn sẽ có nhưng buổi off vui như những hum vừa qua nhưng háy nên để một thời gian lâu lâu khi gặp lại mọi người sẽ nhớ nhau hơn, sẽ có nhiều chuyện để nói hơn. Có thể cuối tuần một số mem off với nhau(trong không gian nhỏ và ấm cúng hơn) chứ không nhất thiết phải rầm rộ như những ngày vừa rồi như thế kô ảnh hưởng tới công việc và chuyện học hành(như Anh Đức nói).
    ANYWAY, cảm ơn tất cả các bạn S_C những người đã tạo cho mak cảm giác vui và hạnh phúc trong những ngày qua. Sẽ gặp lại mọi người trong thời gian tới. Chúc mọi người có những ngày cuối tuần dzui dzẻ.
    PS: Đó là lý do tại sao mak nói là "muốn lui về ở ẩn một thời gian".
    ---------------------------------------------------------------@kizzzshockkk: sao thế, "lost a big friend"????? 
    Được makjovi sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 14/03/2006
  7. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra Ảo vẫn chỉ là Ảo ! Ai đó nói với Les là SC hoà thuận, tình cảm ,..... và bao nhiêu nữa ! Phải chăng chỉ vui miệng ?
    Thôi có chuyện j , thì mấy anh em gặp gỡ mà bàn chuyện cho Sòng phẳng, chứ đừng bàn trên này , ko hay ! ok ? Khi nào bàn thì alô cho Les, Les ra hầu chuyện !

    @ Cả nhà : Thật ra có vài tin j đó tung ra, câu chuyện ko thú vị cho lắm ! Đừng tin và hóng làm j cho mất đoàn kết ! Tin này người trong hội nói hay người ngoài thì Les cũng đã biết ! Nhưng cả nhà hãy yên tâm xây dựng 1 nhà SC bền vững như những j chúng ta đã từng nói ! iu cả nhà !
  8. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhớ lại lời ấy nói với tớ : " Ấy đang sống trong thế giới ảo nhiều quá đấy " .
    Có lẽ đúng, đây chỉ là thế giới ảo mà thôi! Vậy mà có lúc mình giành tình cảm cho cái thế giới ảo đó !
  9. ducnm78

    ducnm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra Ảo vẫn chỉ là Ảo ! Ai đó nói với Les là SC hoà thuận, tình cảm ,..... và bao nhiêu nữa ! Phải chăng chỉ vui miệng ?
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Ảo là ảo nhưng chúng ra mang thực tế đến cho mạng ảo mong em đừng quên. Mọi người vui vẻ hay không thì thực tế cũng đã chứng minh qua những bức ảnh. Từng này con người (ít nhất là 35) chỉ có 1 vài ý kiến ko hay, đừng lấy 1,2 điều ấy để nói 33 con người còn lại không hạnh phúc trong SC. Anh đã ở đây, và nếu còn sức anh vẫn muốn đóng góp xây dựng SC. Mong em làm điều đó cùng anh. Đừng thất vọng nhé.
    Có người nói ko nên đưa ra, có người nói nên đưa ra nhưng theo suy nghĩ của tôi, để xây dựng SC trong sáng và ấm cúng hơn nữa. Chúng ta cần công khai những vấn đề nhạy cảm dễ gây hiểu lầm để từ nay về sau ko còn sự hiểu lầm nào khác nữa. Mọi thành trì đều có điểm yếu cho nên chúng ta nên lắng nghe những sự thật có thể không vui tai để rồi cùng nhau xây dựng tốt và đẹp hơn nữa.
    Hôm nay tôi có được nghe một số chuyện về tài chính của box ta. Trước tiên tôi rất xin lỗi anh em đã không ước tính được chính xác số người để quy ra thóc cho nên số tiền đã thông báo để anh em mang đi bị hụt. Tôi đã tóm tắt lại ,nếu ai có ý kiến xin mời PM sẽ nhận được trả lời ngay.
    Được DucNM78 sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 13/03/2006
  10. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Xóa sạch dấu vết nào !!
    Được theunforgiven711 sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 13/03/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này