1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dư âm - những nụ cười - những niềm vui mới- những khoảnh khắc khó quên sau chuyến đi Đồ Sơn vừa rồi

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vickypham, 07/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày jờ vào đây không biết lối nào mà lần nữa. Hichic
    Chúc mọi người đi chơi vui vẻ.
  2. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    KHoe phát
  3. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Gớm . Cũng phải lâu lắm mới thấy anh post bài trong nhà mình nhé . Tình hình là sắp cưới vợ chưa anh Tiên SInh Khi nào cưới cho iem ăn kẹo mừng với nhé
  4. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Ặc . . . . pé chảnh anh hỏi ai đây thế
  5. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Hihi em xin lỗi anh demds, viết thế này đúng roài nhé . Hôm đấy về em cứ hồn nhiên kể chuyện đi chơi vui lém cho mẹ em nghe thôi Mẹ em bảo là : " Chúng mày hay nhỉ, bây giờ lại còn có trò lên mạng rủ nhau đi chơi nữa cơ đấy " .Túm lại là em vẫn yên bình, lần sau đi chơi các bác cứ sang rủ em nhé. Em nhận được ảnh rùi, cảm ơn anh! Em reply có mấy yêu cầu đó. Anh check mail rùi làm giúp em nhé!
    @ cả nhà : hic thứ 2 này em kiểm tra điều kiện Toán rùi, nhất định là không đi cùng mọi người được khổ thế , các bác đi chơi nhớ mua quà về cho bé vicky nhé
    @ thông tin nóng hổi : Tình hình là mấy hôm nay thời tiết thay đổi , sức khoẻ của dân tình S_C chúng ta có vẻ giảm sút. Cụ thể là em và chị Công Tằng Tôn Nữ Dương Thị Sachi đã bắt đầu thấy mệt mỏi. Còn sis Les hôm qua ốm quá nên bác Phúc già đẹp trai phải áp tải đi làm , đến hôm nay vẫn còn ho sù sụ. Given thì nằm liệt giường liệt chiếu từ sáng đến tận đêm qua sốt .....bao nhiêu độ ấy nhỉ ...( đấy là em mới chỉ điểm qua chứ còn không bít có sót ai không). Hic thương mọi người quá
    S_C chuyến này có khi phải tổ chức thêm mấy cuộc thăm hỏi nữa nhỉ
  6. thang57vn

    thang57vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Allo ,mặc dù không thể tham dự vào buổi sinh hoạt tại ĐỒ SƠN được * rất muốn đi*
    Xin được gửi vào danh sách một bạn mới là meocondangyeu .mong các bạn vui lòng hết sức giúp đõ bạn ấy nhé.
  7. nhphuc78

    nhphuc78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Đến thời điểm này danh sách đi đã gần như chốt lại số lượng như vậy. Nay ban tổ chức xin thông báo thời gian và địa điểm tập trung:

    TẬP TRUNG 5H TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẬN HAI BÀ - 376 TRẦN KHÁT CHÂN (GẦN NHÀ LES).
    XE MÁY CÓ CHỖ GỬI.
    5H30 XUẤT PHÁT TỪ HÀ NỘI THẲNG TIẾN ĐỒ SƠN.
    TÔI THẤY MẤY HÔM NAY HÀ NỘI KHÁC NGHIỆT QUÁ. S_C ƠI ĐI CHƠI XA THÔI THAY ĐỔI KHÔNG KHÍ ĐI. CHÚNG TA SẼ CÙNG ĐEM HƠI BIỂN, CUỘC SỐNG BIỂN VỀ HÀ NỘI SANG TUẦN MỚI SẼ CÓ NHIỀU ĐIỀU MỚI, CẢM THẤY YÊU ĐỜI, YÊU CUỘC SỐNG HƠN, LÀM VIỆC HIỆU QUẢ HƠN.
    MỌI NGƯỜI ĐÃ CHUẨN BỊ ĐỒ ĐẠC (ĐỒ TẮM, MÁY ẢNH, BÓNG... ) CHO CHUYẾN ĐI NÀY CHƯA. NẾU CHƯA THÌ CÒN CHỜ GÌ NỮA!!!!!!!!!!!
    HÃY SỐNG VÀ VUI CHƠI THEO ĐÚNG TINH THẦN CỦA S_C NÀO

  8. kientruc3d

    kientruc3d Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    1.054
    Đã được thích:
    0
  9. nhphuc78

    nhphuc78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0

    BE WITH YOU
    Monday night I feel so low
    Count the hours they go so slow
    I know the sound of your voice
    Can save my soul
    City lights, streets of gold
    Look out my window to the world below
    Moves so fast and it feels so cold
    And I`m all alone
    Don`t let me die
    I`m losing my mind
    Baby just give me a sign
    And now that you`re gone
    I just wanna be with you
    And I can`t go on
    I wanna be with you
    Wanna be with you
    I can`t sleep and I`m up all night
    Through these tears I try to smile
    I know the touch of your hand
    Can save my life
    Don`t let me down
    Come to me now
    I got to be with you some how
    Repeat
    Chorus
    And now that you`re gone
    Who am I with-out you now
    I can`t go on
    I just wanna be with you
    Repeat
    Chorus​
    Được nhphuc78 sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 17/03/2006
  10. kientruc3d

    kientruc3d Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    1.054
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái sờ ta tút của les kìa.... Đành phải từ bỏ ý định thôi
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này