1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dư âm - những nụ cười - những niềm vui mới- những khoảnh khắc khó quên sau chuyến đi Đồ Sơn vừa rồi

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vickypham, 07/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhphuc78

    nhphuc78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    demds ơi! trưa nay mình thương cậu lắm! Nghĩ lại cảnh vicky gọi đồ ăn quả là hãi hùng -----> bây giờ thông báo cả nhà cứ nghĩ lại cảnh đấy tôi bị ốm rồi. Thương hiệu một lần nữa được khẳng định ----> niềm tự hào bia nội number one.
  2. demds

    demds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    @phúc: bác thấy đấy. Sau khi hành hạ em ca1, có sự chứng kiến của vợ les và bác, em còn bị đưa đi ca 2. Kết cục lần 2, khi ko có sự trông trừng của cớm les đã kinh khủng hơn hẳn lần trước. Chiến luôn cả hai bát cơm rang to đùng. Khoẻ thật. Đúng là ko hổ danh Bé Bờ To bác nhỉ.
  3. nhphuc78

    nhphuc78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ anh đâu mà những ai đã từng đi với vicky cũng đều thông cảm với chú thôi! Nào là MAN, ĐƯCNM78, GIVEN, .... trời ơi! Còn ai nữa đây không biết
  4. demds

    demds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hum nay trời đẹp, khô ráo, không mưa. Đúng là trời phù hộ cho S-C đi chơi xa.
    Ở nhà bùn quá, chả có ai cả, đành viết bài up lên kẻo lại nhảy xuống trang sau. Tiếc thật, ko thể đi cũng mọi người đc. Các bác đi về nhớ mua quà cho em nha, và nhất là mấy cái ảnh chụp bikini của các mem nữ nhà ta.
  5. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Huhu sao cái thân em nó khổ thế này, bị bịa chuyện ở khắp cái F117 . Cả nhà toàn trêu em thôi, thế này thì còn gì là danh dự của vickypham nữa hic , mấy anh chàng định tán tỉnh em quả này cứ gọi là chạy mất dép làm em lại phải tiếp tục định cư tại S_C
  6. thang57vn

    thang57vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    trùi ui, o nhà mà lại cứ nóng lòng mong đi đón các bạn đi chơi về
    * mong kiếm chút quà Đồ Sơn * hihi
    Chờ mong với cả tấm lòng
  7. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bác Phúc trêu tức em nhé, ở Đồ Sơn bít người ta ở nhà chán òm rùi lại còn cố nói vọng vào điện thoại : " vicky ơiiiiiii...........vui lắmmmm.....". Em cứ cảm giác như lúc đấy bác đang cùng đoàn kéo một mẻ lưới ý. Có mang quà về cho em không đấy?Em vừa nghe bác nói điện thoại với anh cuongle là tối nay về thích thì đi chơi tiếp, máu ghê, có gì là phải contact me ngay đấy nhé Tinh thần ăn chơi bất diệt
  8. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    vui vui lém keke vậy là về đến HN rồi, mọi người nghỉ sớm cho đỡ mệt
  9. demds

    demds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Đấy thấy chưa. May mà em kịp thời phát giác ra bản chất của Vicky chứ nếu ko thì lại bao anh nữa là nạn nhân tiếp theo đây.
    Vả lại như thế hội S-C ko thiếu đi một Bé Bờ To, niềm tự hào bia nội các bác nhỉ.
    Được demds sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 19/03/2006
  10. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà pót ảnh lên đi...
    Nóng ruột quá... không chịu đc...đành đi ngủ vậy
    Được sonnguyen_sn sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 19/03/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này