1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dư âm - những nụ cười - những niềm vui mới- những khoảnh khắc khó quên sau chuyến đi Đồ Sơn vừa rồi

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vickypham, 07/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC
    ĐƠN XIN RA NHẬP​
    Kính gửi đồng chí bạn bác hội trưởng đồng kính gủi bạn yashasii !!!
    Em tên là Lê Đức Dũng !!!
    Sinh ngày 3-1-1983
    Cựu sinh viên trường Bách Khoa ( có thể em sẽ học tiếp cao học )
    Tính tình ngay thẳng chân thật hết lòng vì bạn bè. Yêu màu Da cam ghét sự giả dối, thích hát hò, chat cờ tướng và đặc biệt yêu bóng đá. Hôm nay vào hồi 19h 37 phút 45 s tui viết đơn này mong các bác nhận em vào hội S_C. Em hứa sẽ cố gắng đóng góp cho hội ngày càng lớn mạnh, Rất mong được sự đồng ý của các bác !!
    Đã đóng dấu và ký tên
    ILOVEYOUSOMUCH
    Ah quên YM của em la iloveyousomuchld@yahoo.com !
  2. billiards_rock

    billiards_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Rất vui mừng chào đón yo... tham gia S_C
    Cả nhà vỗ tay nào
  3. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt Man Hội Trưởng ! Đóng dấu ! Cộp !
    Hoan nghênh bạn! Hẹn gặp bạn vào 1 ngày sớm nhất nhá ! Để lại SĐT thoại để tiện liên lạc! SC mình chăm gặp nhau lắm ! Từ sáng đến h là 1 lần tập thể ! Chưa kể mấy vu off lẻ tẻ !

  4. BePhuong

    BePhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    cả nhà mình chào đón thành viên mới nào
  5. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Hic nhìn mấy tấm ảnh trang 68 xong tớ cầm lòng không đặng, vội mang khăn ra lau lại bàn phím cùng chuột, rồi viết đơn xin "ra" nhập hội. Tớ tên Sulik, mong sớm được chơi bời cũng anh chị em cô bác trong hội. Bao giờ thì off tiếp hả các bạn?
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Cám ơn các bác nhiều ah
    Em có quà ra mắt ko gì quý bằng nụ cười mong các bác đọc
    Chúc cho hội S_C ngày càng mở rộng mọi người trong hội đều vui vẻ hạnh phúc va luôn gặp nhiều điêu như ý trong cuộc sống !!!

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. nhphuc78

    nhphuc78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đố S_C biết được chân của những ai trong bức ảnh này đó!
    [​IMG]
    Ai đoán được hết một chầu cafe.
  8. nhphuc78

    nhphuc78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Rất vui vì bạn xin tham gia hội, bạn hãy để lại số điện thoại, nick YM để còn tiện liên lạc.
    Để lúc nào off hội sẽ thông báo cho bạn biết. Có thể khi bạn vừa đưa số điện thoại lên thì máy bạn đã rung rồi đó!
    Gia đình S_C luôn mở rộng cửa đón chào các thành viên mới.
  9. totoxinh

    totoxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Và sau đây là thông tin mới nhất của Báo lá cải S_C (Siêu_Chuối)

    Thưa các bạn, trận càn quét Đồ Sơn hôm 19-3 vừa rồi chắc hẳn đã để lại trong chúng ta rất nhiều dấu ấn, dấu ấn vô hình và cả những dấu ấn hữu hình. Dấu ấn hữu hình có thể là những tấm ảnh, những viên sỏi xinh xinh đựơc ta mang về từ biển, hay cũng có thể là .... vết hằn trên bàn tay (?!) Vâng, chúng tôi đang muốn nói đến trường hợp của anh Hecon - thành viên tích cực nhà S_C ta!
    Chuyện là thế này, sau hôm ở Đồ Sơn về, anh Hecon bỗng có những biểu hiện lạ trong hành vi và lời nói. Mọi người rất lo lắng và đã đưa ngay đến bệnh viện. Dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh không những không giảm mà còn ngày càng trầm trọng. Bệnh viện đã phải giả về, không quên dúi cho tờ chứng nhận "Bị trúng độc cực mạnh. Y HỌC BÓ TAY"
    Với tinh thần "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ", nhóm phóng viên chúng tôi đã mở một cuộc điều tra, tìm hiểu vì sao cơ sự lại ra nông nỗi này . Trong quá trình điều tra, dù gặp phải rất nhiều khó khăn thử thách, nhưng nhờ có tài thao lược và quyết tâm phải có bằng được thông tin giật gân để sáng mai, thằng bán báo còn có cái mà rao (kiểu như là "Còn j dã man hơn! Cuộc đời một thanh niên khoẻ mạnh đẹp trai, tương lai phía trước bỗng thay đổi chỉ trong tích tắc vì.....Mời các bạn đọc báo của chúng tôi để biết thêm chi tiết") mọi thử thách với chúng tôi cũng chỉ là ..... muỗi . Và, kết quả đê..............
    Đó là một ngày 19-3 trời đẹp, chẳng hiểu nạn nhân - anh Hecon - đã trót dại làm điều j khiến BEPHƯƠNG nổi cơn tam bành. Vì bé Phương mới mọc răng, rất ngứa răng nên đã dùng ngay vũ khí nhà trồng được này để trừng phạt Hecon Dốc hết tình này, bé ngoạm một phát vào bàn tay mũm mĩm của Hecon, khiến khổ chủ gào lên thảm thiết vì tưởng "cánh ơi ở lại, tay đi nhé". Phù....may mà mới chỉ đi ít blood....
    Cứ ngỡ mọi chiện chỉ đơn giản như da sứt lại lành...Nhưng không, da thì có lành nhưng chất độc đã theo các mạch máu đi du ngoạn khắp nơi trong cơ thể Hecon, khiến cho anh này bị tẩu hoả nhập ma, cả ngày cứ vừa nghe Chầu văn vừa nhảy múa tưng bừng .......Tại cái tội không chịu đi tiêm phòng đây mà Hecon! Chẹp chẹp.......Thật tiếc là Kim Dung giờ đã không còn trên giang hồ chứ không thì chúng tôi cũng cố tìm gặp để hỏi xem có cách nào cứu vớt Hecon
    "Thà đau, đau một lần rồi thôi, còn hơn cứ đau một đời". Chúng tôi nghĩ bây h chỉ còn cách là: Bé Phương lại cạp cho anh Hecon phát nữa để dứt điểm vấn đề luôn, chứ sống mà cứ lay lắt thế này...khổ lắm Thiết nghĩ, đó cũng là một hành động nhân đạo, Amen! Nếu bé Phương đồng ý, hãy mau mau tới nhà anh Hecon. Địa chỉ "nhà anh ở khuất núi non, gần nhà của 7 chú lùn xa xa". Nhanh bước nhanh nhi đồng nào bé Phương
    Nhân đây, chúng tôi cũng muốn kêu gọi bà con cô bác gần xa, ai có cao kiến j xin hãy chia sẻ cùng chúng tôi
    Và lại nhân đây lần nữa, chúng tôi nhắc nhở những ai chưa tiêm phòng hãy tới ngay cơ sở y tế gần nhất để tiêm. Mà những ai tiêm rồi cũng nên tiêm lần nữa cho chắc ăn (Tiêm 2 lần hình như là cũng không sao đâu )
    Thông tin của chúng tôi đến đây là hết, cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Moach!

  10. totoxinh

    totoxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Và dưới đây là ảnh chụp hiện vật, được chộp ngay tại trận đấy ạ. Nói có sách, mách có chứng nhá!
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này