1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dư am trận VN-Indo

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi winall, 05/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. winall

    winall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Dư am trận VN-Indo

    Cuối cùng thì VN cũng thắng Indo. Nhưng nói thật là tôi và rất nhiều người đang từ mừng chuyển sang thất vọng. Ở trận VN-Thái Lan mừng bao nhiêu thì ở trận này lại chán bấy nhiêu. Hiệp 1 chơi tưng bừng thế mà hiệp 2 đá xìu thế, bất chấp các cổ động viên đã cổ vũ nhiệt tình và đến lúc cuối họ đã la ó các cầu thủ ta chơi quá thận trọng.
    ''Có thể nói chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội 10 năm có 1 để thắng Indo cách biệt trên 1 bàn, cho dù đã có đến hơn 30'' đá hơn người và lại đang dẫn bàn.
    Kết quả như thế dù sao cũng là tốt vì chúng ta còn phải đi 1 chặng đường dài để đến vinh quang. Cho nên đừng vội mở châmpgne vội !! Cũng đừng có đua xe hay quá khích quá, khi nào vào chung kết hãy hay.
  2. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    hãy cứ vui cái đã

    am ur inbox
  3. vietnamheart1

    vietnamheart1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    hiệp hai thót ... cổ. thắng là vui. he he !
    1traitimvietnam
  4. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Thót tim người hâm mộ nhưng với những người có chuyên môn thì là bình thường. Do giờ nghỉ giải lao thì cầu thủ đã được HLV Rield dặn dò là hiệp 2 đá thận trọng, cố gắng dìm nhịp trận đấu xuống, ko để thủng lưới những bàn phản công. Chính vì thế mà anh em đá rất thận trọng, chỉ đá dưới sân nhà và thi thoảng mới tấn công. HLV cũng ko ngờ tới tình huống hơn người nên chưa kịp chấn chỉnh tâm lý anh em là vẫn đang cố gắng dìm nhịp, sợ thua những bàn ngớ ngẩn. Thành ra thế trận mới hơi buồn cười, mặc dù bên ta hơn người.
    Tớ cũng trực tiếp có mặt ở sân Hàng Đẫy xem trận này và cũng sốt ruột ko kém, chỉ có mỗi là bình tĩnh hơn những CĐV khác. Họ quá sốt ruột, đống thời có chút lo lắng. Tớ luôn phải động viên rằng ko sao đâu, cho dù những màn ban bóng đi ban bóng lại của hàng hậu vệ có thể làm thót tim khán giả. Hehe, cũng có thể mình thường đá ở vị trí TRUNG VỆ khi tham gia đá bóng phong trào nên cũng hiểu hơn chăng, cho dù những màn chuyền bóng qua lại trông rất ....rợn người...
    Dẫu sao thì VN đã thắng và đảm bảo được nhân lực cho các trận kế tiếp, cho dù thắng có 1-0. Chiến thắng luôn luôn đẹp mà....
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  5. BabyHaNoi

    BabyHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Oài,E khoái nhất là cái màn đi cổ vũ í ạ!!Khiếp,hò hét rồi còi xe,chiêng trống,mâm bát,soong nồi...cứ inh ỏi cả lên!!Điếc hết cả tai!!
    Đã thế lại còn cứ còi đi bà con ơi!!Hơ,vui đáo để ạ!!Chưa bao giờ thấy dân mình thân thiện với nhau đến thế!!Đâm xe rồi đụng nhau cứ choang choác,ấy thế mà cứ cười toe toét,tí tởn như chả có việc gì xảy ra cả!!
    Bù lu 1 câu:SEAGames mà!!Việc to như con voi hàng ngày được thu nhỏ lại = việc nhỏ như con thỏ!!Sướng thế kia chứ lại!!
    Hôm nay ta cứ vui,biết đâu ngày mai vẫn thế!!
    BaByHaNoi
     
  6. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    Indo mãi mãi chỉ theo sau VN thôi , hehe ... nhìn mặt tụi Indo man rợ thật , cứ tưởng đang đá ở jakatar ...
  7. A6188

    A6188 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ảnh bác 1inbox chụp ở SG đẹp quá, bác dùng máy gì vậy bác?
    Chết cái này phải sang box Nhiếp Ảnh bàn bác nhể!
    Thôi quay lại cái trận VN_INDO.
    Vài tiếng nữa là VN_LÀO rồi, em cá với các bác là VN mình kô thắng quá 4 bàn cách biệt đâu. Hic, bóng đá Việt Nam, cầu thủ Việt Nam, ôi thôi..............
    Thắng trận là mừng rồi. Nhưng các bác có đặt câu hỏi là tại sao chỉ 1-0 thôi không ạ? Hôm đó bóng ra là VN chấp 2 trái đứt. Đa số cầm cửa trên, cửa dưới chủ yếu là nhà cái cầm... Sát giờ còn VN ăn 7. Chưa vào trận em đã khẳng định luôn là VN chỉ thắng một bàn cách biệt. Tiếc là không ham hố cá độ chứ không thì cũng giầu to
    Ít nhất có 2 chú em thấy là có vấn đề, VQ và T.E Cả hai chú này trước khi mình ghi bàn thì xông xáo lắm. Sau thì chả thấy đâu, liên tục mất bóng và ngã rồi sút ra ngoài nữa....Sau trận đấu chắc HLV cũng biết nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt vì dù sao cũng thắng rồi. Hết trận mà em cay, đón đường đi xuống Nhổn... đến nơi đã thấy vài cái xe 4 chỗ và 12 chỗ nhấp nha nhấp nhổm đợi bên đường. Trong xe là mấy anh cựu cầu thủ tai tiếng ....Nhìn mặt anh nào anh ấy tươi hơn hớn... Xe thì toàn đỗ chỗ tối. Không biết là có cái vụ gì.
    Trận bán kết hồi trước cũng thế, ai bảo bóng ra là VN đứt 1 trái , nên tỷ số hoà là phải. "Anh" Như Thành chẳng yêu cầu đồng đội về đê để hoà... Số của các anh ấy không may là thua phạt đền. Chứ thắng phạt đền thì chắc anh Thành giờ vẫn tiếp tục thủ lĩnh đội tuyển để kiếm....
    Giờ muốn bóng đá mình không có xì căng đan, thì chợ đen cứ phải VN chấp 2 trái vào. Có thế thì VN vẫn thắng, các anh cầu thủ thì vẫn vui tươi và chúng ta thì luôn mừng vì mình thắng....
  8. A6188

    A6188 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì em đoán sai... không phải 4 bàn cách biệt mà là có 1 bàn duy nhất... Vào sân nghe bóng ra 2 trái với đội hình dự bị là biết. Cay quá!
    Trận đấu tẻ kinh khủng, cầu thủ nhà ta đi dạo như trong phim, Chú Vinh thì có vẻ tích cực tranh bóng nhưng khi có bóng thì toàn sút lên trời. Em nhìn rõ là chú ấy vút bóng cao lắm.... ít ra là 3 quả.
    Chắc Riedl đã nhận ra điều có vấn đề nên giữa hiệp 1 đã thay Thanh Bình vào thế Phúc Lâm. Vừa thay còn máu nên đã ghi ngay bàn... hề hề quả tạt này mà chú Vinh kô ghi được thì chú Vinh về bám váy mẹ cho xong. Vào quả rồi đâu lại hoàn đấy. Khán giả quay sang nghịch với nhau và cổ vụ cho đội Lào.
    Cuối trận đấu, các cầu thủ Lào thì chạy theo đội hình về phòng thay quần áo , khán giả ta vỗ tay hò reo khen ngợi, Còn các chú U23 nhà mình thì ngồi lệt phệt ở sân cỏ, từng chú lủi thủi đi vào phòng ... Chả ai vỗ tay khen cả....
    Hết trận về luôn, Hà nội chẳng có không khí gì cả,ai cũng chán... chỉ còn mấy cô cậu bán băng rôn cờ quạt là buồn và vẫn cố hò reo một chút.... Đang nghĩ xem là có bán quách cái vé bán kết tới đi hay không! Thế này không xem nữa, xem lại thêm bực mình.
    Em cá với các bác là trận tới gặp Malay. Các bác cứ nhìn cửa dưói nhà cái cầm thì chắc tỷ số sẽ như thế...chúng ta chờ xem!
    Hôm nay em thấy ân hận vì đã vào sân xem U23 thi đấu! Nhục và Ngượng!
  9. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Trận thắng Indo này em thấy nó cứ thế nào ý. Có thể là mục đích của HLV trưởng đá như vậy nhưng... Thế mà các bác vẫn ra ngoài đường cổ vũ được. Em thấy rằng khi nào VN vô địch thật sự thì hay ra đường hay bét nhất phải đập chết thằng Thái như hồi 98 ấy. Bây giờ ra ngoài đường nhiều thì chỉ làm khổ CA thôi. Các bác cũng phải thông cảm cho CA chứ, họ làm việc nhiều điều phải lo lắm rùi, đừng để họ phải lo thêm cái khoản quá trớn là đua xe nữa.
    Đến trận với Lào thì thôi, chán hẳn.
    Chỉ còn biết hy vọng đấy chỉ là những gì cần thiết để VN bùng nổ đúng lúc cần thiết!
    ------------------------------------------
    Việt Nam chiến thắng!
  10. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Chú nói nư vậy hoá chẳng ra là bán độ à, nhưng công nhận đá như vậy người dân bỏ gần T ra xem cái trận củ chuối đó thấy bức xúc quá, mà thấy nghi nhất mấy ông em SLNA
     

Chia sẻ trang này