1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Dư âm !!!

    Lúc này : đọng lại trong đầu là những gì ?

    Dư âm của sự tức tối, tức đến nổ đom đóm mắt ... ( cổ điển nhỉ ? )
    Dư âm của những câu chửi bới, chưa chửi nhiều thế bao giờ ! ( buồn cười nhỉ ?)
    Dư âm của sự nhớ thương, của kỉ niệm, của tất cả ! ( hối hận phải ko nhỉ ? )

    Ôi ! Giá mà...giá mà mọi thứ trở lại, như của ngày xưa, ngàn đời ko thay đổi...!
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Dạo nì mèo lười hướng về ngày xưa nhiều quá vậy? Lạ nhờ?
  3. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Xưa và nay là 2 phạm trù khá khác nhau ! Sống muh cứ ngày xưa thế thì hum được đâu sis mèo !
  4. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Câu nói của anh hôm qua. Đến hôm nay em vẫn còn nhớ đấy anh yêu ạ!
    Em đang lạnh lắm. Hãy về đây bên em!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. Forever_2XT

    Forever_2XT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trời có từ hôm qua đến hôm nay mà cũng nói--->Chán. Trí nhớ siêu quá cơ
  6. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Thích đá đểu nhau à?
  7. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    chắc tại chị đáng muốn quên đi cái dư vị của ngày xưa để có thể tìm đến cái thực tại hiện giờ chị đang tìm kiếm hỉu không nhóc .

Chia sẻ trang này