1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dự án Aupair, giao lưu văn hoá quốc tế Đức, Pháp, Áo phỏng vấn sinh viên

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Arcade, 19/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. all4nothing2312

    all4nothing2312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    "Cơ hội cho các sinh viên là được ăn, ở miễn phí tại gia đình bản xứ, được đi học tiếng và được trả lương tới 260- 350 EURO/ 1 tháng trong vòng 1 năm."
    260 Euro bên Đức bằng tầm 800k ở VN, tiêu thế nào cho đủ nói thật là riêng tiền tàu xe đã chết dở rồi tâm lý là đã sang được Đức có ai muốn nằm nhà, phải đi đây đi đó cho biết. Không có tiền gia đình đập vào, tớ thách bạn nào tiêu 260 Euro 1 tháng mà đủ đấy
  2. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Thấy quảng cáo thường là đi Aupair, được đi học tiếng và chủ nhà cũng trả cho tiền tàu xe luôn, tiền ăn ở không phải lo rồi thì 230, đấy thực ra là tiền tiêu vặt, Taschengeld thôi nên làm gì mà không đủ.
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Theo quảng cáo thì đúng là quá tuyệt rồi còn gì. Mà những người đi như thế rồi sau đó học tiếng để thì TestDAF hoặc DSH thì quá Ok.
    Chúc may mắn.
  4. bluebillboy

    bluebillboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    260 euro=800k o Vn??????.Ăn ở + hoc tiếng đc lo hết rồi,260 euro còn ko dủ?Thế bạn j nói như thế 1 tháng tiêu hết bn thế,chắc cỡ bạn phải tiêu hết 1000e là ít
  5. ngoncoxanh

    ngoncoxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ax, tớ đang làm Aupair ở Đức đây, được hơn 10 tháng rồi, mọi chuyện khá ổn đấy chứ
  6. Blue_hanoi

    Blue_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    2
    Đi ở đợ ( Ôsin ;Aupair ) nước ngoài có cái vẹo gì mà nói cơ chứ ! hàng ngày từ 8 giờ sáng đến chiều tối làm việc ( nhẹ thì trông chó mèo ,nặng thì đủ cả ,đôi khi trông luôn cả ông chủ ) .Thu nh, Buổi tối thì được rảnh tới 11 giờ đêm đi chơi hay làm gì thì tuỳ thu nh.Học tiếng thì chỉ có ở các thành phố lớn giá cho mỗi stufe cũng chẳng rẻ mà chương trình học cũng dài gồm 6 grundstufe + Basicgrammatic ( bạn hoc hết 1 năm rồi bởi vì bạn chỉ có buổi tối thôi ).4 Mittelstufe + Mittelstufegrammatic ( lại 1 năm nữa ) . 2 Oberstufe rồi ôn thi lấy bằng . Tiền xe cộ đi lại và tiền học tiếng ko phải ai cũng được chủ trả cho .Cũng có cô tranh thủ buổi tối kiếm thêm ...( xoá đói giảm nghèo mà ). Muốn vào Uni hay FH thì cũng phải có ít nhất 7000, đặt cọc rồi mới tính đến thi cử cái này thì bạn Tunphuong chắc rành lắm
    Làm ô sin xứ người phải chăm chỉ vui vẻ hơn ở bên nhà mà với thu nhập từ 220 ~250, thì cũng phải dè sẻn lắm mới đủ .( Disco 1 tối ít ra cũng tốn 20, ,ăn 1 bữa ở quán cũng từ 15, , 1 lọ nứoc hoa cũng trên 100,...v.v )
    Nhưng nếu xác định là 1 chuyến du lịch rẻ tiền và nhìn cuộc sống từ dưới lên với thân phận con ở ( tất nhiên con ở thế kỷ 21 cũng có khác ) thì tại sao lại ko ! ? và biết đâu đấy có 1 chàng hoàng tử cầm tới 1 chiếc hài thuỷ tinh và bảo : anh muốn chiếc hài này vừa chân em !
    Trong gian khổ con người ta đánh giá và khẳng định mình .
  7. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng quá. Nhưng mình nghĩ nếu gia đình không dư dả tiền thì có thể đi theo dạng này được.
    Cái này phụ thuộc rất nhiều vào sự may rủi. Vi dụ nhé:
    1. Cô nào xinh xinh, rất có thể bị ông chủ abc...
    2. Mình chắc chắn rất ít người có thể nấu món ăn Việt nam trong nhà ngườ ta thường xuyên bởi: Tốn kém cho họ (Mà người đức tiết kiệm lắm), Nấu muón ăn Việt Nam bọn được nó thấy mùi rất khó chịu trong nhà nó....
  8. ngoncoxanh

    ngoncoxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ếch ngồi đáy giếng, không biết gì nhưng cứ thích nói nhiều
  9. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Nếu tính tiền đi Disko, đồ uống trong đó, tiền ăn quán hàng tuần, mua vài lọ nước hoa trên 100, thì bao nhiêu cho đủ. Taschengeld có đến cả nghìn cũng chẳng đủ chứ nói gì đến 2-3 trăm đấy.
    Nói chung được cái này thì phải mất cái kia. Có điều kiện để ra được nước ngoài, có cơ hội nhìn thế giới thêm ra 1 ít, học hỏi thêm 1 ít... thì cũng phải mất công, mất sức làm việc thì mới có chứ đời làm gì có chuyện không đổ mồ hôi mà được hưởng lời.
    Nhiều người được người nhà, họ hàng đón sang đây đi học, ở và làm việc có khác gì đi ở đợ đâu, nhưng chỉ được cái tiếng là không đi theo kiểu Ôsin, Aupair thôi. Giống nhau hết cả đấy, chỉ khác mỗi cái tên gọi thôi. Thà rằng ở đợ kiểu Aupair để được trả tiền còn hơn ở đợ kiểu kia rồi lại mang trên lưng cái ơn "được đón sang ăn học".
  10. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới thấy Tunphuong phát biểu hùng hồi như thế. Chuyện này gần giống mình.
    Mình thì chẳng có cô gì chú bác bên Đức. chỉ quen 1 chú ở gần nhà bên Việt Nam. Khi sang Đức mình đến nhà cô chú ấy ở.
    Lúc đầu cô chú ấy bảo:
    Cháu cứ yên tâm, không phải lo nghĩ gì: Nhà thì cô chú cũng thuê rồi, ăn uống thì chỉ là thêm bát thêm đũa.
    1 tuần sau cô chú ấy lại bảo: Tao lấy mày 300e 1 tháng cả tiền nhà và tiền ăn. Nếu không đồng ý thì chuyển đi.
    Thử hỏi mình mới bức chân sang Đức, Tiếng Đức thì kém, Chuyển bằng niềm tin à.
    Nhà thì đâu có được ở phòng riềng, phải ở cùng với thằng con trai nhà cô chú ấy (bằng tuổi mình). chuyện ăn uống thì chỉ được ăn 1 bữa. Vì băn ngày nhà họ đi làm hết.
    Như vậy mà suốt ngày nói là Mình phải Mang Ơn cô chú ấy.
    Sau hai tháng mình cũng đăng ký được nhà trong ký túc.
    Nói chung là scheiY.

Chia sẻ trang này