1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dự án chế tạo hàng không mẫu hạm

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi duankimloai, 22/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deadskinmask

    deadskinmask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Hic, **** nữa thì em tin theo 3 cái lời ngụy biện của bác denh@conh@, "vì Tổ quốc" cơ mà
    Cơ mà các bác đã vào đây tương một bãi nhảm nhí to tướng vào đây rồi, thì có lấy cái bài "vì Tổ quốc" ra che lên cũng không bớt được tí nào cái mùi thum thủm của nó đâu bác ạ.
    Ghê quá cơ, hơi tí là "vì Tổ quốc".
    Có lẽ nên thành lập tổ chức "ăn tục nói phét bàn nhảm vì Tổ quốc" trên box KTQS mới được
  2. BulavaM

    BulavaM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy!
    Dự án này thật tuyệt. heeeeeeee
    Lau lau lai thay 1 y tuong hay.
    [​IMG]
    Lối ta đi giữa hai sườn núi
    Đôi ngọn nên làng gọi núi đôi
  3. denhaconha

    denhaconha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    1
    Bác lập đi (cái vàng cuối ấy)
    Cái vàng đầu ấy, @ với a nó khác nhau, nếu nghĩ mình khôn thì bớt cái giọng khinh người ấy đi. Nồi cơm nhà tôi cũng ko vơi đi hạt nào đâu, mà nồi cơm bên ấy chắc cũng chẳng thêm được hạt nào nhỉ?
    Cái vàng 2 ấy: ờ đấy - thì sao? tôi vì tổ quốc đấy thì đã làm sao? Tôi được tổ quốc này nuôi lớn - còn bác tôi nghĩ chắc đên 99,99% là người Việt Nam phải ko?. Yêu nước thì là @ à?
    Muốn nói đểu cái kiểu thâm nho nhọ đít ấy mà - về học thêm nữa đi, mà người Việt Nam thông minh lắm - không bao giờ dùng cái kiểu của bọn tàu nhọ đấy khiêu khích đồng bào mình đâu
  4. duankimloai

    duankimloai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    9
    Chào tất cả anh em đóng góp xây dựng cũng như chửi bới.
    Tôi chỉ đưa ra một ý tưởng táo bạo và có lẽ đúng là không thực tế lúc này với đất nước chúng ta nhằm mục điích chính là:
    - Trước sau chúng ta cũng phải nắm bắt và chế tạo được : Tên lửa hành trình, Tàu ngầm và chiến hạm để bảo vệ đất nước.
    Nếu chúng ta không có sự bắt đầu thì mãi mãi chúng ta không bao giờ có thành quả.Nên nhớ có nhiều người đã chế nhạo và cười chiến lược vũ trụ của Trung Quốc những năm 1980.
    Chúng ta phải bắt đầu bằng một dự án có thể thất bại nhưng nó sẽ làm các dự án sau đó ít thất bại đi dần.
    Tiền mua,GDP đúng là phải cân nhắc ,Nhưng không thể mua sự nắm chắc công nghệ toàn diện trong lĩnh vực đó nếu chúng ta chỉ đi mua sản phẩm về sử dụng.
    Ngơài ra kỹ thuật quân sự là mấu chốt để phát triển công nghệ vật liệu và các ngành công nghiệp phục vụ tiêu dùng khác.
    Cái tôi mong muốn nhiều nhất là Việt Nam ta phải có các chiến lược để dần làm chủ được mọi kỹ thuật hiện đại trên thế giới chứ không còn dùng tài nguyên dần cạn kiệt để mua sự thông minh của nước khác nữa.
    Anh em cho ý kiến nhé
    Được duankimloai sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 24/02/2009
  5. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì khỏi làm vì đã có rồi
  6. ulianovsk_17

    ulianovsk_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Chắc hơi lạc đề chút. Đoạn này nói về thiếu tướng Trần Đại Nghĩa - Người thầy đầu tiên của ngành Quân giới Việt Nam.
    -----------------------------------------------------------
    [...]Suốt 11 năm ở Pháp (1935-1946) ông chỉ theo đuổi một mục tiêu duy nhất là học cho kỳ được cách chế tạo vũ khí của phương Tây. Nhưng thực dân Pháp đâu phải điên đến mức để cho người Việt Nam ta ?" kể cả những người đã mang quốc tịch Pháp ?" được vào học ở các trường dạy nghề về vũ khí hay vào làm việc ở các viện nghiên cứu, các nhà máy sản xuất vũ khí. Vì thế, trong suốt 11 năm, ông chỉ có thể mò mẫm tự học một cách âm thầm, đơn độc và bí mật hoàn toàn.
    [...]
    Muốn nắm vững kỹ thuật quân sự, trước hết, phải tinh thông kỹ thuật dân dụng, ông thi đỗ vào Trường đại học quốc gia Cầu ?" Đường, một ?otrường lớn? của nước Pháp. Vì thế, bộ thuộc địa phải cấp học bổng cho ông. Sau đó, ông còn theo học các trường Điện, Mỏ, Bách khoa, Học viện Kỹ thuật hàng không, Học viện Thống kê, Viện khí động học... Ông đỗ nhiều bằng kỹ sư, đồng thời, thi lấy nhiều chứng chỉ về khoa học cơ bản ở Trường đại học Tổng hợp Xoóc-bon. Sau giờ học, ông thường đến các thư viện để tra cứu sách liên quan đến chế tạo vũ khí. Ông cũng tìm đến những hiệu sách cũ để tìm những quyển sách về đề tài này. Ngoài ra, ông còn tham dự các buổi thực nghiệm, đi tham quan các nhà máy, các viện nghiên cứu... nhất là các viện bảo tàng vũ khí.
    Trong lĩnh vực vũ khí quân sự, Đức là nước đạt nhiều thành tựu. Để đọc thẳng sách về vũ khí bằng tiếng Đức, ông đã tự học thứ tiếng này. Trong ba ngày, ông học hết những nguyên tắc cơ bản của văn phạm và bắt đầu đọc sách. Sau một tháng, ông học và nhớ được khoảng 4000 từ.
    Ngoài nghiên cứu về sản xuất vũ khí, ông còn tìm hiểu thêm môn khoa học quản lý. Ông cũng nhận thấy phải giữ bí mật cho những công việc của ông. Vì thế, ông đã tìm đọc những sách nói về công tác phản gián. Ông cần biết các điệp viên thường làm những gì khi điều tra đối tượng của họ, để ông giữ mình... Ông làm việc kín đáo đến mức: công việc ông làm trong mười một năm vẫn không ai hay, trừ một vài người bạn.
    Sau khi tốt nghiệp các trường đại học, ông đã lần lượt làm việc tại ba công ty chế tạo máy bay của Pháp. Trong thời gian này, ông đã thu thập thêm kiến thức về pháo, súng máy và bom mìn đồng thời quan sát các ụ súng của quân đội Pháp chuẩn bị để ứng chiến với phát xít Đức. Qua mối quan hệ rộng rãi, ông lặng lẽ tìm kiếm các bí mật quân sự, các bản thiết kế vũ khí. Dần dà ông thu thập được hơn 30 nghìn trang tài liệu về vũ khí, hầu hết là tài liệu mật. [...]

    Thiết nghĩ trước khi các bác bàn chuyện sông biển, ta nhìn vào quá khứ để biết mình đang ở đâu cái đã.
  7. To_lai_nd

    To_lai_nd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    21
    Bác ạ , em nghĩ là nên biết cái gì cần trước cái gì cần sau
    về giá trị sử dụng : vì sao cần TSB ? Đơn giản là đánh nhau ở xa , mà máy bay thì rất cần thiết , lại ko thể cất cánh thẳng từ sân nhà nên mới phải tốn kém cho TSB . Nếu chỉ đánh nhau với mấy thằng ở sát sườn , giữ hải phận như biển Đông nhà ta thì giàu mấy cũng chả cần TSB , phản lực mà bay từ đất liền ra TS-HS là mấy ? Trên đất liền vừa rẻ vừa tiện , dễ bố trí phòng không , dễ giấu máy bay
    Ai chẳng biết là cần phải phát triển , làm chủ công nghệ, hạn chế dựa vào nước ngoài nhưng có lẽ nên thực tế hơn một chút , trước khi học đóng TSB phải tự đóng được máy bay chiến dấu , tên lửa , chiến hạm nhỏ rồi đến chiến hạm to cái đã
  8. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu box KTQSNN để những topic dạng này làm gì?? nếu để giải trí thì cũng đc đấy nhưng nếu để bàn luận nghiêm chỉnh thì e là vô nghĩa
    tàu nhỏ mà đóng mãi chưa đc cái nào nên hồn thì đòi gì TSB
    mấy cái su mà phải đưa làm máy bay chiến lược thì đào đâu ra máy bay để trên tàu
  9. deadskinmask

    deadskinmask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, thật là phí nhời.
    Tất cả những gì liên quan đến cái món HKMH mà cần phải trình bày thì em trình bày gồi, bác denh@conh@ có gì khúc mắc đến thì xổ ra đi để ae giải trình thông óc cụ thể cho, chứ cái món cãi không được bèn quay ra luận về cách làm người và cách "vì Tổ quốc" thì em xin miễn ạ, em có phải @ đâu.
    Hị hi, không có gì dính dáng đến HKMH nữa thì em chuồn đây, ối sợ quá
  10. cnktqs

    cnktqs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nói đi nói lại, cuối cùng vẫn về cái gốc duy nhất, Giáo Dục. Ko có nền GD cho ra hồn thì đừng có mơ chi cho cao xa. Cứ cái đà này vn mãi mãi chỉ có thể đi nhập vk thôi.

Chia sẻ trang này