1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dự án đường sắt cao tốc xuyên quốc gia và vấn đề an ninh quốc phòng

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi SSX999, 22/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Bác PTT Nguyễn Sinh Hùng quả là người lạc quan và có khiếu đơn giản hóa vấn đề một cách "tuyệt vời"
    Theo Phó Thủ tướng, GDP năm nay chỉ có 106 tỷ USD. Nhưng đến 2020 sẽ tăng lên 300 tỷ USD. Năm 2030 700 tỷ, đến 2040 ước đoán cỡ 1,2 - 1,4 nghìn tỷ. Đến 2050, khi hoàn thành toàn tuyến, GDP sẽ tăng gấp đôi.
    Phó Thủ tướng phấn khởi: "Thu nhập bình quân đầu người hiện nay 1.200 USD, nhưng với tốc độ tăng trưởng kinh tế tương lai thì đến 2020 sẽ là 3.000 USD, và lần lượt tăng 6.000, lên 12.000 và sẽ đạt 20.000 năm 2050".
    Bác Hùng lạc quan "tuyệt vời" tới mức chỉ tính đến tăng trưởng kinh tế, GDP năm nào cũng lên ào ào từ đây đến 2040 tức là đạt kỷ lục thế giới tăng trưởng một mạch 30 năm mà không tính đến các chu kỳ suy thoái, khó khăn Bác cứ làm như chỉ có vay trả lãi cho cái dự án ĐSCT này hay sao ấy, bỏ qua mất cả bao nhiêu thứ phải trả trong khi nợ công đã sắp đến mức báo động, đến IMF và WB cũng đã phải lên tiếng cảnh báo.
    Trong khi hệ thống các cảng biển chưa đâu vào đâu, hệ thống đường quốc lộ nối các trọng điểm kinh tế với nhau, với các cảng biển còn tắt nghẽn, chưa thông để giá cước xuất khẩu của VN thuộc hàng cao ngất ngưỡng so với khu vực giảm sức cạnh tranh của hàng VN thì giờ cứ chăm chăm cắm đầu đòi đầu tư cái dự án ĐSCT này cho bằng được...Làm lãnh đạo mà tầm nhìn về kinh tế thế này thì đúng là chết dân Việt Nam. Sau này các bác nông dân ngẩng mặt lên là thấy các bác vi vu ngồi tàu cao tốc máy lạnh chạy ào qua và rồi còng lưng xuống cày bừa trả nợ cho các bác...
  2. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Bác PTT Nguyễn Sinh Hùng quả là người lạc quan và có khiếu đơn giản hóa vấn đề một cách "tuyệt vời"
    Theo Phó Thủ tướng, GDP năm nay chỉ có 106 tỷ USD. Nhưng đến 2020 sẽ tăng lên 300 tỷ USD. Năm 2030 700 tỷ, đến 2040 ước đoán cỡ 1,2 - 1,4 nghìn tỷ. Đến 2050, khi hoàn thành toàn tuyến, GDP sẽ tăng gấp đôi.
    Phó Thủ tướng phấn khởi: "Thu nhập bình quân đầu người hiện nay 1.200 USD, nhưng với tốc độ tăng trưởng kinh tế tương lai thì đến 2020 sẽ là 3.000 USD, và lần lượt tăng 6.000, lên 12.000 và sẽ đạt 20.000 năm 2050".
    Bác Hùng lạc quan "tuyệt vời" tới mức chỉ tính đến tăng trưởng kinh tế, GDP năm nào cũng lên ào ào từ đây đến 2040 tức là đạt kỷ lục thế giới tăng trưởng một mạch 30 năm mà không tính đến các chu kỳ suy thoái, khó khăn Bác cứ làm như chỉ có vay trả lãi cho cái dự án ĐSCT này hay sao ấy, bỏ qua mất cả bao nhiêu thứ phải trả trong khi nợ công đã sắp đến mức báo động, đến IMF và WB cũng đã phải lên tiếng cảnh báo.
    Trong khi hệ thống các cảng biển chưa đâu vào đâu, hệ thống đường quốc lộ nối các trọng điểm kinh tế với nhau, với các cảng biển còn tắt nghẽn, chưa thông để giá cước xuất khẩu của VN thuộc hàng cao ngất ngưỡng so với khu vực giảm sức cạnh tranh của hàng VN thì giờ cứ chăm chăm cắm đầu đòi đầu tư cái dự án ĐSCT này cho bằng được...Làm lãnh đạo mà tầm nhìn về kinh tế thế này thì đúng là chết dân Việt Nam. Sau này các bác nông dân ngẩng mặt lên là thấy các bác vi vu ngồi tàu cao tốc máy lạnh chạy ào qua và rồi còng lưng xuống cày bừa trả nợ cho các bác...
  3. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Bác PTT Nguyễn Sinh Hùng quả là người lạc quan và có khiếu đơn giản hóa vấn đề một cách "tuyệt vời"
    Theo Phó Thủ tướng, GDP năm nay chỉ có 106 tỷ USD. Nhưng đến 2020 sẽ tăng lên 300 tỷ USD. Năm 2030 700 tỷ, đến 2040 ước đoán cỡ 1,2 - 1,4 nghìn tỷ. Đến 2050, khi hoàn thành toàn tuyến, GDP sẽ tăng gấp đôi.
    Phó Thủ tướng phấn khởi: "Thu nhập bình quân đầu người hiện nay 1.200 USD, nhưng với tốc độ tăng trưởng kinh tế tương lai thì đến 2020 sẽ là 3.000 USD, và lần lượt tăng 6.000, lên 12.000 và sẽ đạt 20.000 năm 2050".
    Bác Hùng lạc quan "tuyệt vời" tới mức chỉ tính đến tăng trưởng kinh tế, GDP năm nào cũng lên ào ào từ đây đến 2040 tức là đạt kỷ lục thế giới tăng trưởng một mạch 30 năm mà không tính đến các chu kỳ suy thoái, khó khăn Bác cứ làm như chỉ có vay trả lãi cho cái dự án ĐSCT này hay sao ấy, bỏ qua mất cả bao nhiêu thứ phải trả trong khi nợ công đã sắp đến mức báo động, đến IMF và WB cũng đã phải lên tiếng cảnh báo.
    Trong khi hệ thống các cảng biển chưa đâu vào đâu, hệ thống đường quốc lộ nối các trọng điểm kinh tế với nhau, với các cảng biển còn tắt nghẽn, chưa thông để giá cước xuất khẩu của VN thuộc hàng cao ngất ngưỡng so với khu vực giảm sức cạnh tranh của hàng VN thì giờ cứ chăm chăm cắm đầu đòi đầu tư cái dự án ĐSCT này cho bằng được...Làm lãnh đạo mà tầm nhìn về kinh tế thế này thì đúng là chết dân Việt Nam. Sau này các bác nông dân ngẩng mặt lên là thấy các bác vi vu ngồi tàu cao tốc máy lạnh chạy ào qua và rồi còng lưng xuống cày bừa trả nợ cho các bác...
  4. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Bác PTT Nguyễn Sinh Hùng quả là người lạc quan và có khiếu đơn giản hóa vấn đề một cách "tuyệt vời"
    Theo Phó Thủ tướng, GDP năm nay chỉ có 106 tỷ USD. Nhưng đến 2020 sẽ tăng lên 300 tỷ USD. Năm 2030 700 tỷ, đến 2040 ước đoán cỡ 1,2 - 1,4 nghìn tỷ. Đến 2050, khi hoàn thành toàn tuyến, GDP sẽ tăng gấp đôi.
    Phó Thủ tướng phấn khởi: "Thu nhập bình quân đầu người hiện nay 1.200 USD, nhưng với tốc độ tăng trưởng kinh tế tương lai thì đến 2020 sẽ là 3.000 USD, và lần lượt tăng 6.000, lên 12.000 và sẽ đạt 20.000 năm 2050".
    Bác Hùng lạc quan "tuyệt vời" tới mức chỉ tính đến tăng trưởng kinh tế, GDP năm nào cũng lên ào ào từ đây đến 2040 tức là đạt kỷ lục thế giới tăng trưởng một mạch 30 năm mà không tính đến các chu kỳ suy thoái, khó khăn Bác cứ làm như chỉ có vay trả lãi cho cái dự án ĐSCT này hay sao ấy, bỏ qua mất cả bao nhiêu thứ phải trả trong khi nợ công đã sắp đến mức báo động, đến IMF và WB cũng đã phải lên tiếng cảnh báo.
    Trong khi hệ thống các cảng biển chưa đâu vào đâu, hệ thống đường quốc lộ nối các trọng điểm kinh tế với nhau, với các cảng biển còn tắt nghẽn, chưa thông để giá cước xuất khẩu của VN thuộc hàng cao ngất ngưỡng so với khu vực giảm sức cạnh tranh của hàng VN thì giờ cứ chăm chăm cắm đầu đòi đầu tư cái dự án ĐSCT này cho bằng được...Làm lãnh đạo mà tầm nhìn về kinh tế thế này thì đúng là chết dân Việt Nam. Sau này các bác nông dân ngẩng mặt lên là thấy các bác vi vu ngồi tàu cao tốc máy lạnh chạy ào qua và rồi còng lưng xuống cày bừa trả nợ cho các bác...
  5. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Bác PTT Nguyễn Sinh Hùng quả là người lạc quan và có khiếu đơn giản hóa vấn đề một cách "tuyệt vời"
    Theo Phó Thủ tướng, GDP năm nay chỉ có 106 tỷ USD. Nhưng đến 2020 sẽ tăng lên 300 tỷ USD. Năm 2030 700 tỷ, đến 2040 ước đoán cỡ 1,2 - 1,4 nghìn tỷ. Đến 2050, khi hoàn thành toàn tuyến, GDP sẽ tăng gấp đôi.
    Phó Thủ tướng phấn khởi: "Thu nhập bình quân đầu người hiện nay 1.200 USD, nhưng với tốc độ tăng trưởng kinh tế tương lai thì đến 2020 sẽ là 3.000 USD, và lần lượt tăng 6.000, lên 12.000 và sẽ đạt 20.000 năm 2050".
    Bác Hùng lạc quan "tuyệt vời" tới mức chỉ tính đến tăng trưởng kinh tế, GDP năm nào cũng lên ào ào từ đây đến 2040 tức là đạt kỷ lục thế giới tăng trưởng một mạch 30 năm mà không tính đến các chu kỳ suy thoái, khó khăn Bác cứ làm như chỉ có vay trả lãi cho cái dự án ĐSCT này hay sao ấy, bỏ qua mất cả bao nhiêu thứ phải trả trong khi nợ công đã sắp đến mức báo động, đến IMF và WB cũng đã phải lên tiếng cảnh báo.
    Trong khi hệ thống các cảng biển chưa đâu vào đâu, hệ thống đường quốc lộ nối các trọng điểm kinh tế với nhau, với các cảng biển còn tắt nghẽn, chưa thông để giá cước xuất khẩu của VN thuộc hàng cao ngất ngưỡng so với khu vực giảm sức cạnh tranh của hàng VN thì giờ cứ chăm chăm cắm đầu đòi đầu tư cái dự án ĐSCT này cho bằng được...Làm lãnh đạo mà tầm nhìn về kinh tế thế này thì đúng là chết dân Việt Nam. Sau này các bác nông dân ngẩng mặt lên là thấy các bác vi vu ngồi tàu cao tốc máy lạnh chạy ào qua và rồi còng lưng xuống cày bừa trả nợ cho các bác...
  6. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Bác PTT Nguyễn Sinh Hùng quả là người lạc quan và có khiếu đơn giản hóa vấn đề một cách "tuyệt vời"
    Theo Phó Thủ tướng, GDP năm nay chỉ có 106 tỷ USD. Nhưng đến 2020 sẽ tăng lên 300 tỷ USD. Năm 2030 700 tỷ, đến 2040 ước đoán cỡ 1,2 - 1,4 nghìn tỷ. Đến 2050, khi hoàn thành toàn tuyến, GDP sẽ tăng gấp đôi.
    Phó Thủ tướng phấn khởi: "Thu nhập bình quân đầu người hiện nay 1.200 USD, nhưng với tốc độ tăng trưởng kinh tế tương lai thì đến 2020 sẽ là 3.000 USD, và lần lượt tăng 6.000, lên 12.000 và sẽ đạt 20.000 năm 2050".
    Bác Hùng lạc quan "tuyệt vời" tới mức chỉ tính đến tăng trưởng kinh tế, GDP năm nào cũng lên ào ào từ đây đến 2040 tức là đạt kỷ lục thế giới tăng trưởng một mạch 30 năm mà không tính đến các chu kỳ suy thoái, khó khăn Bác cứ làm như chỉ có vay trả lãi cho cái dự án ĐSCT này hay sao ấy, bỏ qua mất cả bao nhiêu thứ phải trả trong khi nợ công đã sắp đến mức báo động, đến IMF và WB cũng đã phải lên tiếng cảnh báo.
    Trong khi hệ thống các cảng biển chưa đâu vào đâu, hệ thống đường quốc lộ nối các trọng điểm kinh tế với nhau, với các cảng biển còn tắt nghẽn, chưa thông để giá cước xuất khẩu của VN thuộc hàng cao ngất ngưỡng so với khu vực giảm sức cạnh tranh của hàng VN thì giờ cứ chăm chăm cắm đầu đòi đầu tư cái dự án ĐSCT này cho bằng được...Làm lãnh đạo mà tầm nhìn về kinh tế thế này thì đúng là chết dân Việt Nam. Sau này các bác nông dân ngẩng mặt lên là thấy các bác vi vu ngồi tàu cao tốc máy lạnh chạy ào qua và rồi còng lưng xuống cày bừa trả nợ cho các bác...
  7. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Bác PTT Nguyễn Sinh Hùng quả là người lạc quan và có khiếu đơn giản hóa vấn đề một cách "tuyệt vời"
    Theo Phó Thủ tướng, GDP năm nay chỉ có 106 tỷ USD. Nhưng đến 2020 sẽ tăng lên 300 tỷ USD. Năm 2030 700 tỷ, đến 2040 ước đoán cỡ 1,2 - 1,4 nghìn tỷ. Đến 2050, khi hoàn thành toàn tuyến, GDP sẽ tăng gấp đôi.
    Phó Thủ tướng phấn khởi: "Thu nhập bình quân đầu người hiện nay 1.200 USD, nhưng với tốc độ tăng trưởng kinh tế tương lai thì đến 2020 sẽ là 3.000 USD, và lần lượt tăng 6.000, lên 12.000 và sẽ đạt 20.000 năm 2050".
    Bác Hùng lạc quan "tuyệt vời" tới mức chỉ tính đến tăng trưởng kinh tế, GDP năm nào cũng lên ào ào từ đây đến 2040 tức là đạt kỷ lục thế giới tăng trưởng một mạch 30 năm mà không tính đến các chu kỳ suy thoái, khó khăn Bác cứ làm như chỉ có vay trả lãi cho cái dự án ĐSCT này hay sao ấy, bỏ qua mất cả bao nhiêu thứ phải trả trong khi nợ công đã sắp đến mức báo động, đến IMF và WB cũng đã phải lên tiếng cảnh báo.
    Trong khi hệ thống các cảng biển chưa đâu vào đâu, hệ thống đường quốc lộ nối các trọng điểm kinh tế với nhau, với các cảng biển còn tắt nghẽn, chưa thông để giá cước xuất khẩu của VN thuộc hàng cao ngất ngưỡng so với khu vực giảm sức cạnh tranh của hàng VN thì giờ cứ chăm chăm cắm đầu đòi đầu tư cái dự án ĐSCT này cho bằng được...Làm lãnh đạo mà tầm nhìn về kinh tế thế này thì đúng là chết dân Việt Nam. Sau này các bác nông dân ngẩng mặt lên là thấy các bác vi vu ngồi tàu cao tốc máy lạnh chạy ào qua và rồi còng lưng xuống cày bừa trả nợ cho các bác...
  8. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Bác PTT Nguyễn Sinh Hùng quả là người lạc quan và có khiếu đơn giản hóa vấn đề một cách "tuyệt vời"
    Theo Phó Thủ tướng, GDP năm nay chỉ có 106 tỷ USD. Nhưng đến 2020 sẽ tăng lên 300 tỷ USD. Năm 2030 700 tỷ, đến 2040 ước đoán cỡ 1,2 - 1,4 nghìn tỷ. Đến 2050, khi hoàn thành toàn tuyến, GDP sẽ tăng gấp đôi.
    Phó Thủ tướng phấn khởi: "Thu nhập bình quân đầu người hiện nay 1.200 USD, nhưng với tốc độ tăng trưởng kinh tế tương lai thì đến 2020 sẽ là 3.000 USD, và lần lượt tăng 6.000, lên 12.000 và sẽ đạt 20.000 năm 2050".
    Bác Hùng lạc quan "tuyệt vời" tới mức chỉ tính đến tăng trưởng kinh tế, GDP năm nào cũng lên ào ào từ đây đến 2040 tức là đạt kỷ lục thế giới tăng trưởng một mạch 30 năm mà không tính đến các chu kỳ suy thoái, khó khăn Bác cứ làm như chỉ có vay trả lãi cho cái dự án ĐSCT này hay sao ấy, bỏ qua mất cả bao nhiêu thứ phải trả trong khi nợ công đã sắp đến mức báo động, đến IMF và WB cũng đã phải lên tiếng cảnh báo.
    Trong khi hệ thống các cảng biển chưa đâu vào đâu, hệ thống đường quốc lộ nối các trọng điểm kinh tế với nhau, với các cảng biển còn tắt nghẽn, chưa thông để giá cước xuất khẩu của VN thuộc hàng cao ngất ngưỡng so với khu vực giảm sức cạnh tranh của hàng VN thì giờ cứ chăm chăm cắm đầu đòi đầu tư cái dự án ĐSCT này cho bằng được...Làm lãnh đạo mà tầm nhìn về kinh tế thế này thì đúng là chết dân Việt Nam. Sau này các bác nông dân ngẩng mặt lên là thấy các bác vi vu ngồi tàu cao tốc máy lạnh chạy ào qua và rồi còng lưng xuống cày bừa trả nợ cho các bác...
  9. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Bác PTT Nguyễn Sinh Hùng quả là người lạc quan và có khiếu đơn giản hóa vấn đề một cách "tuyệt vời"
    Theo Phó Thủ tướng, GDP năm nay chỉ có 106 tỷ USD. Nhưng đến 2020 sẽ tăng lên 300 tỷ USD. Năm 2030 700 tỷ, đến 2040 ước đoán cỡ 1,2 - 1,4 nghìn tỷ. Đến 2050, khi hoàn thành toàn tuyến, GDP sẽ tăng gấp đôi.
    Phó Thủ tướng phấn khởi: "Thu nhập bình quân đầu người hiện nay 1.200 USD, nhưng với tốc độ tăng trưởng kinh tế tương lai thì đến 2020 sẽ là 3.000 USD, và lần lượt tăng 6.000, lên 12.000 và sẽ đạt 20.000 năm 2050".
    Bác Hùng lạc quan "tuyệt vời" tới mức chỉ tính đến tăng trưởng kinh tế, GDP năm nào cũng lên ào ào từ đây đến 2040 tức là đạt kỷ lục thế giới tăng trưởng một mạch 30 năm mà không tính đến các chu kỳ suy thoái, khó khăn Bác cứ làm như chỉ có vay trả lãi cho cái dự án ĐSCT này hay sao ấy, bỏ qua mất cả bao nhiêu thứ phải trả trong khi nợ công đã sắp đến mức báo động, đến IMF và WB cũng đã phải lên tiếng cảnh báo.
    Trong khi hệ thống các cảng biển chưa đâu vào đâu, hệ thống đường quốc lộ nối các trọng điểm kinh tế với nhau, với các cảng biển còn tắt nghẽn, chưa thông để giá cước xuất khẩu của VN thuộc hàng cao ngất ngưỡng so với khu vực giảm sức cạnh tranh của hàng VN thì giờ cứ chăm chăm cắm đầu đòi đầu tư cái dự án ĐSCT này cho bằng được...Làm lãnh đạo mà tầm nhìn về kinh tế thế này thì đúng là chết dân Việt Nam. Sau này các bác nông dân ngẩng mặt lên là thấy các bác vi vu ngồi tàu cao tốc máy lạnh chạy ào qua và rồi còng lưng xuống cày bừa trả nợ cho các bác...
  10. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Bác PTT Nguyễn Sinh Hùng quả là người lạc quan và có khiếu đơn giản hóa vấn đề một cách "tuyệt vời"
    Theo Phó Thủ tướng, GDP năm nay chỉ có 106 tỷ USD. Nhưng đến 2020 sẽ tăng lên 300 tỷ USD. Năm 2030 700 tỷ, đến 2040 ước đoán cỡ 1,2 - 1,4 nghìn tỷ. Đến 2050, khi hoàn thành toàn tuyến, GDP sẽ tăng gấp đôi.
    Phó Thủ tướng phấn khởi: "Thu nhập bình quân đầu người hiện nay 1.200 USD, nhưng với tốc độ tăng trưởng kinh tế tương lai thì đến 2020 sẽ là 3.000 USD, và lần lượt tăng 6.000, lên 12.000 và sẽ đạt 20.000 năm 2050".
    Bác Hùng lạc quan "tuyệt vời" tới mức chỉ tính đến tăng trưởng kinh tế, GDP năm nào cũng lên ào ào từ đây đến 2040 tức là đạt kỷ lục thế giới tăng trưởng một mạch 30 năm mà không tính đến các chu kỳ suy thoái, khó khăn Bác cứ làm như chỉ có vay trả lãi cho cái dự án ĐSCT này hay sao ấy, bỏ qua mất cả bao nhiêu thứ phải trả trong khi nợ công đã sắp đến mức báo động, đến IMF và WB cũng đã phải lên tiếng cảnh báo.
    Trong khi hệ thống các cảng biển chưa đâu vào đâu, hệ thống đường quốc lộ nối các trọng điểm kinh tế với nhau, với các cảng biển còn tắt nghẽn, chưa thông để giá cước xuất khẩu của VN thuộc hàng cao ngất ngưỡng so với khu vực giảm sức cạnh tranh của hàng VN thì giờ cứ chăm chăm cắm đầu đòi đầu tư cái dự án ĐSCT này cho bằng được...Làm lãnh đạo mà tầm nhìn về kinh tế thế này thì đúng là chết dân Việt Nam. Sau này các bác nông dân ngẩng mặt lên là thấy các bác vi vu ngồi tàu cao tốc máy lạnh chạy ào qua và rồi còng lưng xuống cày bừa trả nợ cho các bác...

Chia sẻ trang này