1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dự án đường sắt cao tốc xuyên quốc gia và vấn đề an ninh quốc phòng

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi SSX999, 22/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1voi1la2

    1voi1la2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ông ơi. ông phát ngôn mà không đọc kĩ câu đó à? Ông nguỵ biện vớ vẩn.
    "Cách chức, kỷ luật, lấy ai mà làm việc?"
    Tại sao phải cách chức kỷ luật? vì thằng đó nó làm láo làm sai, vi phạm pháp luật nên mới phải cách chức, kỉ luật. Hiểu chửa?
    Cái gì mà cắt ra khỏi ngữ cảnh?
    Ông bảo:
    . Qúa nghiêm khắc chi? la?m cán bộ hoang mang sợ sai, dâfn đến tâm lí trốn tránh công việc, ngươ?i có tâm lâfn ta?i cufng cha? dám mạo hiê?m sự nghiệp,
    Dạ vi phạm thì cứ xử nhá. Đừng nguỵ biện vớ vẩn mà chạy tội. Pháp luật, kỉ luật không nghiêm thì thối từ trên thối xuống. Ngồi đó mà lấy người tài làm việc.
    Xin lỗi chứ cách nguỵ biện của ông em ngửi không được.
  2. 1voi1la2

    1voi1la2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ông ơi. ông phát ngôn mà không đọc kĩ câu đó à? Ông nguỵ biện vớ vẩn.
    "Cách chức, kỷ luật, lấy ai mà làm việc?"
    Tại sao phải cách chức kỷ luật? vì thằng đó nó làm láo làm sai, vi phạm pháp luật nên mới phải cách chức, kỉ luật. Hiểu chửa?
    Cái gì mà cắt ra khỏi ngữ cảnh?
    Ông bảo:
    . Qúa nghiêm khắc chi? la?m cán bộ hoang mang sợ sai, dâfn đến tâm lí trốn tránh công việc, ngươ?i có tâm lâfn ta?i cufng cha? dám mạo hiê?m sự nghiệp,
    Dạ vi phạm thì cứ xử nhá. Đừng nguỵ biện vớ vẩn mà chạy tội. Pháp luật, kỉ luật không nghiêm thì thối từ trên thối xuống. Ngồi đó mà lấy người tài làm việc.
    Xin lỗi chứ cách nguỵ biện của ông em ngửi không được.
  3. 1voi1la2

    1voi1la2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ông ơi. ông phát ngôn mà không đọc kĩ câu đó à? Ông nguỵ biện vớ vẩn.
    "Cách chức, kỷ luật, lấy ai mà làm việc?"
    Tại sao phải cách chức kỷ luật? vì thằng đó nó làm láo làm sai, vi phạm pháp luật nên mới phải cách chức, kỉ luật. Hiểu chửa?
    Cái gì mà cắt ra khỏi ngữ cảnh?
    Ông bảo:
    . Qúa nghiêm khắc chi? la?m cán bộ hoang mang sợ sai, dâfn đến tâm lí trốn tránh công việc, ngươ?i có tâm lâfn ta?i cufng cha? dám mạo hiê?m sự nghiệp,
    Dạ vi phạm thì cứ xử nhá. Đừng nguỵ biện vớ vẩn mà chạy tội. Pháp luật, kỉ luật không nghiêm thì thối từ trên thối xuống. Ngồi đó mà lấy người tài làm việc.
    Xin lỗi chứ cách nguỵ biện của ông em ngửi không được.
  4. 1voi1la2

    1voi1la2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ông ơi. ông phát ngôn mà không đọc kĩ câu đó à? Ông nguỵ biện vớ vẩn.
    "Cách chức, kỷ luật, lấy ai mà làm việc?"
    Tại sao phải cách chức kỷ luật? vì thằng đó nó làm láo làm sai, vi phạm pháp luật nên mới phải cách chức, kỉ luật. Hiểu chửa?
    Cái gì mà cắt ra khỏi ngữ cảnh?
    Ông bảo:
    . Qúa nghiêm khắc chi? la?m cán bộ hoang mang sợ sai, dâfn đến tâm lí trốn tránh công việc, ngươ?i có tâm lâfn ta?i cufng cha? dám mạo hiê?m sự nghiệp,
    Dạ vi phạm thì cứ xử nhá. Đừng nguỵ biện vớ vẩn mà chạy tội. Pháp luật, kỉ luật không nghiêm thì thối từ trên thối xuống. Ngồi đó mà lấy người tài làm việc.
    Xin lỗi chứ cách nguỵ biện của ông em ngửi không được.
  5. 1voi1la2

    1voi1la2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ông ơi. ông phát ngôn mà không đọc kĩ câu đó à? Ông nguỵ biện vớ vẩn.
    "Cách chức, kỷ luật, lấy ai mà làm việc?"
    Tại sao phải cách chức kỷ luật? vì thằng đó nó làm láo làm sai, vi phạm pháp luật nên mới phải cách chức, kỉ luật. Hiểu chửa?
    Cái gì mà cắt ra khỏi ngữ cảnh?
    Ông bảo:
    . Qúa nghiêm khắc chi? la?m cán bộ hoang mang sợ sai, dâfn đến tâm lí trốn tránh công việc, ngươ?i có tâm lâfn ta?i cufng cha? dám mạo hiê?m sự nghiệp,
    Dạ vi phạm thì cứ xử nhá. Đừng nguỵ biện vớ vẩn mà chạy tội. Pháp luật, kỉ luật không nghiêm thì thối từ trên thối xuống. Ngồi đó mà lấy người tài làm việc.
    Xin lỗi chứ cách nguỵ biện của ông em ngửi không được.
  6. 1voi1la2

    1voi1la2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ông ơi. ông phát ngôn mà không đọc kĩ câu đó à? Ông nguỵ biện vớ vẩn.
    "Cách chức, kỷ luật, lấy ai mà làm việc?"
    Tại sao phải cách chức kỷ luật? vì thằng đó nó làm láo làm sai, vi phạm pháp luật nên mới phải cách chức, kỉ luật. Hiểu chửa?
    Cái gì mà cắt ra khỏi ngữ cảnh?
    Ông bảo:
    . Qúa nghiêm khắc chi? la?m cán bộ hoang mang sợ sai, dâfn đến tâm lí trốn tránh công việc, ngươ?i có tâm lâfn ta?i cufng cha? dám mạo hiê?m sự nghiệp,
    Dạ vi phạm thì cứ xử nhá. Đừng nguỵ biện vớ vẩn mà chạy tội. Pháp luật, kỉ luật không nghiêm thì thối từ trên thối xuống. Ngồi đó mà lấy người tài làm việc.
    Xin lỗi chứ cách nguỵ biện của ông em ngửi không được.
  7. 1voi1la2

    1voi1la2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ông ơi. ông phát ngôn mà không đọc kĩ câu đó à? Ông nguỵ biện vớ vẩn.
    "Cách chức, kỷ luật, lấy ai mà làm việc?"
    Tại sao phải cách chức kỷ luật? vì thằng đó nó làm láo làm sai, vi phạm pháp luật nên mới phải cách chức, kỉ luật. Hiểu chửa?
    Cái gì mà cắt ra khỏi ngữ cảnh?
    Ông bảo:
    . Qúa nghiêm khắc chi? la?m cán bộ hoang mang sợ sai, dâfn đến tâm lí trốn tránh công việc, ngươ?i có tâm lâfn ta?i cufng cha? dám mạo hiê?m sự nghiệp,
    Dạ vi phạm thì cứ xử nhá. Đừng nguỵ biện vớ vẩn mà chạy tội. Pháp luật, kỉ luật không nghiêm thì thối từ trên thối xuống. Ngồi đó mà lấy người tài làm việc.
    Xin lỗi chứ cách nguỵ biện của ông em ngửi không được.
  8. 1voi1la2

    1voi1la2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ông ơi. ông phát ngôn mà không đọc kĩ câu đó à? Ông nguỵ biện vớ vẩn.
    "Cách chức, kỷ luật, lấy ai mà làm việc?"
    Tại sao phải cách chức kỷ luật? vì thằng đó nó làm láo làm sai, vi phạm pháp luật nên mới phải cách chức, kỉ luật. Hiểu chửa?
    Cái gì mà cắt ra khỏi ngữ cảnh?
    Ông bảo:
    . Qúa nghiêm khắc chi? la?m cán bộ hoang mang sợ sai, dâfn đến tâm lí trốn tránh công việc, ngươ?i có tâm lâfn ta?i cufng cha? dám mạo hiê?m sự nghiệp,
    Dạ vi phạm thì cứ xử nhá. Đừng nguỵ biện vớ vẩn mà chạy tội. Pháp luật, kỉ luật không nghiêm thì thối từ trên thối xuống. Ngồi đó mà lấy người tài làm việc.
    Xin lỗi chứ cách nguỵ biện của ông em ngửi không được.
  9. 1voi1la2

    1voi1la2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ông ơi. ông phát ngôn mà không đọc kĩ câu đó à? Ông nguỵ biện vớ vẩn.
    "Cách chức, kỷ luật, lấy ai mà làm việc?"
    Tại sao phải cách chức kỷ luật? vì thằng đó nó làm láo làm sai, vi phạm pháp luật nên mới phải cách chức, kỉ luật. Hiểu chửa?
    Cái gì mà cắt ra khỏi ngữ cảnh?
    Ông bảo:
    . Qúa nghiêm khắc chi? la?m cán bộ hoang mang sợ sai, dâfn đến tâm lí trốn tránh công việc, ngươ?i có tâm lâfn ta?i cufng cha? dám mạo hiê?m sự nghiệp,
    Dạ vi phạm thì cứ xử nhá. Đừng nguỵ biện vớ vẩn mà chạy tội. Pháp luật, kỉ luật không nghiêm thì thối từ trên thối xuống. Ngồi đó mà lấy người tài làm việc.
    Xin lỗi chứ cách nguỵ biện của ông em ngửi không được.
  10. 1voi1la2

    1voi1la2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ông ơi. ông phát ngôn mà không đọc kĩ câu đó à? Ông nguỵ biện vớ vẩn.
    "Cách chức, kỷ luật, lấy ai mà làm việc?"
    Tại sao phải cách chức kỷ luật? vì thằng đó nó làm láo làm sai, vi phạm pháp luật nên mới phải cách chức, kỉ luật. Hiểu chửa?
    Cái gì mà cắt ra khỏi ngữ cảnh?
    Ông bảo:
    . Qúa nghiêm khắc chi? la?m cán bộ hoang mang sợ sai, dâfn đến tâm lí trốn tránh công việc, ngươ?i có tâm lâfn ta?i cufng cha? dám mạo hiê?m sự nghiệp,
    Dạ vi phạm thì cứ xử nhá. Đừng nguỵ biện vớ vẩn mà chạy tội. Pháp luật, kỉ luật không nghiêm thì thối từ trên thối xuống. Ngồi đó mà lấy người tài làm việc.
    Xin lỗi chứ cách nguỵ biện của ông em ngửi không được.

Chia sẻ trang này