1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dự án kinh doanh qua EBay dành cho thành viên box MT. Luật hoat động ở trang 1 và trang 9. Đang chốt

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi meoCara, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xquangvinhx

    xquangvinhx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Ta vì mọi người, mọi người xem ta như...mọi
    Anh Son oi anh son....
    Em cũng nghĩ là nhóm 3 thì có mua cổ phần không thì tuỳ.
    Nếu không ai mua đủ số yêu cầu em hốt chót cho.
    Em cũng không thuộc nghề đối mặt với Internet thường nên cũng khó là chân chủ lực. Nhưng em nghĩ em sẽ có thể hỗ trợ cho các bạn được nhiều, nhưng nói trước bước không qua để tới di sẽ biết.
  2. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ là nhà đầu tư thì không nên ép nhóm 3. Chỉ cần nhóm 1 và nhóm 2 là đủ. Đây là 1 phi vụ có độ rủi ro khá cao. Nên các bác nhòm ngó đến dự án này sẽ được tặng danh hiệu "Nhà đầu tư mạo hiểm" he hé
    Bây giờ ép em phải là người số 1 hoặc số 2 ấy à ? Cũng được thôi, nhưng mà từ giờ đến cuối tháng này em cần 1 bác xung phong làm người còn lại.Em không ép ai hết, còn nếu người trong box mình không làm thì em sẽ tìm kiếm bạn bè ngòai box của em có ai chịu nhảy vào lửa với em không, nếu có thì em mới quyết định nhận. Nếu không ai chấp nhận làm người còn lại thì coi như hủy dự án này ( em không nghĩ làm 1 mình sẽ làm nổi mọi chuyện, nên em cần đồng minh ).
    Vậy thì ai đặt lệnh cứ vào đây đặt đi nhé. Cuối tháng này nếu chính thức xì tạc thì mới chuyển tiền về.
    Em đặt mua 10 cổ phiếu.
    @ bác mèo đen : bác đề nghị gì về PA 2 thì vào topic cũ đi ạ. Topic này chỉ dành riêng để thực thi PA 1 thôi mà.
  3. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Pá 2 theo tui thì cũng ko nên vội vã, mặc dù nó NẾU THỰC HIỆN ĐƯỢC thì sẽ cùng tồn tại song song với pa1, tuy nhiên cứ chờ xem pa1 này sẽ thực hiện như thế nào đã, có khả thi đc hay ko rùi sao đó hãy tính tiiiip, cứ vẽ hình hoài thì ko đc đâu !
    Mèo cara cũng ko nên phân biệt giữa 2 pá vì tuy gọi là 2 nhưng thực chất cũng chỉ là 1 thôi, pá1 sẽ tạo tiền đề để phát triển pá 2. Khi nào thấy ổn thì tui sẽ " Đệ trình " lên " Chủ dự án " phương hướng " chiến lược phát triển " ????? Hehe, nghe kinh khủng khiếp wá !
    Nói chơi thôi ! Bi giờ thì tui sẽ ngồi mà chờ xem công việc tiến hành thế nào cái đã, ko phải tui ko tham gia vì tui nói là tui mua 20 cổ phần rùi mà, khi nào cần thì tui sẽ gởi. Trực tiếp tham gia vào thì ko thể vì time và công việc ko cho phép, với lại bi giờ " Có biết gì về điện " đâu mà tham với gia, từ từ tui sẽ học hỏi rùi sẽ cố gắng xắp xếp lại và chắc chắn sẽ vào cuộc với mọi người, nói thật, tui " Máu " cái vụ này lắm !
  4. huynhchi

    huynhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Cho mình đặt mua 10 cổ phiếu luôn nhá.
    Chà, bác cara nói làm em run quá, sao lại gọi là "nhà đầu tư mạo hiểm" nhở! Có cara ủng hộ rồi thì chắc sẽ ổn thôi mà (zới lại mệnh giá có 10ng/1 cổ phiếu thì cũng kô quá mạo hiểm đâu, hè hè, cũng giống như vừa khao bạn bè 1 cái lẩu vậy mà!).
    Tiếc là mình còn chuối vụ này quá, nên kô đăng ký vào nhóm 1 hay 2 được!
    Chúc dự án này thành công (để em còn được chia lợi nhuận nữa
    )
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Sao lại run vậy bạn?
    Đầu tư mạo hiểm đâu có nghĩa là bạn bỏ vốn rồi...mất hết
    Mà chỉ là bạn có thể lổ
    Nhưng đồng thời, khi dự án làm ăn có hiệu quả và có người muốn mua lại vốn đầu tư của bạn. Lúc ấy giá trị 1 CP của bạn ko phải là 10k như lúc này, mà có thể là n*10k tùy bạn định.
    Nếu lổ hết vốn (trường hợp xấu nhất) thì coi như đóng học phí để học 1 khóa học và làm hành trang cho cuộc đời...
  6. huynhchi

    huynhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, em nói vậy thôi để góp chút không khí vậy mà! Đương nhiên là em thấy tiềm năng em mới bỏ tiền ra, chứ đâu phải làm từ thiện đâu
    Hy vọng là dự án sẽ thành công như lời anh nói, mà cái chữ n đó mà từ 2 chữ số trở lên thì hay phết anh nhỉ?
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 tuần nữa là hết hạn đăng ký cổ phiếu mientay, đề nghị meoCara cập nhật danh sách để dể theo dõi.
    Theo như tôi cộng nhẩm thì số đăng ký đã là 80 CP, trong khi đó tôi cũng chưa có được CP nào (vì định hốt chót, nay lại có thêm chú Vinh...trùng ý) nên tôi đề nghị meoCara ko nên qui định số cổ phiếu phát hành lần đầu, mà đến 30/7 sẻ gút lại danh sách.
    Ngày 31/7, sau khi chốt lại danh sách thành viên tham gia. Ta công bố luôn kế hoạch kinh doanh cụ thể và bắt tay vào làm ngay.
  8. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Em đã tổng kết ở bài post số 2 trong thread này. Hiện tại có lệnh đặt cho 60 cổ phần.
    Số cổ phiếu có thể tăng lên mà, vì em chỉ nói "dự kiến" thôi. Nếu anh muốn thì cứ tăng số lượng, tùy anh với bác Vinh chia nhau xử phần hụi chót đi nhá.
  9. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ đăng ký 10cp nhé, tớ chưa có kinh nghiệm về tm điện tử nhưng rất muốn tham gia, làm thế nào để chuyển tiền? tớ đề nghị mình tổ chức off vào ngày 31/7 đi để cùng kết sổ và thống nhất hành động. nick yahoo của tớ candyduong81@yahoo.com, có gì liên lạc tớ nhé
  10. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu chuyện về cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ mà Cara từng nhắc đến ở các bài post trước : Tập đoàn thương binh... 40 tỉ 21:57:34, 26/07/2007


    Thời hội nhập, không ít đơn vị kinh tế lớn, sử dụng toàn những người lành lặn, kinh doanh còn trầy trật, thua lỗ. Vậy mà lạ thay! Một doanh nghiệp... thương binh vẫn đứng vững. Không chỉ vậy, sản phẩm của họ đang tìm đường vươn ra tận nước ngoài. Những người thương binh ấy đã viết nên một câu chuyện thời bình thật phi thường.

    Vĩnh biệt "buôn lậu", "xin đểu"

    Tiếp chúng tôi là anh Lê Hùng Chí - Phó giám đốc công ty có cái tên rất... thương binh - liệt sĩ, Công ty 27.7 có trụ sở ở gần cầu Thị Nghè - TP.HCM. Anh Chí đưa tôi đến gặp một thương binh tên Nguyễn Văn Hùng bị thương tật rất nặng, hai cánh tay cụt đến gần cùi chỏ, thêm vết thương ở đầu, mắt, mất đến 93% khả năng lao động. Anh Chí đùa: "Hồi trước anh này buôn lậu có tiếng đó nghe. Cụt hai tay... dzậy chớ chạy xe Honda vù vù, cảnh sát chạy theo không kịp". Anh Hùng cũng không vừa: "Chạy kịp thì làm gì được nhau. Ai nỡ bắt thương binh".
    Câu chuyện làm chúng tôi nhớ lại thời bao cấp, với hình ảnh những... rô-bốt biết đi, quanh mình nhét đầy thuốc lá. Anh Hùng bảo, hồi ấy cuộc sống gia đình anh rất "căng". Cụt tay nên không ai thuê mướn, không biết làm gì. Vợ anh là TNXP trước 1975 ở chiến trường Quảng Trị, chỉ quen đào đất mở đường, xuất ngũ chưa thích nghi và cũng không có khả năng thích nghi với cuộc sống thị thành, cái gì cũng tiền. Bom đạn, chất độc dioxin làm chị ngày một gầy còm vì bệnh tật. Túng thiếu, buồn bực, không còn cách nào khác anh phải cắn răng đi... buôn lậu.
    Nhưng muốn lọt qua trạm phải có "bài"; phải biết luồn lách, băng đồng, lội ruộng. Người ta làm thế cả. Riêng anh cứ... băng băng quốc lộ mà chạy, vậy là "dính chấu". "Hết vốn, tôi chuyển sang làm nghề xe ôm". Nghe anh nói, tôi thật sự tá hỏa: "Anh cụt hai tay làm sao chạy xe?". Anh Chí chen vào: "Nếu không tin, anh đưa chìa khóa xe, ổng chạy cho coi. Cảnh sát còn chạy không lại ổng nữa là...". Anh Hùng kể, có lần chạy ẩu cảnh sát rượt theo, chặn hỏi bằng lái, anh cự lại: "Cụt hai tay, ai cấp bằng? Tôi chỉ có cái bằng này", anh chìa cái thẻ đỏ thương binh ra. Thấy đôi co với thương binh không xong, cảnh sát bỏ đi; riết rồi quen mặt lần sau... không thèm thổi nữa.
    Ngặt nỗi, chạy xe ôm cũng không xong. Khách thấy anh cụt tay, dù có thương tình muốn giúp anh, cũng không ai dám ngồi. Bỏ xe ôm, anh lại quay về với cảnh thiếu trước hụt sau. Thất chí, buồn bực, anh sinh tật rượu chè, quậy phá. Chúng tôi từng chứng kiến nhiều lần cảnh các anh kéo vào trung tâm thành phố, lăm lăm cây nạng vào các quán nhậu, ra giá "xin" hành khách mỗi người... vài chục ngàn!
    [​IMG]
    Phó ************* Trương Mỹ Hoa tặng quà cho thương binh vượt khó, sản xuất giỏi của Công ty 27.7
    Hoàn cảnh bi kịch của gia đình anh đã làm lay động ông Trưởng công an xã Tân Thới Nhì, Hóc Môn. Năm 2000, chính ông trưởng công an xã này đích thân đưa anh Hùng đến Nhà máy thuốc lá 27.7, bảo lãnh, xin cho anh vào làm. Từ đó đến nay cuộc sống gia đình anh ổn định hơn. Con anh cũng nối nghiệp cha, làm công nhân Nhà máy thuốc lá 27.7. Nếu cộng cả tiền trợ cấp thương binh, trợ cấp cho người nuôi thương binh (anh Hùng là thương binh nặng nên được hưởng thêm một suất cho người nuôi dưỡng), thu nhập hai cha con anh Hùng hiện được gần 5 triệu đồng/tháng, cũng đủ trang trải áo cơm. Các anh thương binh ở nhà máy này hầu hết đều đã vượt ngưỡng nghèo, một số ít còn vươn lên khá giả.
    40 tỉ đồng và hơn nữa...
    Trong Công ty 27.7, chỗ nào cũng thấy thương binh, người tàn tật; chỗ nào cũng xe lăn, nạng gỗ. Anh Hồ Văn Thắng - Giám đốc Nhà máy thuốc lá 27.7, té ra... cũng là thương binh. Mỗi lần gặp anh, công nhân nhà máy nói đùa mà không sợ anh giận, rằng "anh nhìn đời chỉ bằng một con mắt". Đã vậy chân còn bị miểng đạn M79 găm vào, thương tật 61%. Gia đình anh có 4 anh em trai, cả 4 đều đi bộ đội và chỉ có hai người trở về, trong đó có anh. Làm việc ở Công ty 27.7 từ ngày thành lập đến nay đã 31 năm, anh Thắng hiểu rất rõ tính nết, gia cảnh từng người một. Với cánh thương binh, anh càng cảm thông, ưu ái hơn so với những lao động khác. "Thương binh thì không thể làm việc bằng người lành lặn.
    Vì vậy chúng tôi luôn dành cho các anh chế độ hỗ trợ tốt nhất có thể được", anh Thắng nói vậy. Nhà máy thuốc lá của anh được tiếng là đơn vị rất siêng hội hè, nhất là các ngày lễ liên quan đến người lính, và dĩ nhiên không thể thiếu một ít chất men. Cứ mỗi lần hội hè như vậy, nhà máy phải chuẩn bị sẵn một chiếc xe... cứu thương. "Vui quá, anh em lại lấy xe lăn ra thách nhau chạy đua. Có lần đua... nhào xuống ruộng, báo hại anh em" - anh Thắng kể. Với anh em thương binh trong nhà máy, đó là những giây phút hạnh phúc nhất; một cách hưởng thụ bình dị, cụ thể và có phần đặc trưng của người lính trong thời bình. Trong công ty, từ công nhân đến ban giám đốc đều hiểu như vậy, nên không ai nỡ phê bình.
    [​IMG]
    Công nhân thương binh đoạt giải hội thao, văn nghệ tại Công ty 27.7
    Qua tiếp xúc, chúng tôi rất ngạc nhiên bởi cách nói chuyện "tếu", nghe ngồ ngộ của các anh. Ở đơn vị này, khoảng cách giữa ban giám đốc với công nhân là một cái gì đó mơ hồ. Đường đường là phó giám đốc một công ty, kiêm bí thư chi bộ, "sếp" của 14 giám đốc trực thuộc với tổng cộng gần 1.200 công nhân, nhưng với mọi người, anh Chí là bạn. Họ bảo anh chỉ là "con liệt sĩ... đầu đinh", chết cha, còn mẹ, so với nhiều "con liệt sĩ... đầu trọc" (chết cả cha lẫn mẹ - PV) trong công ty này. "Tiếu lâm" nhất là anh bộ đội xuất ngũ có cái tên Nguyễn Tất Thành. Anh Thành kể, bạn anh là Diệp Ngọc Dũng thương binh 1/4 cụt 1 chân.
    Trong một lần vui, Dũng cao hứng đi nhảy đầm với bạn gái mới quen. Không biết nhảy thế nào mà cái chân giả sắp... sút ra, phải vào toilet ráp lại, ra nhảy tiếp. Cô bạn của Dũng thỏ thẻ: "Ngoài đời em gặp nhiều người giả dối. Nên em thích những người chân thật như anh". Vốn thành thật, Dũng kéo ống quần lên cho bạn gái xem, rồi nói: "Nhưng em ơi anh là... chân giả"!!! Cuộc tình mong manh, tan vỡ.
    Trong công ty, có nhiều anh em "đồng cảnh ngộ" như vậy nên họ rất thương nhau. Tình đồng chí, đồng đội là lý do giúp công ty vượt qua những thời điểm thật khó khăn. Nhiều đơn vị kinh tế nhà nước bước vào thời cơ chế thị trường, không vượt qua được sự cạnh tranh khắc nghiệt nên thua lỗ, giải thể, phá sản.
    Bao nhiêu là khó khăn, nhưng "công ty thương binh" 27.7 vẫn đứng vững. Không chỉ tồn tại, anh Chí đưa ra nhiều văn bản, bằng khen và 3 lần được phong Huân chương Lao động để chứng minh với tôi rằng công ty anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Con số doanh thu các anh đạt (150 tỉ đồng năm 2006) là cái mức mà nhiều doanh nghiệp (lành lặn) khác của Nhà nước không thể không ghen tị. "Năm ngoái chúng tôi nộp ngân sách 37,2 tỉ đồng. Năm nay thành phố đề nghị tăng lên 40 tỉ. Hơi mệt một chút nhưng không sao, chúng tôi làm được", Phó giám đốc Lê Hùng Chí khẳng định.

    Vươn ra thế giới

    Hôm trò chuyện với anh Chí và các anh thương binh, chúng tôi nhìn qua bên phân xưởng sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ thấy một nhóm 40-50 lao động nữ đang ngồi cặm cụi mài các bức tranh còn nặng mùi hóa chất. Dọc hai bên tường nơi họ ngồi là ngổn ngang những chiếc nạng, xe lăn. Kế bên là cửa hàng trưng bày và bán những mặt hàng thủ công mỹ nghệ do chính họ làm, lúc này đang có nhiều vị khách Nhật, châu Âu, người Mỹ săm soi, hỏi mua. Theo hướng dẫn của nhân viên tiếp thị, du khách có thể vào tham quan khu vực sản xuất. Sau khi tận mắt chứng kiến những người tàn tật, thương binh dùng tay thao tác khéo léo từng chi tiết hàng mỹ nghệ, các vị khách nước ngoài cho biết, họ đã hiểu thêm cuộc sống, lao động của những thương binh VN thời hậu chiến là như thế nào.
    Giám đốc công ty - anh Nguyễn Hoàng Viễn cũng vừa hoàn thành chuyến khảo sát thị trường và ký một hợp đồng với phía đối tác Hàn Quốc, chuẩn bị bay sang Trung Quốc. Trước đó, ngày 14.6.2007, công ty cũng đã ký một hợp đồng nguyên tắc với Công ty D&T Distributor Company của Mỹ, cung ứng cho đối tác các loại thuốc lá do Công ty 27.7 sản xuất trị giá 40.000 USD mỗi năm, kéo dài trong 5 năm. Trong các lần giao thương, ký kết làm ăn được công ty chụp hình lưu niệm, chúng tôi thấy có vị Tổng thống một nước châu Phi cùng phu nhân và đoàn tùy tùng đến thăm nhà máy thuốc lá của công ty tại Hóc Môn. Phó ************* Trương Mỹ Hoa, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Thị Hằng và nhiều vị lãnh đạo cao cấp của Nhà nước, Chính phủ... trong các chuyến thăm công ty cũng đã hết lời tuyên dương những tấm gương "tàn nhưng không phế" ở công ty này. Còn với các doanh nghiệp Nhà nước, chúng tôi từng nghe họ nói về Công ty 27.7 - TP.HCM, rằng đó là một "tập đoàn thương binh... 40 tỉ".
    Phóng sự của
    Nguyên Thủy

Chia sẻ trang này