1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dự án Nam tiến của anh em moto miền Bắc

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi staley_tran, 14/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sobraine

    sobraine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    ơ, hẹn chủ nhật tuần sau mà bác quên lun rùi ạ??? 17h30 ngày 08/12/07 nhé
  2. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa rồi chạy thử chuyến Đà Nẵng - SG bằng đường Hồ Chí Minh. Lộ trình 1000km, chưa kể rẽ ngang để vào thăm các địa danh lịch sử.
    Do chuẩn bị tốt, 2 chúng tôi đi bằng chiếc GL160 PK, chạy thong thả từ 16h thứ 5 tới 16h thứ 7 là tới nơi.
    Vì Nam Giang - Quảng Ngãi có nhiều đoạn sạt lở nên tốc độ bị giảm ít nhiều. Nói chung đường đẹp và phong cảnh rất đáng để sử dụng máy ảnh liên tục.
    Anh em mô tô SG tết này có ý định chạy ra, chắc nếu ngoài này không tổ chức kịp thì lại tổ chức đón tiếp ở HN vậy
  3. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hehe, bác B_e đã hạ cánh tại VT rùi đấy ạh.
    Chiều nay lại được cùng bác B_e thả cảm giác bồng bềnh trên Quốc lộ 1 chút, hy vọng bác thấy thoải mái. Còn chạy XV thì cường độ căng lắm lắm, nên sức khoẻ cứ phải đưa lên hàng đầu.
    Chúc các bác vui vẻ!
  4. duongve

    duongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Làm gí có chuyện ae miền bắc lại k chạy vào nam, kể cả ít người vẫn đi chứ đúng k các bác miền bắc, em thấy tình hình này ae miền bắc sẽ vào nam sớm thui, hẹn gặp lại các bác miền nam nhé.
  5. staley_tran

    staley_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    theo bác đi đường hồ chí minh và quốc lộ 1 thì đường nào hay hơn , dễ chạy hơn và đầy đủ chỗ ăn ở . bác cho tí ảnh đường hồ chí minh để động viên anh em đi ạ
  6. sobraine

    sobraine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ, em tuởng hai đuờng là một chứ nhỉ??? hic, bác Lê post lại lộ trình đi...........................
    hum nay ngồi xa quá nên anh em chưa nói chuyện đuợc gì, cả bác duongve nữa, hẹn các bác tuần sau nha
  7. duongve

    duongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy thấy Lê phải đi tuyên truyền nên k nói chuyện với Lê được, còn bác Lê kia mình chưa được diện kiến nên hôm họp CLB k biết để nói chuyện với bác. Hẹn gặp lại các bác vào chiều t7 nhé.
  8. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Mỗi đường đều có cái hay riêng bác ạ. Đường 1 thì thuận tiện hơn về chỗ ăn nghỉ, nhưng xe cộ đông và bẩn. Đường HCM vắng vẻ, đẹp và phong cảnh rất hùng vĩ, các địa danh lịch sử nổi tiếng đều nằm trên đường này nên cũng rất đáng để đi. Nếu đi đường HCM thì phải lên trước vị trí nghỉ đêm, chỗ ăn uống ngon tại mỗi địa phương... Vì lần trước mình chạy ĐN - HN, lần này là ĐN - SG nên cũng có nắm được sơ sơ, sẽ lên trước để các bác xem.
    Ảnh thì chiều tối nay rỗi sẽ post.
    @khome: Cảm ơn bác Nói vậy thôi chứ lâu lắm rồi em không được có cảm giác tốc độ như ngồi sau bác hôm đó trước đây vì đua xe, bị gãy chân nên giờ em về vườn rồi
  9. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    số em nó cứ đen thế nào á.. hết què chân trái do đá bóng thì lại xòe 1 phát cùng vợ.. vừa yên ổn thì hôm qua đi đá bóng thằng ác ôn kia nó lại vào bóng 1 cú như trời giáng là em què luôn chân phải.. đen kinh khủng
  10. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Vài tấm ảnh để các bác tham khảo.
    Xuất phát: 16h 30/11
    Lộ trình: Đà Nẵng - Thạnh Mỹ - Khâm Đức (nghỉ đêm) - Plei Kần - Bờ Y - Đak Tô - Pleiku (ăn trưa) - Buôn Mê Thuột (nghỉ đêm) - Đức Phương (ăn trưa) - Đồng Xoài - TP HCM
    Đến TPHCM: 16h 1/12

    Đi qua các quốc lộ: 14B, đườgn HCM, 14D, 14, 13, TL741, TL742
    Xuất phát
    [​IMG]
    Một đoạn đường sạt trên QL 14B
    [​IMG]
    Đoạn sạt lở lớn nhất trên đường 14B
    [​IMG]
    [​IMG]
    Honda 67: nhiều vô kể
    [​IMG]
    Con đường HCM trước mắt: rẽ phải đi Prao - A Vương, rẽ trái đi Khâm Đức, đương nhiên là chúng tôi rẽ trái
    [​IMG]
    Bữa ăn đạm bạc đậm chất núi rừng: thịt heo rừng, cá suối kho, canh rau tạp, muối ớt xay, rượu trắng cất từ sắn. Những món ăn rất khó quên - Quán Sáu Binh - TT Khâm Đức
    [​IMG]
    Lâm "không tặc". Do chúng tôi đi khá sớm nên không vấp phải những anh Minsk chở ngang cây gỗ dài cỡ 2m lao sầm sầm từ trên đèo xuống. Rừng đang kêu cứu
    [​IMG]
    Thị trấn plei Kần, nơi có cửa khẩu Bờ Y, ngã ba Đông Dương (VN-Lào-Campuchia)
    [​IMG]
    Con đường lên cửa khẩu đang được nâng cấp - đúng là nước sông công lính. Tại đây chúng tôi thấy rất nhiều chiếc GMC của quân đội VN Cộng hoà ngày xưa được thu lại làm chiến lợi phẩm. Thời 83-84 chính phủ ta bán bớt sang Châu Phi khá nhiều
    [​IMG]
    [​IMG]
    Siêu thị Bờ Y, nơi thông thương hàng hoá 3 nước
    [​IMG]
    Qua mấy chiếc barie đã là đất bạn Lào, thủ tục xuất cảnh khá đơn giản: hộ chiếu, đăng ký xe
    [​IMG]
    Rời Bờ Y thẳng tiến vùng chiến địa đẫm máu 1972 - Đăks Tô Tân Cảnh - Mùa hè đỏ lửa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hỡi Pô Kô ơi, dòng sông mênh mông...
    [​IMG]
    Nhà Rông ở thị trấn Đăk Tô
    [​IMG]
    Thành phố Pleiku đã qua những dặm đường đất đỏ hiện ra trước mắt, đây là khu vực Biển Hồ
    [​IMG]
    Đại gia phố núi
    [​IMG]
    Lại ăn trưa, không mấy ấn tượng với thức ăn Pleiku
    [​IMG]
    Tự thưởng một điếu mèo và ly cà phê phố núi, đáng lắm chứ
    [​IMG]

Chia sẻ trang này