1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dự án Nam tiến của anh em moto miền Bắc

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi staley_tran, 14/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Phê quá... phê quá... lúc ấy nhận được tin nhắn của bác... phê quá nhất định bác về sớm để tjam biết 2007 với anh em bác B_E nhé!
  2. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Ngã 6 xe tăng - TP Buôn Mê thuột
    [​IMG]
    Cút rượu với thịt vịt trộn và bát bún đỏ, đặc sản BMT
    [​IMG]
    Gà Lôi trong rừng cao su
    [​IMG]
    Lại 67
    [​IMG]
    Khoảng mát mẻ hiếm có trên cao nguyên Đăk Lăk
    [​IMG]
    Một chút thư giãn
    [​IMG]
    Thị trấn Gia Nghĩa - Đăk Nông
    [​IMG]
    ăn trưa tại Đức Phong - món cá bông lau nóng rẫy và canh gà rau cải khá lạ miệng
    [​IMG]
    Ngã ba Đồng Xoài, chiến tuyến cuối cùng của VN Cộng hoà trước cửa ngõ Sài Gòn
    [​IMG]
    Các bác chắc sẽ khoái hơn nếu đi đường HCM đấy.
  3. k7610

    k7610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Bác hưng có hành trình hay thế mà chăng dủ thằng em.
    mới goi cho bác hôm trước mà giờ dã ở xa thế.
    Bác nhớ vụ iem nhờ đấy nhé, đừng có quên.
    Chúc bác có 1 chuyến đi thành công tốt đẹp
  4. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Sure bác Phải nói là sau mỗi chuyến đi, cảm nhận những gì trên chặng đường đã qua khó có thể diễn tả thành lời.
    Chỉ mong có dịp, đầy đủ các điều kiện, anh em Cruiser - 67 lại cùng nhau rong ruổi trong một chuyến xuyên Việt hoành tráng
  5. duongve

    duongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi các bác có chuyến đi hoành tráng thế nhìn ảnh các bác mà em thèm thế, được du ngoạn như thế mới thích. Vậy theo bác nói đi đường HCM sẽ có nhiều cảm giác thú vị hơn đúng vậy phải k bác. các bác nam tiến đâu rùi cố lên nhé
  6. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    tình hình là đời quá đen..
    trong 1 tháng mà hết đá bóng què chân trái vừa hơi tàm tạm thì xoè 1 phát đau hết cả người te tua .... con xe đi làm vừa xong lại đi sửa..
    Thế mà hôm chủ nhật đi đá lại bị phang thêm 1 phát què luôn cái chân phải.. chống nạng cả tháng..
    nên thứ 7 này chỉ họp với các anh em để bàn chuyến đi nam tiến chứ không test xe được cùng anh em rồi... hĩx
    Xin lỗi đời quá đen
  7. duongve

    duongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Oh, ônh hdv đà lạt này hay bị ngã quá vậy, không sao chiều t7 họp với ae cung được rồi. Chúc ông mau khỏi chân để cùng ae đi nam một chuyến. Hẹn gặp lại các bác
  8. exterminate

    exterminate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    topic này sao lai chìm sâu thế? lên nào
  9. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Bác B_e và bác ngotrantrung rong ruổi trên đường HCM thú vị nhì.
    Quả là chỉ có đi bằng xe máy, lang thang từng ngày trên những chặng đường mới có thể cản hết được vẻ đẹp, bản chất của những vùng miền mà mình đi qua.
    Trên những con đường khi tốt , khi xấu, và túy theo ý thích của mình mà có thể rẽ ngang, rẽ dọc, hay dừng lại bên lề đường oánh dấu lãnh thổ, thế nó mới thi vị chứ.
    Iem thì chưa đi đọan từ Đà Nẵng vào SG, mà mới chỉ đi đoạn từ Nghệ An vào đến QUảng Trị thui, mà đã thấy đã lắm rùi.
    Nếu các bác muốn đi nhanh, ít vướng bận với dòng xe cộ đông đúc trên quốc lộ 1 A, thì cách hay nhất là đi bằng đường HCM, tốc độ trên đoạn đường này rất tuyệt, 12-14 chai là chuyện bình thường, như khi iem đi về, nhìn đồng hồ thì đúng 1h chạy được 110km, cứ vo vo chạy hoài thôi, kg có gì cản trở cả.
    Thôi, nói nhiều thì các bác chưa đi biết hết, chưa đi thì hãy đi 1 lần cho biết, người đàn ông mà, cần gì phải nói nhiều đâu.
    Cứ như bác B-e và bác Trung đấy, đã lên kế hoạch trong đầu rùi là sắp xếp lên đường thôi.
    Goodluck
    Tây bắc vẫy gọi
    Bác B_e đợt này đi Tây Béc với bọn iem nhóa. Ah, bác còn khoái con tôm mập ú đó kg, để xách ra 1 ít, hị hị
  10. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ là 8h16 ngày 6 -12...bạn Trung và em Gà lôi xuất phát từ Vũng tàu xuyên dọc bờ biển qua long hải ,Phước tỉnh ,bình châu rồi ra quốc lộ 1 ở vị trí ngã 3 Hàm Tân thuộc Bình thuận và....thẳng tiến về "nước"...Dự tính sẽ ăn trưa ở Tphố biển Nha trang..
    Tối qua motorman, B-e ,Ngotrântrung và tay cào cào Quang555...Đã có 1 buổi cafe bên bờ biển Vũng tàu rất chi là tình cảm. Bạn Trung có vẻ bị Vungtàu mê hoặc rồi các bạn ạ....
    Chúc Trung lên đường bình an..chúc anh em trong dự án Nam tiến thực hiện kế hoạch 100% nhé
    Thân ái

Chia sẻ trang này