1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dự án Nam tiến của anh em moto miền Bắc

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi staley_tran, 14/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongve

    duongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các bác kế hoạch 5g30 ngày mai tụ tập ở Quán cafe hiland trên đường điện biên phủ: (đối diện tượng đài lenin , bảo tàng , ngay chân cột cờ) để bàn chuyến đi nam, e mong các bác đến đúng hẹn. E mong các bác đến họp đầy đủ giúp e một chân một tay để hoàn tất chuyến đi nam tới. Thank
  2. thudamcongtu

    thudamcongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác motoMAN, em đã về cố đô an toàn
    người vẫn ngon lành , và vẫn còn đang thèm ngủ, nhớ những con đường lộng gió của cáp-sanh-giắc quá bác àh
    thôi em ngủ tiếp đây, mai post bài
  3. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác Mô tô SG đã cho em và Trung hưởng cuộc vui thật vui Em chưa thấy con tôm nào béo thế
    Khi nào các bác chạy Tây Bắc thì em xin có mặt ngay, cũng là cung đường quen thuộc nên có nhiều điểm thi vị lắm. Vụ này chắc rủ cả đại lão Dugia đi cùng cho vui. Mong chờ đón tiếp các bác ở HN ngày gần nhất
    @motorman: hôm đó ông anh em đi cùng Trung, nếu rảnh lúc nào các bác lại giao lưu nhé: Tiến Anh 098 306 1975
    Ở Vũng Tàu: Phở 24, Mob Cafe... đều là tụi em cả đấy. Hôm tới khai trương vận hành quảng trường Trưng Vương, các bác ra cho xôm nhé
  4. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    híc, bác này nói đến xe DReam, em lại nhớ lúc chạy qua Quảng Ngãi, khoảng 8h đêm rùi, đang buồn ngủ, thế là có chú cưỡi Dream thái ngon lắm, cứ nhè đầu xe em táng, thía là em đua luôn cho đỡ bùn ngủ, em chạy Gà lôi, chẳng thèm vượt, cứ đằng sau để còi cho sướng tay, híc híc, chạy được khoảng 30km ở tốc độ khoảng 100 thì chú Dream đang chạy làm cái khục 1 cái, xe dừng lại, nằm im luôn, khổ thân, cái xe Dream nó thiết kế có phải để đi tốc độ nhanh đâu cơ chứ
    bác nào đi xe Dream đường dài nhớ chạy chậm thui nhé
  5. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    riêng cái vụ xe tải theo àh,
    có khi mới được 300km thì đã có 1/3 các bác xung phong lên xe tải rùi, cái này nên dẹp các bác ạh
  6. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    Nàm sao thì nàm , chứ đừng như có anh phượt dởm vác Cờ Bờ Rờ 400 chạy lên Mèo vạc - Lũng cú ngang đường xe nó dỗi nó ứ đi thế là vừa ngồi nhìn xe vừa khóc , đói dài mồm tóp cả mặt vào mà dek có ai để kêu trợ giúp .Lúc đấy nhục như con trùng trục .nên đi xa cứ dự trữ đồ nghề nhẹ , vài con bugi , và thêm vài cái bánh mì cho chắc ......
    [/quote]
    ,
    ,
    ,
    ,
    híc , em vác theo vài chục ký bác Da nâu ạh, thế mà con gà luộc nó đếch chịu hỏng, thế là ế mang về nhà hết, cái bộ đồ sửa xe mượn của CHuQuânVương nặng thấy pà kố lun, các bác mang vác gì thì nhẹ nhẹ thui nhé
  7. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    công nhận bác VECHAI này nói đúng , đơn giản thui, cứ lên xe là chạy, nhưng xe đừng có lởm quá thui
  8. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    đọc bài của bác em thấy bác cực kỳ thực tế
    nói chung đấy là suy nghĩ chung của tất cả mọi người
  9. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Ông Trung chuẩn bị thành spammer Kinh rồi đấy Chạy chuyến vừa rồi có kinh nghiệm gì thì post lên cho bà con xem, đừng giấu
    Đống ve chai của C_Q_V vẫn còn nằm trong SG đấy nhé, con gà luộc của ông chẳng chịu hỏng cho để tôi phải xách từ HN vào ĐN, nặng thấy ông bà ông vải
  10. exterminate

    exterminate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    lên nào .

Chia sẻ trang này