1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dự án Nam tiến của anh em moto miền Bắc

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi staley_tran, 14/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongaiyeu

    hongaiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Hehheh........ Hoàn khoái thì làm luôn một phát đua vào SG, có thể đuổi kịp Typn ở ngang đường đó. Tiếc rằng hôm đó tụi mình rời Lao Bảo vào lúc 12h20'' và vừa đi vừa chụp hình ở đoạn Khe Sanh nhiều quá (đoạn từ Khe Sanh về A Lưới cảnh bên đường cũng tuyệt đẹp) nên tới A Lưới nghỉ ăn trưa xong thì đã là buổi chiều rồi, và trời thì lại mưa lâm thâm, nhiều đoạn sương mù dày đặc và đường đoạn này có nhiều chỗ bị hư, vì vậy tụi mình phải cong đít lên, tập trung nhìn đường mà chạy, không kịp hưởng cảm giác cực khoái (vì được chạy trên cung đường hiểm trở, núi non hùng vĩ) nữa. Mấy anh em đang bàn tính kế hoạch kiếm cào cào để chuyến sau sẽ "thám hiểm" cung đường này kỹ hơn, cho tới khi đạt cực khoái mới thôi. À quên, chạy đoạn đường này xong mới biết trong nhóm 4 tên có thằng sợ ma, tính quẳng xe bỏ chạy
    Tiện đây cảm ơn Hoàn rất nhiều vì làm người dẫn & mở đường giúp 3 anh em Tĩnh, Nghiêm, Tuấn từ Sapa cho tới Ninh Bình nhé. Hẹn sớm gặp lại.
  2. nepmoi_zo

    nepmoi_zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ôh thế hoá ra cuối cùng ko Nam Tiến được hả !
  3. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Bác hỏi câu sái vãi đái
    Có chứ. 3 anh em xuyên Việt gồm: b_e, fibibaby, Oblo. Chạy vào theo đường HCM.
    Em có việc đến Đà Nẵng quay về trước, fibibaby đêm nay ngủ Cần Thơ, Oblo thì đang ngáy ở đất Mũi. Hôm tới chúng nó chạy đường 1A ra Hà Nội. Thế nhé, sang bên Cruiser mà xem ảnh
  4. thuhuong1234567

    thuhuong1234567 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ
    3 anh mà đi tới 5 xe lận là sao nhỉ? em đứng ở đèo hải vân nhìn thấy hết rồi nhé
  5. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Haha, đúng đúng đóa, lần sau làm gì thì làm cứ phải xơi bánh khoái đã nhể, thế mới thì mà là á hả chứ.
    Quả thật là con đường này quá đẹp bác B_E ha, dòng sông đá cứ uốn khúc chảy theo con đường nhìn tê kg tả nổi, 4 ae nói với nhau là nếu kg phải đang mùa lạnh thế này, mà là mùa hè thì chắc chắn sẽ phi xuống đó để ùm ụp, oàm ọap ngay, nước trong veo, chu choa ơi.
    Còn những con đèo này thì đúng là Hải Vân phải gọi bằng cụ, cụ cố, độ cao và độ dài của nó tưởng chừng như vô tận, uốn lượn lên xuống hoài kg hết, đúng là kg bõ công 4 ae tiếp tục lang thang theo nó.
    Will come back
    Bác B_E với mấy ae phượt nhà mình ui, hay là xem đến hè rủ nhau Bắc vào, Nam ra long nhong trên con đường này nữa nhỉ???
  6. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Uh, giá mà có thể nghỉ chừng 1 tháng lê la bò toài cho nó sướng các bác nhỉ. Chứ chạy tranh thủ như ACE MTSG mấy năm rồi chơi được ít quá.
    Tối qua vừa đón Obblo từ Cà Mau về, hôm nay him sẽ tiếp tục hành trình Sg - Đà Lạt (310km), Đà Lạt - Nha trang (140km)
  7. soldier_vov

    soldier_vov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đó anh.vừa rồi thấy ae chạy vất vả quá,chưa có thời gian nghỉ ngơi chơi bời cho đáng công sức chạy xe.thật là tiếc.
    nếu có thời gian, nhờ lão Du già tư vấn cho mấy chỗ thì đảm bảo là các bác sẽ phê vì ko mấy khi các bác trong đó có được cái cảm giác hoàn toàn khác lạ ở vùng miền núi cao.
  8. phongvupx

    phongvupx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    KÍnh chào các bác, tôi biết là hỏi điều này ở đây không phù hợp lám nhưng vì các bác trong này đã có kinh ngiệm đi đường HCM nhiều rồi mà tụi tôi lại ...mù tịt.
    Chả là chúng tôi bên box những người bạn Vespa, dịp 30/4 này tính chạy vào Huế gặp mặt ace Vespa SG bằng con đường HCM lịch sử nhưng cái chúng tôi lo nhất là các điểm ăn nghỉ và đổ xăng dọc đường. Xe Vespa của chúng tôi mỗi lần bơm đầy bình xăng chạy đc 200km.
    Xin phép post lịch trình sơ bộ lên đây và mong nhận được sự tư vấn chỉ bảo của các bác.
    Dự kiến chúng ta sẽ gặp PXSG tại cầu Hiền Lương, sông Bến Hải - vĩ tuyến 17 lịch sử vào ngày 29/4.
    Vậy chúng ta sẽ xuất phát từ HN hồi sáng ngày 27/4 (CN), đi đến Hoà Lạc (theo đường Láng - Hoà Lạc) - bắt theo đường 21 qua Xuân Mai, rồi cứ thế vút theo đường HCM mới vào gặp PXSG tại cầu Hiền Lương.
    Quãng đường áng chừng cho chặng HN - Huế khoảng 700km, vậy chia ra như sau:
    - Ngày đầu (CN 27/4) sức người sức xe còn xung, mình chạy thẳng đến Phố Châu - Hương Khê - Hà Tĩnh (360km) rồi nghỉ đêm.
    - Ngày thứ 2 (T2 28/4) mình chạy từ Phố Châu đến ngã 3 Phúc Trạch trên đường HCM thì rẽ trái theo đường HCM đông, chạy đến Bến Quan thì rẽ trái tiếp để xuống Hồ Xá (308km). Chúng ta sẽ nghỉ đêm tại đây.
    Từ Hồ Xá ra cầu Hiền Lương khoảng 10km, vì vậy chúng ta có thể nghỉ ngơi thoải mái sáng hôm sau dậy... muộn 1 chút vẫn ok. Chờ ace PXSG thông báo giờ giấc gặp mặt trước khi họ xuất phát buổi sáng thì chúng ta sẽ thong thả gọi nhau ...dậy đi ăn sáng rồi lại thong thả... ra cầu Hiền Lương hóng gió và ... chờ đại quân PXSG đến.
    Sau màn ôm hôn thắm thiết đoàn tụ chúng ta sẽ kéo nhau về Huế, tại đây chúng ta sẽ có trọn ngày 30/4 giao lưu chơi bời với ace PXSG.
    - Sáng ngày 01/5 (T5) chúng ta xuất quân về HN theo đường QL1 về ngủ đêm ở Kỳ Anh - Hà Tĩnh (239km).
    - Ngày tiếp theo 02/05 (T6) chúng ta chạy Kỳ Anh - Vinh (107km). Nghỉ ở Vinh và giao lưu với ace Vespa Vinh (nếu có thể thì sẽ ngủ đêm ở Cửa Lò).
    - Ngày cuối 03/5 (T7) chạy thẳng Vinh (hoặc Cửa Lò) - HN (300km).
    Xin chân thành cảm ơn các bác.
    Ah, nếu có bác MotorSG nào thì tự giới thiệu tôi là người cùng bác Alias_Noodle đã gặp các bác khi ăn tối ở Sơn La trong chuyến đi Tây Bắc vừa rồi (Lúc đó chúng tôi cũng đi Tây Bắc nhưng bằng... Vespa).
  9. timnigger

    timnigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Hay là 30/4 này anh Tùng chạy vào đấy, rồi lại cùng bọn em đi về SG đi!!! Đọc lịch trình anh dự kiến mà em đang vật quá... còn hơn 1 tháng nưa thôi ! Hi vọng là kiếm đc xe rồi chạy vào đó! Bọn em đang vẽ lại lịch trình cụ thể theo bản đồ rồi .. có vẻ là rất ổn anh ạ!
  10. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    A cũng đang chờ xe về
    Nếu đến hum đó mà a có xe thì sẽ phi ra đón tụi em, vẫn nhớ con đường quá ư là đẹp đó, hic, nghĩ đến thèm ghê
    See u soon

Chia sẻ trang này