1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dự báo phi thời tiết

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi 2910, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    dự báo phi thời tiết


    [​IMG]


    [​IMG]

    Chờ đợi mãi cuối cùng Những con ngựa trời cũng chính thức xuất hiện. Chúc mừng Bùi nữ sỹ với đôi môi gợi cảm!
    Đến khi nào bão đổ bộ vào miền Bắc đây?

    Được 2910 sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 28/12/2005
  2. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    thèm
  3. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Bó tay phết nhỉ.
    Bác F.B. chạy ù ra hiệu sách coi thử đê. Ngoài này bắt đầu thấy bán rồi đấy.
    Được 2910 sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 28/12/2005
  4. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    freak-out
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Oách !
  6. t618

    t618 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Đình chỉ xuất bản tập thơ "Dự báo phi thời tiết"
    Cục Xuất bản, Bộ VHTT vừa có quyết định đình chỉ xuất bản tập thơ "Dự báo phi thời tiết" của nhóm tác giả nữ "Ngựa trời "do NXB Hội Nhà văn phát hành tháng 12/2005.
    Ngoài vấn đề nội dung tác phẩm không phù hợp với văn hóa Việt Nam, ảnh bìa của tập thơ này cũng rất ?oquái?. Hình ảnh 5 nữ tác giả người quấn kín đầu theo kiểu xác ướp Ai Cập, dán đầy bông băng trên mặt tạo nên những hình ảnh kỳ dị...
    Những ?ochân dung? quái gở đó lại được sắp xếp theo biểu tượng linga khiến người xem giật mình. Bên trong tập thơ, các nữ tác giả còn xuất hiện trong hình dạng xác ướp với đủ kiểu trang điểm quái dị như khiêu khích người đọc.
    Ông Nguyễn Đình Nhã, Cục trưởng Cục Xuất bản, cho biết Cục Xuất bản sẽ tiến hành thẩm định tập thơ này và đề nghị Bộ VHTT cho thu hồi tác phẩm.
    Theo P.Quyên
    Người lao động
  7. Kitukuti

    Kitukuti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải lấy một tiêu đề như vậy: Đúng là một trò cười cho những người làm văn học nghệ thuật.
    Chiều nay tôi ra Đinh Lễ mua cho một người bạn cuốn: "Dự báo phi thời tiết", cũng may cửa hàng còn mỗi một quyển. Tôi bảo chị bán hàng, Tập trung giấu đi xong mấy hôm nữa bán cuốn này đang bị cấm, Vừa nói xong bốn năm chủ hàng sách vây quanh tôi và hỏi rất cụ thể... hhehe và họ đang đi tìm để lưu trữ cuốn thơ của Ngựa Trời.
    Đầu tiên xin chúc mừng Ngựa trời vì đã "được" cấm.
    Câu chuyện buồn cười tiếp theo là người ta cứ thấy có ******** có *** là cấm. Chẳng biết ông NĐN đang tập Quỳ Hoa Bảo Điển phải tịnh thân nên căm ghét ******** đến thế, nếu không những ai ra lệnh cấm này đều là đạo đức giả.
    Hình tượng linga thì đã sao? Hay đấy chứ Linga - Nõ - Nường chẳng phải là văn hoá VN hay sao? Nếu CXB hay BVH muốn đi ngược lại với những gì đúc trên những chiếc Thạp đồng hay Trống đồng thời kỳ Đông Sơn mà bấy lâu nay BVH vẫn tự hào đó là Văn hoá của ngưòi Việt - Xin khẳng định đó là một thứ văn hoá của tính dục. Đó là một sự thật hiện nhiên nếu như có vị TS hay GS - P GS nào đó ở Bộ hay Cục muốn chứng minh ngược lại là tất cả quá trình con người đều được sinh ra từ ... mồm. Hay linga thực chất là củ sắn, hay củ khoai, những hình tượng người ta đúc ở trên các thạp - trống đồng ở thời kỳ ĐS là một môn thể thao lành mạnh không bán độ của người Việt cổ thì lúc đó nên cấm.
    Đúng là thời kỳ tiểu nhân đầy đường thì bậc quân tử nên ẩn cư, bậc đại ẩn thì nên ẩn ở ... Nhà nghỉ.
    Xin chân thành cảm ơn
  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Dẫu sao cũng chúc mừng KH.Bùi và Dự Báo Phi Thời Tiết. Rất ấn tượng!
    LKD thích thơ của KH và PL!
  9. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    may quá, đang không có tiền
  10. booqpood

    booqpood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    NGUỒN:
    Về một tập thơ của Nhà xuất bản Hội Nhà Văn bị thu hồi:
    Có phải chỉ là "tai nạn nghề nghiệp"?
    Hoà Bình
    Trong những ngày cuối cùng của năm cũ và đầu tiên của năm mới, có một tập thơ (Dự báo Phi thời tiết - nhóm thơ trẻ, thuộc thế hệ 8X Sài Gòn) vừa in ráo mực (Nhà xuất bản Hội Nhà Văn) thì lập tức bị giữ lại, đầu tiên là tạm dừng phát hành (ngày 28/12/2005), sau thì chính thức thu hồi để tiêu huỷ (quyết định số 1/XB, ký ngày 2/1/2006), với lý do: "Cuốn sách có một số câu thơ không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, bị dư luận phản đối..." Chưa kịp ra đến thị trường, hoặc nếu có bày trên quầy, cũng chưa mấy người quan tâm đến mức chạy ngay đi mua về đọc, mà đã "bị dư luận phản ứng"? Hơn nữa, nếu "không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam" thì tại sao NXB lại cấp giấy phép (số 27/1256/XB-QLXB) khai sinh cho tập thơ? Và nữa, khi đã một vài ngày có mặt trên quầy, thì liệu cơ quan chức năng có thật sự thu hồi được số bản in mà những người buôn sách đã trót bán cho một số người chăm đọc sách? Tìm hiểu về việc này, chúng tôi đã đến gặp ông Nguyễn Phan Hách - giám đốc NXB Hội Nhà Văn.
    Năm cô gái và chiếc... linga.
    Không chỉ là thỉnh thoảng một vài câu thơ (trong tập) có những từ ngữ nhắc nhở mối liên quan đến tính dục, như "bầu vú", "tinh trùng", "âm hộ"..., mà ngay từ chiếc bìa sách (năm khuôn mặt xinh xắn của năm cô gái được xếp thành hàng dọc) đã khiến nhà quản lý cho rằng đây là hình ảnh tượng trưng cho một chiếc... linga???
    Rất nhiều ý kiến của các bạn trẻ được chúng tôi phỏng vấn cho rằng họ không hề nhận thấy ý nghĩa đó của hình ảnh trên chiếc bìa sách và sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới khía cạnh tính dục nếu không bị nhồi ý tưởng đó vào đầu. Trên thế giới, người ta đã công bằng coi chuyện tính dục là một phần cuộc sống của con người từ rất lâu rồi. Thời điểm này, ngay cả ở một đất nước phong kiến nặng nề như Trung Quốc, nhà văn còn có thể xuất bản được tiểu thuyết "Phong nhũ phì đồn" (Vú to mông nở). Vậy thì, nếu đúng như ý đồ (được giấu rất khéo) của người trình bày bìa là hướng về tính dục, thì chuyện đó có ảnh hưởng gì không tới người đọc, hay quan trọng hơn cả phải là chất lượng của câu chữ bên trong tập sách?
    (Box) Nhà phê bình văn học Nguyễn Thanh Sơn: "Linga thì sao? Linga biểu trưng cho sự sinh tồn và đặc điểm nổi bật của văn hoá Chăm chính là tục thờ linga."
    "Ở Bảo tàng Mỹ thuật VN có hình tượng linga, trên trống đồng cũng có hình ảnh linga cơ mà." - Giám đốc NXB Hội Nhà Văn Nguyễn Phan Hách.

    Thơ và phản thơ
    Vậy, xét trên khía cạnh chữ nghĩa mà nói, thì thơ của 5 cô gái trẻ này (Lynh Bacardi, Khương Hà, Phương Lan, Thanh Xuân và Nguyệt Phạm) ra sao? Ông Nguyễn Phan Hách cho rằng: "Các cô ấy muốn thể nghiệm thơ mới, trừ Lynh Bacardi gây phản cảm, còn lại thì đều có những sáng tạo mới mẻ, rất đáng chú ý. Nhìn chung là có triển vọng, có tương lai. Một tập thơ tiêu biểu cho thế hệ 8X..."
    Khác với nhận định của ông Hách, nhà phê bình văn học Nguyễn Thanh Sơn cho rằng: "Tôi chả thấy gì phản cảm. Thơ của họ cũng bình thường, ở mức trung bình khá, không mới mẻ lắm, cũng không đặc sắc lắm."
    Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên khẳng định: "Đó là những tiếng thơ tự do của chính họ. Họ bộc bạch những suy cảm của họ bằng thứ ngôn ngữ của thế hệ hôm nay. Tôi quan niệm rằng mỗi thế hệ có một cảm xúc riêng về cuộc sống hiện tại và cần có ngôn ngữ riêng để biểu đạt nó. Hoàn cảnh sống khác nhau dẫn tới cách hiểu, cách cảm, cách biểu đạt khác nhau, và chúng ta nên tôn trọng điều đó. Đọc thơ họ, tôi nhận diện được họ hơn. Tôi thấy đó hoàn toàn là thơ, chúng vẫn có một mẫu số chung trong nền thơ hiện nay. Có điều, họ mạnh dạn hơn, mở rộng biên độ của thơ hơn các lớp đi trước. Khía cạnh tính dục là đương nhiên đối với một thế hệ mà điều đó đã được phô bày tự nhiên hơn và thường nhật hơn. Tại sao lại cấm họ nói về điều đó? Mà tôi thấy họ nói bằng sự tôn trọng chứ đâu có làm bẩn thỉu hóa chuyện tính dục?"
    Nhà thơ trẻ Từ Nữ Triệu Vương khi được hỏi thì cho rằng: "Thơ đối với lớp trẻ bọn em bây giờ không thể nào chỉ đơn thuần là những cảm xúc ẽo ợt, đong đưa, màu mè giả tạo. Bọn em đòi hỏi sự chân thực và mới lạ. Nói đến tính dục cũng được, quan trọng nhất là thái độ của người nói."
    Chỉ là "tai nạn nghề nghiệp"?
    "Sự sáng tạo nghệ thuật và tương lai của văn hoá nghệ thuật là thuộc về lớp trẻ. NXB Hội Nhà Văn cũng từng đỡ đầu cho rất nhiều tập thơ trẻ, như Khát của Vi Thuỳ Linh hay Lô Lô của Ly Hoàng Ly" - Ông Nguyễn Phan Hách khẳng định - "Chúng tôi biết rằng không thể có sắc lệnh nào khiến họ nghe theo nếu sự thực không đúng như vậy." Nói như thế, trong trường hợp Dự báo Phi thời tiết bị kết luận là "tập thơ ********, khuyến khích dâm ô", người đọc phải hiểu như thế nào? Liệu bao nhiêu phần trăm là sự thật và có hay không sự tưởng tượng, thổi phồng đến mức phi thực tế?
    Box: NXB Hội Nhà Văn trước đây đã bị thu hồi tập "Thượng đế thì cười".
    Mới đây nhất, gần như cùng thời điểm với "Dự báo Phi thời tiết", còn có cuốn "Suy tưởng" cũng đã bị thu hồi.
    Ông Nguyễn Phan Hách cho rằng đây là "sự cố cuối năm của NXB", nhưng sự việc liệu có đơn thuần như thế? Nhìn lại tình hình xuất bản năm qua, có những biến chuyển rất đáng mừng, nhưng cũng còn nhiều điều khiến các đơn vị xuất bản không khỏi băn khoăn. Việc đi vào thực hiện Luật xuất bản mới đã được nhiều thành phần xã hội quan tâm, góp ý, phân tích về các vấn đề: Liệu đây đã là sân chơi bình đẳng giữa nhà nước và tư nhân? Liệu các chương điều, quy định đã thật sự tạo được một hành lang chặt chẽ về pháp lý để chấn chỉnh và hiện đại hoá ngành xuất bản hay chưa?...
    Đứng trước sự việc cụ thể của tập thơ Dự báo Phi thời tiết, Cục trưởng Cục Xuất Bản Nguyễn Đình Nhã đã thừa nhận với chúng tôi rằng: "Đây là một lỗ hổng của Luật xuất bản mới". Khi đã toàn quyền đọc, thẩm định và cấp phép cho xuất bản phẩm, thì Giám đốc NXB là người (có quyền to nhất để khai sinh, khai tử sách) phải chịu toàn bộ trách nhiệm về các xuất bản phẩm của mình. Vì thế, liệu có thể nói một cách đơn giản rằng: "Tôi đã không đọc kỹ trước khi ký giấy phép cho xuất bản tập thơ. Giờ, tôi xin được thu hồi lại sách."? Liệu sự thu hồi này có hiệu quả khi mà không ít người chăm đọc sách đã trót mua sách về đọc? Đó là chưa nói tới tình trạng sách lậu sẵn sàng copy, nhân bản để bán cho những kẻ tò mò, hám của lạ?
    Cơ quan xuất bản là đầu mối quan trọng nhất tiếp xúc trước tiên với tác phẩm cũng như tài năng trẻ của đất nước. Nếu có những hướng đạo đúng đắn để dìu dắt các cây bút trẻ thì chắc chắn đã không xảy ra sự số đáng tiếc, khiến Luật xuất bản trở thành một trò chơi không minh bạch luật chơi như trường hợp Dự báo phi thời tiết. Hy vọng rằng, đây sẽ là bài học để NXB Hội Nhà Văn rút kinh nghiệm xương máu nhưng cũng không vì sự cố này mà ngọn lửa cháy cho cố gắng đổi mới thơ ca nhanh chóng bị dập tắt./.
    ĐÍCH:
    http://www.tienve.org/home/literature/viewLiterature.do;jsessionid=71C842EF91C3CF633EFE7ADC80392A02?action=viewArtwork&artworkId=4338
    Được booqpood sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 08/01/2006

Chia sẻ trang này