1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dự báo phi thời tiết

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi 2910, 28/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Lỗ thủng lịch sử
    Nhiều khi hắn thấy ********* hắn đang ở Sàigòn,
    Đầu hắn ở Hà Nội
    Và tay chân thì rơi rụng đâu đó ở Sóc Trăng
    Buổi sáng ở miền Trung, trưa ở miền Nam,
    Chiều ở miền Bắc, tối ở miền Tây
    Ly cà phê nhìn ra tháp Rùa đắng như máu hắn
    Cơn điên rồ chùa Mã Tộc, ngày tháng bạc Kênh Xáng
    Những người đàn bà Miên, ôi vóc dáng màu da muộn phiền biết bao nhiêu!
    Những sợi khói như những cái thòng lọng dụ hắn treo cổ
    Nhiều khi trong mơ thấy mình đã chết. Xác thối, diều cắt quạ tha. Hắn khoái trá cho điều ấy!
    Linh hồn hắn treo đâu đó trên một cọng lông háng của em gái Hải Phòng làm điếm ở Trung Quốc
    Lảm nhảm ở Vĩnh Long, bợ đít ở Cần Thơ, dạng háng ở Cà Mau,
    Cạo mặt ở Bạc Liêu, quắn như điên ở Hà Khẩu, động cỡn ở Sa Pa, say ở Lào Cai
    Miệng còn kêu Đặng Thiều Quang, hãy chết đi Quang!
    Chửi rủa ở Huế, cúng bái ở Quảng Bình, bắc *** đái ở Mỹ Sơn và đi ỉa ở Hội An
    Đụ trên sông Thu và bú *** trên sông Hương
    Khạc nhổ trên sông Gianh, rượt đuổi chém nhau trên sông Hàn
    Khinh bỉ nòi Việt trên sông Hồng, miệt thị giống Hoa trên sông Nậm Thị
    Hắn cắt mọi khoanh đời dấu vào tác phẩm
    Những suy nghĩ non tơ đã kịp mọc tóc trong hộp sọ rắn như đá của hắn
    Bản chất hắn là Cộng sản, là Cộng sản!
    Hắn cười cợt méo mó như một lỗ thủng của lịch sử
    Hoảng loạn và kinh sợ khi hắn phát hiện ra mình vẫn sống mà làm việc với những xác chết
    Đi đứng ngoằn nghèo như ma trơi, linh hồn quỉ nhập tràng luôn dụ khị hắn làm những trò mê cuồng và quái đản
    Hắn muốn ******** với Nguyễn Thị Thu Huệ - Hắn tàn bạo điều đó
    Hắn muốn hiếp Lê Thị Mỹ Ý - Hắn thèm muốn điều đó
    Hắn không nứng trước Phan Thị Vàng Anh - Hắn khẳng định điều đó
    Hắn yêu Ly Hoàng Ly ?" Hắn mãi tôn thờ điều đó
    Hắn sợ hãi lỗ nẻ của Vi Thùy Linh - Hắn khiếp hãi điều đó
    Nhân loại chui ra từ háng - Hắn quả quyết điều đó
    Dân tộc Việt là một dân tộc mê *** - Hắn xác tín điều đó
    Nhưng khi hắn cần ********* thì hắn biết bỏ quên ở Sài gòn
    Hắn cần đầu thì mới hay vứt ở Hà Nội
    Hắn cần khua khoắng chân tay thì đã rụng rơi đâu đó ở Cà Mau
    Trong giấc mơ hắn không rõ hắn đã nói điều gì với Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang
    Dạng háng! Hãy dạng háng!
    Hắn kêu lên với những tiếng của lỗ đít...
    Sàigòn, 12.2003
    --------------------------------------------------------------------------------
    Không ngờ cô em này lại lãng mạn thế này. Với những thứ của Hàn Mặc Tử , Xuân Diệu , Nguyễn Bính , Lưu Trọng Lư , Lưu Quang Vũ .....v.v... và những thằng thơ khác sống dậy chắc vái chị này vài vái vì cái sự lãng mạn ơi là lãng mạn của ấy. Chắc cái lỗ của em này rộng lắm? mới hổ lốn nhiều thứ thế này chứ nhỉ?
    ----------------------------------------------------
    Dân tộc Việt là một dân tộc mê ***
    Ớ uớ uế
    fải thú nhận là vô cùng sướng khi đọc câu thơ này
    sướng hơn cả cái gọi là phiêu diêu miền cực kỳ lạc
    1 đời viét được mỗi câu này là đủ thiên thu hưởng lạc chứ chẳng cần phải đầy đủ tác phẩm với các anh Hàn Mặc Tử , Xuân Diệu , Nguyễn Bính , Lưu Trọng Lư , Lưu Quang Vũ .....v.v...
    Khí khí
    Nên không bầu chọn câu này là tuyên ngôn của người Việt nhỉ ?
    Khí khí
    Khiếp thật , hồi xưa nghe các chú bộ đội trong rừng Trường Sơn kể cái Lỗ voi cái đút vừa 12 đôi dép cao su , em này mà banh ra chắc cũng phải gấp đôi ngần ấy đấy nhở?
    Thế TA có định nhét 1 đôi vào đấy k ?
    Khí khí
    Puồn cười wá, đéck chịu nổi ...
    ặc ặc
    căc ***
  2. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    POST-REPORT VỀ GIÁ CẢ SAU MODEM
    Tập ?oDự báo phi thời tiết? của Lynh Bacardi, Khương Hà Bùi, Phương Lan, Nguyệt Phạm cùng Thanh Xuân hiện vẫn còn bán ở một số hiệu sách tư nhân Hànội.
    Các bạn có hỏi trực tiếp các quầy sách trên Đinh Lễ với giá sàn 19K.
    Đặt mua ở nhasachkienthuc@yahoo.com với giá 20K.
    Còn vẫn chưa hài lòng với hai địa điểm đó có thể yêu cầu tại đây với giá trần tuỳ tầm bạn + cước phí vận chuyển, tớ sẽ cố gắng gửi đến các bạn trong khoảng thời gian được bôi trơn nhất.
    Vì bạn đã quyết định giá 52K không kèm bưu cước. Tớ sẽ chuyển sách cộng một phần quà khuyến mãi là 01 bản thơ cũ (photo) của Khế Iêm khi nhận được tiền gửi, hay là bán nhé?
    Nhà còn 10 bản thơ, chưa bán, xin tặng lại cho chính tác giả Rụng để tiện đường làm ăn lâu dài. Khi nào có người ra thì nhắn nhé?

  3. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Tốt! Thế là cậu hiểu được Lynh Bacardi, có nguy cơ phải bắt (bàn) tay đầy đũa sẵn sàng thịt chó thị Nghè của nàng. Tuy rằng, hơi tiếc, bạn vẫn hơi sỗ với người nữ.
    @nhietmacsinh: mày thík được một câu thôi tao đã thấy mày đáng yêu hơn một chén rượu rồi đấy. Tuy rằng, có thể, mày chưa có cách ứng xử tử tế với những người coi mày là bạn (đường mật) và bạn coi mày là một bông hồng là một bông hồng là một bông hồng
  4. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    @nhietmacsinh: mày thík được một câu thôi tao đã thấy mày đáng yêu hơn một chén rượu rồi đấy. Tuy rằng, có thể, mày chưa có cách ứng xử tử tế với những người coi mày là bạn (đường mật) và bạn coi mày là một bông hồng là một bông hồng là một bông hồng
    [/quote]
    thế thì hãy uống tao như 1 ly rượu đi
    khị, và tao thì không có mật trong tim.
    và trong khi uống, đừng nghĩ là người khác cũng như mình
    ngoài việc tao đeck uống được rượu ra thì chúng ta còn là những cá thể riêng biệt.
    hề, đừng coi tao là bạn nhé, cảm ơn.
  5. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Mày không làm chủ được cảm xúc. Chia buồn (cười)! Mày nghĩ vẫn tìm được cái riêng ở cuộc sống bừa bộn này à? Sao mà ảo tưởng superman thía? Mua thơ không? để rẻ cho bạn cũ (rich)
  6. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    xì, mày 0thấy tao đang xì pam trên diễn đàn à, xía mõ vào làm wới jì thế ?
    tao cũng định hỏi mày thơ đới có ngửi được không ?
    khì... nghe nói mày cũng đã chui vào đo rồi, thơm 0 ? để tao còn biết ngõ mà đăng ký mua
    nếu tao mà - là ... - thì tao đã tuyên dương công trạng mày trên này roài
    Mày nghĩ vẫn tìm được cái riêng ở cuộc sống bừa bộn này à?
    Còn tao thì nghĩ mày đang tìm cái riêng không phải cho chính mày, điều này còn khó cực.
    try nhá = hữu
    khị, chúc 5ngon
  7. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Chắc các nàng phải thực tế nhiều lắm nhỉ?
  8. chuabietgi_pc

    chuabietgi_pc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    thấy báo chí rầm rộ, theo tớ nghĩ xấu hay đẹp là do con người nhìn nhận nhưng đôi khi cũng không nên phá cách quá
    Ai có link nào down tập thơ này không?
  9. Nethiu

    Nethiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Những bài thơ trong tậDự Báo Thời Tiết đã đi trên mạng. Các bạn vào Tiền Vệ và Evan là đọc được tất.
    Khương Hà:
    http://www.tienve.org/home/authors/viewAuthors.do?action=show&authorId=298
    Thanh Xuân:
    http://www.tienve.org/home/authors/viewAuthors.do?action=show&authorId=275
    Lynh Bacardi:
    http://www.tienve.org/home/authors/viewAuthors.do?action=show&authorId=245
    Phương Lan:
    http://www.tienve.org/home/authors/viewAuthors.do?action=show&authorId=334
    Thanh Xuân:
    http://www.evan.com.vn/Functions/Author/?AuthorID=45
  10. chuabietgi_pc

    chuabietgi_pc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác nhé để em thử xem

Chia sẻ trang này