1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dự báo phi thời tiết

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi 2910, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    Ghê tởm!
    Ngôn ngữ này có khác gì mấy cô đĩ chửi ma cô, hay ngồi ăn hàng rồi đĩ với đĩ nói và chửi lộn nhau không ngượng mồm. Không đủ khả năng tư duy để nhận định ranh giới giữa artistry và pornography thì nên về làm oshin đi chùi cầu tiêu cho đàn ông đi cho rồi.
    [/quote]
    Bạn aoxanhaovang bức xúc quá
    Người ta muốn kiếm tiền thì để họ kiếm...
    0mua - 0 xem - 0 đọc tức là phản đối rồi
    Có nhiều người 0nói bởi vì họ chẳng thèm nói, vì họ biết nói điều 0đáng nói cũng như 0nói...
    Tội nghiệp cho nhiều người làm phụ nữ lại không biết tự tôn trọng sứ mệnh của mình - MẸ CỦA THẾ GIỚI - mà lại đi ngược lại điều ĐÀN CON khinh rẻ...
    Cái những CỰC ĐOAN cần phải được TÔN TRỌNG, các bà MẸ CỦA THẾ GIỚI ạ...
  2. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Thật em nói không biết đúng hay sai nhưng mong các bác bỏ quá cho. Em đọc cái topic này cứ như được xem một vở kịch nhạt. Bởi diễn viên vào vai chuối quá!
  3. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    hị hị ...! Nói chung chẳng ai cho mình tiền cả , vậy thì cứ thấy thế nào nói thế, nhưng đáng ra không nên kịch kiểu như thế, xem cũng ngán , nói thật cũng chẳng có jì mới mẻ cả , chỉ toàn nghe thấy âm thanh .. huỵch ....hự.... ứ.... hay nói thẳng ra là rên rất to, mới nghe thì tanh , nghe mãi thấy sao không có jì khác nhỉ?
    Cứ học theo Lao tráng sĩ :Ăn một món mãi cũng chán .
    Có khi làm cái khác thôi...mà ăn cái jì bây giờ? Quanh đi quanh lại nhìn cái mặt dân Việt ta, hai ba câu là chảỷ nước mắt chứ mấy. Ngán tiếp. Nàng Hoa Vạn Gội có ý kiến jì ko?
    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 20/01/2006
  4. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Bác DDXC đầu tư vụ VTA đê. In độ 100 cuốn đẹp phát hành nội bộ. Em đi vài bài về một tác giả giang hồ không thích làm thơ nhưng làm thơ cực hay, mượt mà với lị gai góc hiện thực xã hội rồi làm ầm lên các báo. Không khéo vượt mặt dân Sài Gòn.
    Bác xem, liệu in một tập thơ không linga, yoni, không vú vâm mông mẩy thì làm quả bìa thế nào cho bắt khách được phát nhỉ?
  5. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn hiền TA định du hí SG à? Ngày giờ thế nào đấy??? Trong khoảng từ 27 đến 4 tết là tớ về Đà Nẵng rồi đấy! Trừ khoảng ấy ra, còn lại lúc nào cũng OK!!!
  6. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ... cu Đăng . Dạo này chính phủ cấm đốt pháo rồi, giấy ấy thừa ra phí lắm.
    Anh thì chẳng bao giờ nghĩ chuyện in cái jì đấy, còn bất cứ chiến hữu nào thích bìa hoành tráng qua tớ, tớ đầu tư khuyến mãi toàn bộ . Ví dụ như thằng ca ri Gâu mà làm 6/8 tớ cá là một đàn vịt chiều về tổ rất chi là hợp, cả cái lò gạch nữa chả vú vê mông đít làm jì cho nó nhàm , vì những thứ ấy ai cũng có. Riêng đại ca của em em đã chuẩn bị cho một quả chợ quê sau cơn bão rất chi là lâm li bi đát. Đại ca đầu đường xó chợ thấy thế nào ? Chén đê cho nó máu. Em cá là thơ đại ca DDXC mà ra tập thì bà con tranh nhau mua coi , jì chứ vài trăm phát khỏi phải nghĩ .
  7. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    nói mãi vẫn không thuộc tên. thơ bác đưa vào nxb Giấy Vụn in thì vô tư đê. nhưng làm thế nó kém sang! cứ là phải giấy in lan hoặc mèng ra cũng phải loại giấy in từ điển. Bác cố lên, tập hợp lại ít thơ, vui chơi là phải tới bến chứ
  8. nguatroi

    nguatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chú nhóc này lại nhảm rồi. Nhảm nhất là đem mấy cái vụ các cụ hết date gì đó vào đây. Tham gia vào diễn đàn văn học mà chú nhóc lại ko nói chuyện văn chương gì ráo, chỉ thích bới móc mấy cái chuyện tào lao bên ngoài y như tay mặt giặc Nguyễn Hữu Hình Mông trong này. vớ vẩn! tiểu nhân dân! tiểu bậy! và có bày đặt viết lách thì cùng lắm chỉ thế này là hết nước:
    Lỗ thủng lịch sử
    Nhiều khi hắn thấy ********* hắn đang ở Sàigòn,
    Đầu hắn ở Hà Nội
    Và tay chân thì rơi rụng đâu đó ở Sóc Trăng
    Buổi sáng ở miền Trung, trưa ở miền Nam,
    Chiều ở miền Bắc, tối ở miền Tây
    Ly cà phê nhìn ra tháp Rùa đắng như máu hắn
    Cơn điên rồ chùa Mã Tộc, ngày tháng bạc Kênh Xáng
    Những người đàn bà Miên, ôi vóc dáng màu da muộn phiền biết bao nhiêu!
    Những sợi khói như những cái thòng lọng dụ hắn treo cổ
    Nhiều khi trong mơ thấy mình đã chết. Xác thối, diều cắt quạ tha. Hắn khoái trá cho điều ấy!

    Linh hồn hắn treo đâu đó trên một cọng lông háng của em gái Hải Phòng làm điếm ở Trung Quốc
    Lảm nhảm ở Vĩnh Long, bợ đít ở Cần Thơ, dạng háng ở Cà Mau,
    Cạo mặt ở Bạc Liêu, quắn như điên ở Hà Khẩu, động cỡn ở Sa Pa, say ở Lào Cai
    Miệng còn kêu Đặng Thiều Quang, hãy chết đi Quang!
    Chửi rủa ở Huế, cúng bái ở Quảng Bình, bắc *** đái ở Mỹ Sơn và đi ỉa ở Hội An
    Đụ trên sông Thu và bú *** trên sông Hương
    Khạc nhổ trên sông Gianh, rượt đuổi chém nhau trên sông Hàn
    Khinh bỉ nòi Việt trên sông Hồng, miệt thị giống Hoa trên sông Nậm Thị

    Hắn cắt mọi khoanh đời dấu vào tác phẩm
    Những suy nghĩ non tơ đã kịp mọc tóc trong hộp sọ rắn như đá của hắn
    Bản chất hắn là Cộng sản, là Cộng sản!
    Hắn cười cợt méo mó như một lỗ thủng của lịch sử
    Hoảng loạn và kinh sợ khi hắn phát hiện ra mình vẫn sống mà làm việc với những xác chết
    Đi đứng ngoằn nghèo như ma trơi, linh hồn quỉ nhập tràng luôn dụ khị hắn làm những trò mê cuồng và quái đản
    Hắn muốn ******** với Nguyễn Thị Thu Huệ - Hắn tàn bạo điều đó
    Hắn muốn hiếp Lê Thị Mỹ Ý - Hắn thèm muốn điều đó
    Hắn không nứng trước Phan Thị Vàng Anh - Hắn khẳng định điều đó
    Hắn yêu Ly Hoàng Ly ?" Hắn mãi tôn thờ điều đó
    Hắn sợ hãi lỗ nẻ của Vi Thùy Linh - Hắn khiếp hãi điều đó
    Nhân loại chui ra từ háng - Hắn quả quyết điều đó
    Dân tộc Việt là một dân tộc mê *** - Hắn xác tín điều đó

    Nhưng khi hắn cần ********* thì hắn biết bỏ quên ở Sài gòn
    Hắn cần đầu thì mới hay vứt ở Hà Nội
    Hắn cần khua khoắng chân tay thì đã rụng rơi đâu đó ở Cà Mau
    Trong giấc mơ hắn không rõ hắn đã nói điều gì với Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang
    Dạng háng! Hãy dạng háng!
    Hắn kêu lên với những tiếng của lỗ đít...

    Sàigòn, 12.2003
    chuyện mấy em í chả biết gì về lý luận thì khéo chú lại nhầm nhọt, học qua đại học thì ít ra cũng fải ngu được cỡ gần gần giáo sư tiến sĩ ấy chứ nhể? vả lại chuyện ní nuận thế lào nà do ở cái đầu và cái nhìn của mỗi người nữa cơ chú ạ. đầu óc củ khoai thì chỉ nghĩ được mấy chuyện củ khoai thôi.
  9. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    12h đêm, chong đèn vàng đọc Dự báo phi thời tiết
    Đọc lướt, lướt, lướt...
    oài, nhưng phải làm báo cáo gửi đại ca và đi ăn trưa, lúc khác phát biểu vậy
  10. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi 1 cục tiền, đành ngồi viết luôn vậy
    Hôm qua, tôi nghĩ là tôi mến thơ Nguyệt Phạm nhất , kế đến là Thanh Xuân và Khương Hà.
    Trong thơ NP có sự từng trải nhất định, có những ẩn ý nhất định. Tôi nghĩ là cô viết cứng tay nhất.
    Khương Hà, cô sáng tạo, nhưng có lẽ, tuổi đời, dù ít dù nhiều...
    Nếu vài năm nữa cô đọc lại những gì cô viết, chắc cô sẽ hiểu điều tôi nói.
    ( à, cho tôi hỏi nhỏ tí ti : có 1 câu tôi đọc mà không biết mình có hiểu sai không : ... 1 ngày bão rớt, hạnh phúc đổ ngược lên trời triệu triệu vì sao ". Đây là hình ảnh thực hay là tưởng tượng siêu thực? Theo tôi hiểu thì ngày bão rớt là khi đất liền bị ảnh hưởng của bão, trời sẽ vần vũ, có mưa từng cơn, gió giật, và bầu trời, đương nhiên là ướt sũng, vậy thì hình ảnh triệu triệu vì sao? hay ý cô muốn nói, vì bão rớt nên sao đổ trở ngược lại bầu trời, vì thế ta k nhìn thấy được ?)
    Những người còn lại tôi có đọc, nhưng không ấn tượng trong đầu bất kỳ hình ảnh nào, câu thơ nào, giống như tôi nghe 1 người nói với tôi rất nhiều, rất nhiều, bằng mọi hình ảnh, ngôn ngữ, cử chỉ .Nhưng trong đầu tôi chỉ tồn tại 1 câu hỏi : tóm lại cô ta muốn nói cái gì nhỉ?

Chia sẻ trang này