1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dự báo phi thời tiết

Chủ đề trong 'Văn học' bởi papabear, 05/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Thôi bạn Green về hát nhạc Trịnh làm thơ kiểu :
    Hôm nay trời nhẹ lên cao
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
    đi. Người ta bảo bạn đã chậm tiến còn thích nhận xét thơ kìa .
    Nếu như không biết copy ,paste như bạn phuongthao1 thì nên ngồi đọc bài nhảm nhí đi.
    Chả hiểu sao có đứa cả đời không viết được câu nhận xét nào cho ra hồn lại cứ thích nói người khác,cứ nhìn thấy cái mặt là thấy copy paste
    Bộ bạn tưởng người khác không biết copy ,paste như bạn chắc.
    Mệt nhọc !
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Bạn Green nhắn tớ nói bạn phuongthao1 đáng yêu.
    mà tớ nghĩ ,tớ có con Vẹt nuôi trong nhà cho nó nói tớ cũng thấy nó đáng yêu.
  3. phuongthao1

    phuongthao1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cut & paste vì bài này trên talawas mà talawas thì bị tường lửa trong nước không đọc được, hiểu chưa
    Đấy là chưa kể tớ làm vì theo mấy bạn của tớ ở trong nước nhờ dán lên đấy cho mọi người cùng đọc
    Aii theo tinh thần "cũ người mới ta" thì cứ việc theo
  4. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Bạn Green bắt chước tớ này. Chả thèm đọc gì nhưng cứ thấy tán nhảm là nhảy vào a dua, thọc gậy bánh xe, cho các nam thanh nữ tú húc nhau toé khói.
    Nhưng tớ cứ huỵch toẹt nhận mình là cái thùng rỗng bạn ạ, kêu rất to, lại còn có thể (vừa ăn cướp vừa) la làng nữa.
    Còn hơn những cái thùng cứ cắt đầy những vỏ bao bì sặc sỡ rồi dán lên mình, chứng tỏ ta đây là cái thùng mỹ miều, tân tiến và đổi mới.
    Những cái thùng ấy, dán nhãn (hờ) lâu ngày thành thử cứ ảo tưởng những cái nhãn ấy đích thị là của mình.
    Chẹp!!!
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    chẹp!
    Cut paste mà cũng mệt nhọc thế cơ à?
    Tớ tưởng cái tường lửa ấy nó cũng tân tiến nên cho những người tân tiến như bạn vuợt qua chứ nhỉ?
    Đọc bài thì xớn xác ,chả chịu đọc kĩ lại còn bảo tinh thần cũ người mới ta
    cứ như Hoavangoi lại khoẻ ,chộp dựt vài cái ,nhưng mà em hoavang dễ thương thế mình cũng thích .
  6. tpl

    tpl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày hoavangoi càng đáng yêu dù không có thơ cởi quần như mấy em kia.
  7. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    không thấy có gì ngoài việc em phuongthao1 lại lắng nhắng từ thica rướn qua VH .
    Sặc mùi quá khích lại còn ngu .Nói trình các nhà gì gì ở VN còi mà cứ còn thích đọc ,bình luận ê a cut and copy suốt .Cho là bọn nó trình còi đã đành .Em lại còn ngu đến độ đọc cái cái ngu thì hết thuốc chữa
    Khuyên chân thành là em khâu cái miệng em lại ,cho mấy em khác khỏi tốn thời gian đẩy đưa đá đểu
    Mẹ , nghĩ VH trong nước dè bỉu bọn hải ngoại thì ít mà toàn bọn tự giãy nảy lên đứng tránh ra chỗ khác còn già mồm .Xong rồi ... van vân và vân vân .Đến là chán ngắt
  8. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ờ, bạn yêu hoa vàng à, tớ nghĩ là mình chỉ vào nói mấy câu chặn mấy người chả đọc gì mà cứ a dua phát biểu vớ vớ vẩn vẩn nghe ngớ ngẩn không chịu được.
    Xong rồi lại nghĩ nếu mình dừng ở đấy thì hoá ra mình cũng bằng họ, chỉ biết nói mấy câu linh tinh mà không đả động gì đến chủ đề chính, nên tớ đành nặn thêm vài dòng bình luận phi thời tiết cho nó đỡ spam, trên tinh thần khách quan 1 cách gần như tuyệt đối.
    Hô Hô, không ngờ bạn Phương thảo lại với 1 tinh thần hăng hái hết giải thích lại biện luận cho cái bức tường lửa và những gi gỉ gì gi như thế.
    Thường thường, có các cụ già hoạ sỹ + nhà văn ăn theo các tác giả mới đã đành, rồi đến các bà bình luận lại ăn theo tiếp mấy bài lăng xê của các cụ ấy, rồi đến cái thể loại ăn theo các bài bình luận của các bài lăng xê của các bài thơ của các nhà thơ ấy thì gọi là gì nhỉ???
  9. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Iem không có thơ cởi quần
    Nhưng iem có cái kiểu vần chết ANH
    Hị hị, có lẽ phải chua vài câu về Phi thời tiết cho ló đúng chủ đề tí nhở...
  10. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Ờ, bình luận ăn theo là gì nhể, bạn yêu Green để bạn nghĩ tí đã... Với lại để xem bạn phuongthao bạn ý lòi ra cái ý (văn) kiến của bạn ý nó thế nào đã...
    Có khi, cứ cut paste vài bài dán vào, rồi ngồi câu cho thiên hạ nhảy vào cho ý kiến, khoắng lên tí, thế là được bài báo hay, khỏi mất công nghĩ ngợi, hoặc đi đâu có cái để mà nói, rằng Phi thời tiết thế này, phi thời tiết thế nọ...

Chia sẻ trang này