1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dù biết là tội lỗi nhưng tại sao nhiều người vẫn mắc phải?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dailystar, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dailystar

    dailystar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Dù biết là tội lỗi nhưng tại sao nhiều người vẫn mắc phải?

    Sau khi đọc Topic "Nhật kí của những ngày tội lỗi" của Intercops, cùng với việc chứng kiến nhiều chuyện thực tế tương tự như thế của những người thân, tớ có những thắc mắc như sau, mong các bác trả lời hộ tớ với.
    Tại sao người con trai vẫn yêu dù biết cô gái đã có chồng?
    Tại sao người con trai vẫn yêu dù biết cô ta sẽ ko bao giờ thuộc về mình?
    Tại sao người con trai vẫn yêu khi biết tình yêu của mình sẽ làm khổ cô gái, bản thân mình và chồng của cô ta( tất nhiên cô gái cũng yêu chàng kia rồi)?
    Tại sao họ biết đấy là tội lỗi nhưng vẫn cứ đến với nhau?
    Tớ có 1 thằng bạn nó cũng thích 1 chị gái, chị ấy cũng có chồng rồi. Thế mà nó vẫn yêu, tớ khuyên can nó nhưng nó nói: Nó ko hiểu tại sao nữa, nó chỉ biết rằng nó cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên chị ấy, nó biết chị kia sẽ ko bao giờ bỏ chồng để theo nó nhưng nó vẫn cứ yêu. Nó bảo rằng: Phải trên 10 năm nữa nó mới lấy vợ, nên bây giờ cứ yêu chị ấy vì nó ko biết điều gì sẽ xảy ra ở tương lai.
    Tớ thật sự ko hiểu nổi lòng người nữa. Chị kia là 1 người rất tốt và hiểu biết, thế tại sao chị vẫn dính vào cuộc tình đầy tội lỗi như thế?
  2. dailystar

    dailystar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Được dailystar sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 04/01/2006
  3. rieng_mot_goc_troi1609

    rieng_mot_goc_troi1609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Không ai có thể lý giải được chuyện tình cảm đâu bạn à.Dù người ta biết rằng làm thế là sai đấy.Có những lúc người ta thấy rất hạnh phúc,nhưng cũng có nhiều lúc cảm thấy rất đau đớn,dằn vặt.....cũng rất muốn thoát ra,nhưng không thể làm nổi.Chỉ đến khi nào người ta cảm thấy quá mệt mỏi với mối quan hệ đó rồi,thì mới hy vọng chấm dứt mà thôi.Mình là người ngoài cuộc nên mới sáng suốt thế,còn khi ở vào những hoàn cảnh như thế,con người thường mù quáng lắm.
  4. ahoo

    ahoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Trả lời mấy câu hỏi này của Ông thì chẳng còn câu hỏi nào trên đời này. Mà tôi nghĩ cái ông Intercops viết cái truyện này ( chắc chắn là viết) anh em cứ cắm đầu vào mà bình luận - Phục cái tài của Ông.

Chia sẻ trang này