1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dù biết sẽ chẳng bao giờ em là của anh nữa nhưng anh vẫn đợi........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fantasy13_23, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Dù biết sẽ chẳng bao giờ em là của anh nữa nhưng anh vẫn đợi........

    Vậy là chúng mình chia tay nhau đến hôm nay đã gần 1 năm rồi.Mà sao anh ko thể nào quên được em.Đã bao lần anh tự hứa với mình rằng:"Mình phải quên cô ấy ,cô ấy đã không bao giờ là của mày nữa."Nhưng quên em sao khó quá.
    4 năm yêu nhau vậy mà khi chia tay ,chúng mình cũng không thể nói chuyện với nhau được nữa.Em có biết câu nói :"chia tay rồi chúng mình làm bạn nhé."Đã khiến anh đau đớn thế nào không?.Làm sao anh có thể nói chuyện bình thường với em được khi anh vẫn yêu em,những kỉ niệm khi chúng mình có nhau cứ dội về.Làm tim anh thắt lại.
    Ngày em đi anh đã mơ hồ nhận ra sẽ có ngày chúng mình ở trong hoàn cảnh này,vẫn quán cafe anh và em vẫn ngồi,vẫn chiếc bàn đó nhưng sao xa cách quá.Em nói sẽ yêu anh chọn đời,suốt cả cuộc đời này em chỉ yêu mình anh thôi,anh đã tin em.
    Em à,yêu chọn đời là thế này sao,sau bao nhiêu năm yêu nhau mà khi chia tay anh ,em có thể yêu một người khác nhanh đến như vậy,quên anh,người mà em nói yêu.Lời hứa vẫn mãi chỉ là lời hứa thôi.Thế mà đã có lúc anh sống bằng những lời nói ngọt ngào đó.
    Em đã quá tàn nhẫn với anh,lúc anh cần em nhất thì em lại rời xa anh,bao nhiêu khó khăn chúng mình đã vượt qua được,gia đình ngăn cấm,dư luận xã hội,đã không đánh gục được chúng mình.Vậy mà, sao sự xa cách lại đáng sợ như vậy.
    Em yếu đuối lắm em biết không,bề ngoài em luôn tỏ ra mình cứng rắn nhưng anh hiểu em nhạy cảm ,dễ tổn thương như thế nào.
    Anh sợ ở nơi xa ấy,không có anh ai sẽ là người lau nước mắt,cho em một bờ vai.Và em vẫn có người làm điều đó nhưng ko phải là anh.
    Đã không biết bao lần anh trách bản thân mình sao ngày đó anh lại để em ra đi.Để em yêu người con trai khác.
    Sự cô đơn và xa cách đã khiến em không còn là của anh nữa.Mãi Mãi.Anh đã cố yêu ,lao vào các cuộc tình trong chốc lát,đổi lại chỉ là khoảng trống cô đơn.Thấy mình lạnh lẽo hơn mỗi khi đêm về.Chợt nhận ra em là tất cả.Anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có em,tất cả em biết không.
    Anh đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày ấy,đến chính bản thân anh cũng không nhận ra được mình nữa.Tốt có xấu có,nhưng những điều đó có còn ý nghĩa gì nữa đâu.Khi mà bên cạnh anh không có em,người con gái đã tiếp cho anh rất nhiều nghị lực,niềm vui vào cuộc sống.Nhưng cũng chính em đã lấy đi của anh tất cả.Để giờ đây anh không tin người con gái nào.Vô cảm.
    Anh yếu đuối lắm phải không,quên một người con gái đã phản bội mình ,anh cũng không làm được.Vì anh còn quá yêu em.Sẽ biết chẳng bao giờ em còn là của anh nữa nhưng anh vẫn đợi......


    Được fantasy13_23 sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 02/05/2007
  2. tranlinhmai

    tranlinhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chằng giúp gì được cho bạn, nhưng bạn có thể thay đổi một chút thói quen của mình.
    Thời điểm nào trong ngày bạn hay nhớ lại kỷ niệm của hai người nhất thì hãy đi ra ngoài chơi, gặp những người bạn mới
    Khi bạn còn nghĩ rằng mình không thể thì nó sẽ cản bước bạn
    Quên một người rất khó
    Nhưng việc gì phải đặt mục tiêu như thế
    Hãy không nhớ người ta, như thế sẽ dễ dàng hơn
  3. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    TÔI CŨNG NHƯ ÔNG THÔI.MÀ TÂM SỰ 2NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÓ GÌ HAY NHỈ? TRONG KHI MÌNH THƯƠNG NHỚ ĐẾN NGƯỜI ẤY, CÒN NGƯỜI TA ĐANG CHƠI VUI CÙNG NGƯỜI KHÁC THÌ ÔM ẤP KỸ NIỆM CỦ LÀM GÌ. NGƯỜI TA ĐÃ CÓ Ý ĐỊNH LỪA DÔÍI VÀ DẪN ĐẾN CHIA TAY NHƯ VẬY THÌ CỐ MÀ QUÊN ĐI CHO ĐỜI NÓ VUI.
  4. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    chưa đọc vì nhiều chữ quá........lại thêm 1 chàng trai si tình ! đàn ông như vậy bây h hơi hiếm..........
  5. beodilangthang

    beodilangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    anh ạ....đừng nghĩ tiêu cực như thế chứ...ai yêu mà chẳng vấp phải chuyện j đó trong tình yêu....nhưng những điều đó sẽ giúp ta có thêm kinh nghiêm trong cuộc sống... chứ đừng vì những chuyện không vui như thế mà đánh mất đi những suy nghĩ tốt đẹp về cuộc sống và những người quanh ta.
    anh hãy tin rằng anh cho đi cái j thì anh sẽ nhận lại cái đó....có điều sớm hay muộn mà thôi......trên đời vẫn còn có nhiều người con gái tốt ( nhưng chắc là anh không chịu để ý và đi tìm đó thôi). hy vọng một ngày nào đó anh sẽ gặp được một nửa đích thực của mình..vì anh là một người đàn ông tốt mà
    CHÚC ANH LUÔN VUI VẺ VÀ CÓ NIỀM TIN VÀO CUỘC SỐNG!!!!

Chia sẻ trang này