1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du ca cùng Rong Ruổi Group chiều thứ Sáu, 10/10/2003 đi Tam Đảo, 17.00 tập trung tại Vườn hoa Con Có

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toet, 30/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Du ca cùng Rong Ruổi Group chiều thứ Sáu, 10/10/2003 đi Tam Đảo, 17.00 tập trung tại Vườn hoa Con Cóc cạnh Kho bạc Nhà nước

    Tháng Mười gió heo may dịu nhẹ, lá sấu vàng hanh rắc đầy những con phố. Hà Nội mùa này làm lòng người ta phơi phới lạ lùng. Mùa thu khiến những con tim rung lên những ngân nga tình yêu, tình yêu đời, tình yêu người, tình yêu cảnh vật; khiến cho những chuyến đi của nhóm ham hố dịch chuyển cũng nhuốm màu của thi ca, tiết trời và khung cảnh lãng mạn bỗng làm ta xích lại gần nhau, mỗi người cũng hoá thành ca sĩ, thi sĩ.
    Chính vì thế mà Nhóm Rong Ruổi đã hào hứng chọn chủ đề cho chuyến đi cuối tuần này là : Dating Trip (Rong Ruổi Hẹn Hò) ở thị trấn Bảng lảng sương Tam Đảo.

    Chi tiết chương trình dự kiến như thế này ạ:

    Khởi hành chiều ngày Thứ Sáu, 10/10/2003, bà con thu xếp công việc để có thể kết thúc sớm vào buổi chiều còn kịp tới địa điểm tập trung.
    - Từ 4.30PM - 5.30PM: Tập trung tại vườn hoa Con Cóc cạnh Kho Bạc Nhà nước rồi bên hông KS Sofitel điểm danh quân số.
    - 5.30PM: Xe khởi hành khỏi Hà Nội.
    5.30PM - 8.30PM: Thư giãn, giải trí trên xe với chương trình ca múa nhạc kịch, tiếu lâm đặc sắc do các cao thủ đảm nhiệm. Chương trình này sẽ mào đầu cho kế hoạch cực kỳ hay ho vào buổi tối (he he, đảm bảo tê người).
    - 8.30PM - 9.30PM: Đến nơi, nhận phòng. Vụ bố trí phòng ốc chàng nào ở cùng chàng nào, ả nào share với ả nào hay là anh-ả nào cùng chung: do Saint 4` phụ trách.
    Màn rửa ráy thơm tho kéo dài 1h.
    - 9.30PM: Xực cơm tối với gà chạy bộ rang sả ớt, ngọn su su xào tỏi, su su luộc chấm muối vừng, thịt thà tuỳ món, cơm canh đủ cả.
    Lại chỉ có được 1h cho màn cơm tối.
    - 10.30PM: bắt đầu chương trình dạ hội, ca nhạc, nhảy nhót, thi thố giữa các Gigolo trẻ-đẹp -**** lành nghề do một Ban giám khảo thành phần lởm khởm chủ trì. Các cô nương thoả thuê lưạ chọn hàng họ cho mình (sướng tê người nhé, cả người chọn lẫn kẻ được chọn).
    Nhảy nhót trên balcon vừa to vừa rộng của KS Hương Rừng, có cả sàn catwalk (tha hồ cho Butiboy ưỡn ẹo).
    Màn này kéo dài đến đâu thì đến, tuỳ sức khoẻ và độ bền của mỗi người.
    Sau đó tới màn ngủ. Màn này Ban tổ chức không can thiệp. Ah, nhưng mà cũng có thể sẽ sắp xếp gửi một chân vào một giường nào đó, hoặc một bộ phận cơ quan vào phòng nào ấy ấy

    Ngày Thứ Bảy, 11/10/2003:
    Buổi sáng dậy trễ, tha hồ vươn vai một số lần, ngủ nghê thả phanh.
    9.30AM: Xơi bữa sáng, thực đơn lựa chọn: cháo-phở-miến-mì-bánh mì.
    10.30AM: bắt đầu leo núi. Cuộc thi diễn ra trong bảng lảng mây, khí núi trong lành bao quanh. Phần thưởng cho người về đích sớm nhất là môt nụ hôn!!!!
    và còn vô số giải thưởng có giá trị cho những người về tiếp sau.
    Phạt rượu và tiền cho những cặp về muộn nhất.

    Đôi nào nảy sinh tình tang tính tang ngay trong chuyến đi sẽ nhận được quà của Ban tổ chức (bi giờ vẫn chưa biết là cái quái gì, hoàn toàn nằm trong vòng bí mật )

    Ăn nhẹ, uống nhẹ và cười to tại đích. Sau đó xuống núi.

    2.00PM: Ăn nốt bữa trưa nữa tại Khu nghỉ mát lạnh này rồi chuồn.
    3.30PM: Lên xe về HN, phen này chả phải sắp chỗ nữa, ai cũng tăm tia được chỗ êm ái cho người rùi.
    Ghi chú: Gối-đùi Jinxia êm lắm nhé; Mr. Hồ Bất Sầu thì còn nhiều chỗ êm hơn...
    Đề nghị mọi người bổ sung tiếp các ưu việt của mình dễ bề chọn lựa "đối tác".

    Khỏang 6.00PM về tới HN, xe đưa bà con tới điểm hẹn.
    Không nói lời tạm biệt nhé, chỉ nói lời hẹn gặp lại thôi, nhở?

    Chi phí dự kiến: 200.000VND/người
    Bao gồm: Tiền xe bus đời mới vừa đi vừa về, ăn tối, ăn trưa, ăn sáng, ăn vặt, nước uống, nhạc nhẽo, phòng ngủ tiện nghi 4người/phòng tắm nước nóng xả láng.
    Không bao gồm: nước uống có cồn, ngủ riêng, chi phí cá nhân, ảnh ọt.

    Đề nghị pà con đăng ký chỗ ngay còn đặt phòng, đặt xe.

    Ban Tổ chức:
    IM RONG RUOI

    Ms. Toét - 0913 212 945; E-mail: toethn@yahoo.com
    Mr. Saint 4`: 0912 252 115; E-mail: thanhngochn@yahoo.com

    Ban Cố vấn:

    Mr. Cao Sơn - tiêu dao tháng ngày
    Mr. & Ms Fantasy2 - Súng & dưa chuột

    Ban đón tiếp & MC:

    Mrs. Kenzo nay đổi Kenta: từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỉ...
    Mr. Butiboy - đầy một mồm tí





    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 09/10/2003

    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 09/10/2003
  2. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Xin đăng ký một suất. Đề nghị chị Lý sắp xếp và rà soát lại kỹ càng nhé. Tôi sợ rằng đợt này chỉ toàn con trai đi với nhau là không ưỡn ẹo , nhảy nhót được đâu. Sau chuyến đi, anh em tự chuyển đổi giới tính hàng loạt là hơi bị phí phạm đấy
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  3. Jess

    Jess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Không thể ngờ ... đến giờ phút này tôi vẫn còn ngỡ ngàng khi gặp người con gái ấy.
    Cách đây chừng 2 tiếng đồng hồ có một giọng oanh vàng thỏ thẻ gọi điện cho tôi, "anh ơi, anh là Sên phải không ạ". Đang ngồi office nặn trứng cá một cách rất khoái trá bỗng nhiên bị làm phiền nên trả lời một cách rất thô lỗ, "đứa nào đấy?".
    Đầu giây bên kia im lặng, những khoảnh khắc im lặng đáng giá .. chết mày, tôi nặn thêm được một con trứng cá nữa, con này trứng cá bọc nặn một phọt ra những hai, một cái trứng cá già một cái trứng cá trẻ. Tưởng như sự im lặng sẽ kéo dài mãi mãi để cho tôi có thể tiếp tục tự sướng với những ngón tay lần mò trên khuôn mặt lổn nhổn đang đi vào độ tuổi đẹp nhất của người con trai dậy thì thì giọng nói bỗng tiếp tục uốn éo:" Anh Sên ơi sao anh lại nặng lời với phụ nữ thế?".
    Ờ nhỉ, bé đến giờ mình toàn mê gái tự nhiên hôm nay vì mấy cái mụn trứng cá tự nhiên đổi tính là thế nào. Tôi vội vàng từ bỏ thú vui tự sướng và vồ lấy ống nghe (trước là tôi để speaker) "ừ anh đây tình yêu, ban nãy là thằng bỏ mẹ nào đấy chứ không phải tình yêu của em nói đâu". Đương nhiên chả kể thì các bạn cũng biết là sau đó chúng tôi õng ẹo với nhau rất lâu theo kiểu anh muốn sống bên em chọn đời, nhưng em có chồng rồi, có chồng rồi thì anh làm bồ đại khái thế. Kết luận em nó gọi là để hỏi vụ chúng ta đi Tam Đảo leo núi cuối tuần ra sao? em có mang chồng em theo được không? rồi rất nhiều các yếu tố khác làm tôi phải hết sức vất vả thuyết phục em nó rằng, em mang theo chồng em cũng được nhưng chồng em hoặc là sẽ ngã xuống thác Bạc rồi trôi đi theo những con suối nhỏ hoặc sẽ bị **** miền Núi cho ăn bả. Tốt nhất em nên đi một mình vì biết đâu, trong không khí lành lạnh của núi rừng em lại chẳng không mang chồng theo mà vẫn cứ có chồng.
    Và em mang tiền tới đóng, xin nhấn mạnh chi tiết này, em mang tiền tới đóng chứ không phải tôi đi thu. Và em đẹp đến không ngờ ...
    Hết.
    Viết thêm:
    Vnexpress.net sáng thứ 7 ngày 3 tháng 10 năm 2003 mục Tâm Sự có bài viết: Vợ tôi bỏ nhà theo giai đi du lịch.
    _______________________________________ ​

    If a girl says she?Ts slept with one guy, you know it?Ts really three​
  4. Kenta

    Kenta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    May quá ko phải mình..
  5. Kenta

    Kenta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    iem có ý kiến..Pác trai nào tối đó muốn share phòng cùng hàng tuyển,pls call:0913.212945.
    Các pác ơi,book chỗ nhanh lên ko nàng theo thằng khác...
  6. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Nghe vụ ''''ngủ chung'''' mà ham hố quá ta........
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  7. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Ô hô. Ban cố vấn là làm cái gì đấy hả madam Toet? Chở bao cao su và hướng dẫn sử dụng cho mọi người hả?
    Đời lộc cộc!
  8. Kenta

    Kenta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Dã man nhà pác này...
    Pó tay..
  9. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ pác, cố vấn thì giải đáp đủ loại thập cẩm chi tôn, mà cái hướng dẫn sử dụng là quan trọng lắm đấy, có người vẫn mông muội tới mức luồn vào quả dưa chuột đấy pác ạ, pác bít chiện này không?
  10. Kenta

    Kenta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    iem biết pác ơi..

Chia sẻ trang này