1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du ca cùng Rong Ruổi Group chiều thứ Sáu, 10/10/2003 đi Tam Đảo, 17.00 tập trung tại Vườn hoa Con Có

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toet, 30/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    zời ơi, đi thì ko đi còn nói gì nữa hả Béo
    Em vẫn ốm quá huhu, vừa uống thêm thuốc để chiều nay còn đi...Em bé nhất nên các bác fải nhường nhịn nhá,có cần đeo biển "Cấm bắt nạt" sau lưng ko ạ? Hì, hi vọng đến nơi ko lên cơn cảm sốt ko thì khốn em lắm...

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  2. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng cám ơn Madam Toét và các thành viên còn lại đã mang lại những giây phút rất thác loạn trên Tam Đảo. Sắp tới box ta nên đổi tên là du lịch sinh ... lý hoặc body discovery thì cõ lẽ hợp với hiện trạng hơn. Hú hí phát khiếp!
    Kenzo ở nhà là đang tồn tại hay sống mà bỏ quên thú vui của box?
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  3. jinxia

    jinxia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ post bài với mục đích đọc xem bác Butiboy viết cái gì đằng trước, vì cái forum củ chuồi này chỉ hiện thị bài cận cuối thì phải.
    Tam Đảo đẹp, chơi vui.
    18h30 về đến nhà, lại đi chơi tiếp
  4. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi, nhà cháu bi giờ vẫn y như đang trên mây ở Tam Đảo, hic hic, cứ tưởng chuốc được ông Cao Sơn, nào ngờ mình còn phê hơn cả ông ý, hic hic
  5. Cocolee

    Cocolee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0

    Được cocolee sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 12/10/2003
  6. jinxia

    jinxia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chơi về zồi, ngủ đây, bù cho hôm qua hoan ca đến tận 5h sáng. hic
    Định viết gì đấy dưng mà vừa tường thuật miệng hết cả vốn mất rồi.
    Ai không đi tha hồ mà ghen tị hí hí
  7. StrongCu

    StrongCu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Uống bao nhiêu mà chưa thấy phê lòi mắt gì cả, buồn quá. Đêm cô đơn say tuý luý mà đứng giữa rừng hú lên như con sói cô đơn lạc bầy.
  8. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Cứ đợi mọi người viết bài về Tam đảo để tớ ké cẩm viết về đoạn 2 con chó téng nhau. Mãi chẳng ai viết. Mở một topic mới về chuyện chó thì phô quá. Để lúc khác vậy.
    To mọi người.
    Sau chuyến đi này tớ đúc ngộ ra được một điều có ích cho bản thân: Đó là tớ già quá và lạc hậu quá xo với XH nói chung và mọi người trong nhóm nói riêng. Tớ đúng là người của thế kỷ trước rồi. Và vì vậy, sẽ có 2 cách giải quyết vấn đề này:
    1. Cố đi chơi với giới trẻ để san sẻ tuổi tác và cảm xúc
    2. Chào bác em ngược.
    Từ hôm qua đến giờ vẫn đang phân vân không biết nên chọn 1hay 2?
    Đời lộc cộc!
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ối zời anh StrongCu làm gì mà nghe tê tái thía ah. Tối qua em ứ về nhà, tót sang nhà con bạn thân hú hí tiếp hihi. Khiếp thật, lần đầu tiên đi toàn với các "ông bà" nhớn, thía dưng muh mọi người nói gì em hỉu hết nhá

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  10. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em không nghĩ bác lạc hậu với XH mà có khi còn đi trước một tý. Còn bác mà già thì chắc chẳng ai tin. Chắc là có ai làm bác dỗi trong đợt đi vừa rồi. Thôi chín bỏ làm mười một bác ạ.
    Bác mà đi thì em cũng đi theo bác thôi, ở đây có mỗi chuyện của bác em đọc thì ngủ được (kidding)
    F1

Chia sẻ trang này