1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du ca

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi CaSach, 21/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CaSach

    CaSach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Buổi trưa viết một câu thơ
    Làm tiêu đề của bơ vơ buổi chiều
    Trong tôi có một cánh diều
    Trời không gió cũng ít nhiều biết bay.
  2. huythangzero

    huythangzero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Topic của đồng chí mới hơn một trang mà đã gây chú ý, cũng bởi giọng thơ...quen quen. Không hiểu đồng chí với ông bạn carriage của tớ có mối liên hệ nào không mà thơ tương đồng đến thế. Đúng không Lylap nhỉ? Giống ghê cơ Cũng cảm giác đồng chí kiệm lời nên càng thấy tò mò.
    Rẽ theo một hướng khác, biết đâu ku bạn carriage nhà mình ngứa nghề sang đây lập topic mới ú tim với bà con chơi. Tớ nghi cậu lắm carriage à. Nếu đúng vậy thì chúc mừng cậu với những bài vừa rồi, cô đọng và "đanh" hơn đấy Mà CaSach nghĩa là gì vậy??
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Ấy,chả dính dáng gì đến tớ.Ai mà chả được.Thơ hay thì tớ khen thôi
  4. CaSach

    CaSach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    _____________________________________
    Tớ không phải Carriage bạn à. Ca Sách là nhân vật chính trong "Ảo thành" mà tớ rất thích. Vui nhé!
  5. CaSach

    CaSach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cậu post thơ chung với tớ cho vui!
  6. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Hì,ai cũng biết tớ chả biết thơ thẩn gì cả.Chỉ thích làm người đọc thôi.Cổ động viên vậy
  7. CaSach

    CaSach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG THÀNH TIẾNG NẤC
    Hàng cây đã không còn thay lá
    Chiều rỗng không, anh gom góp gì đây
    Góc quán hẹn âm thầm buồn quá đỗi
    Bỗng nhập nhằng thương mái tóc em bay!
    Hạnh phúc chúng mình chẳng thể vừa tay
    Dù đếm đong cả rất nhiều thừa thãi
    Anh đã cố tự ru mình bé lại
    Vẫn không vừa khoảng trống trái tim em!
    Ừ, biết vậy, hàng cây giờ đổi khác
    Chiều một mình, anh cúi xuống riêng anh
    Không có lá thì nhặt về xào xạc
    Tự dối anh bằng tiếng nấc không thành.
  8. CaSach

    CaSach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    TRẦM THI
    Làm sao vẽ lại ráng chiều?
    Trẻ con vẫn thả những diều ngây thơ.
    Ta tìm trong chút hư vô
    Con ve hát nắng rồi ngờ nắng điêu.
    Bờ đê đượm tím khói chiều
    Có người mẹ đã ngồi xiêu tuổi mình.
    Con sáo khóc trọn bình minh
    Ta đan bằng nắng cho mình ***g son.
    Trương Chi lượm cuộc bồ hòn
    Bỏ bùa cho những lối mòn ca dao.
    Ta ngờ chính giấc chiêm bao
    Đẩy người thiên cổ ngã vào hôm nay.
    Nhớ gì lấy cỏ tập may
    Giữa chừng lại sợ làm gầy mất kim.
    Thôi đành gói vết chân chim
    Vào trong liếp cỏ rồi im giữa vườn.
  9. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay! . Mà bạn giải thích hộ giữa Trương Chi và Ca Dao có liên quan nhiều với nhau như thế nào? Hoặc giả trong văn chương bình dân hay truyền khẩu của VN có nhiều câu Ca Dao nào dính dáng đến Trương Chi nhỉ? Hoặc bạn hữu thi ca nào biết giải thích hộ cũng được. Thấy mình kiến thức kém quá... đâm ngượng! Cảm ơn .
    Ku Kon
    Được bomarito sửa chữa / chuyển vào 06:44 ngày 23/09/2006
  10. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có anh Trương Chi
    Người thì thật xấu, hát thì thật hay
    Ngày nay có đeo mấy ai
    Xấu mà hát nổi thành hay , thành tài
    Chỉ riêng trong cõi Thi Ca
    Thợ thuyền, lái chó văn hoa hơn đời
    Chăn heo cũng xổ đôi lời
    Cho thằng khuân vác tức thời hoạ theo
    Sáng heo may chạy dài trên phố
    Lá vàng rơi lả tả như sung
    Trời cao oằn oại cong hình
    Làm cho mặt đất rướn mình mà rên

Chia sẻ trang này