1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du ca

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi CaSach, 21/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CaSach

    CaSach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ừ, vui thôi mà! Cậu cứ post thơ lên đi.
  2. CaSach

    CaSach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Em đượm mi ai tàn phai thế kỷ
    Cơn giông thơ di liếm trọn ta rồi!
    Ta ngồi như đoá hồng thường nghĩ
    Về tự do của gã cỏ hôi.
    Em khói sương thơ gầy vào mắt bão
    Tha về cả những giấc chim muông.
    Thương câu thơ ta dối mình tần tảo
    Gieo vần trên khắp tổ cô đơn!
  3. CaSach

    CaSach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    CỔ ĐIỂN
    Tôi theo vết lãng du con sít
    Bờ sông đã sắp hết hoa lau
    Thi sỹ thuyền nằm mơ nỗi chết
    Không ngờ loài cát tiễn đưa nhau!
    Nơi tít tắp đường cái quan của nhớ
    Em mọc mình sau những dấu cỏ may
    Chưa du mục thì nỗi buồn vỡ lở
    Bờ rào tôi nào có biết bay...
    Tôi thiêu hết một bầy nắng rỗng
    Câu thơ em mọc cánh vô hồn
    Giữa những lập lờ của sóng
    Tôi đặt vào một mô - tuýp - hôn.
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi @CaSach,
    bạn như là rất quen mà lại rất lạ nhưng cho dù bạn là ai thì điều để người ta để ý và quan tâm ở đây là những dòng thơ bạn viết. ..
    Bờ đê đượm tím khói chiều
    Có người mẹ đã ngồi xiêu tuổi mình.
    đọc hai câu này thì lúc đầu tôi tưởng người mẹ ngồi "xâu" tuổi mình, bạn viết "xiêu" để xiêu..chiều.. về vần rất chỉnh, nhưng tôi thấy vô nghĩa :D rồi tôi lại hiểu theo nghĩa khác: cũng là tuổi già bóng xế.. ánh nắng chiều chiếu xiên, bóng mẹ ngồi liêu xiêu.. ùi, ko biết thế nào nữa.. :D
    Nhưng quả là bạn có những bài thơ mà tôi thích đọc như SỚM MAI CÒN CHÚT DỖI HỜN hay những khổ thơ..
    Hạnh phúc chúng mình chẳng thể vừa tay
    Dù đếm đong cả rất nhiều thừa thãi
    Anh đã cố tự ru mình bé lại
    Vẫn không vừa khoảng trống trái tim em!
    (KHÔNG THÀNH TIẾNG NẤC)
    Sao thiên thanh, em, mùa thu, đứa trẻ?_
    Có mình tôi ngồi viết thư tay
    Em ép lại mù lòa tiếng dế
    Để làm tôi dĩ vãng thơ ngây.
    (HOANG KHÚC)
    tự dưng nhớ hai câu của bạn @carriage: "Anh hái cho em mù lòa chiếc lá / Hồn nhiên hạt cỏ nở tiên tri " :D
    hay trong bài "Cổ điển" - nó rất gợi đến không khí của Classic (carriage) và "Tôi thấy tình yêu trong thơ mọc cánh", cũng như nhiều những câu thơ khác về "giấc mơ", những "buổi sáng" và những "du ca", "trầm ca", "phiên khúc" với cả "nỗi chết" "hoang đường":
    hay
    "Nơi tít tắp đường cái quan của nhớ" quá gợi "bứt đi em những sợi xanh của nhớ" (carriage) ... Hi, tôi có cảm giác những câu thơ kia nó "du mục" từ đâu đó đến với thơ bạn. :D
    Hoặc:
    Một hôm có cánh chuồn chuồn
    Đậu vào tôi một nỗi buồn biết bay (carriage)
    riêng hai câu thơ này của bạn @CaSach thì tôi có cảm mến đặc biệt.
    Thương câu thơ ta dối mình tần tảo
    Gieo vần trên khắp tổ cô đơn!
    chúc những vần thơ của bạn không phải "dối mình", dối chữ, gặp được nhiều đồng cảm để bớt cô đơn
    u?c deny_me s?a vo 16:25 ngy 24/09/2006
  5. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Câu này thấy quen quen !
    " Bỗng đâu một cánh chuồn chuồn
    Lấy trong tôi một nỗi buồn bay đi "
  6. Ladybird

    Ladybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Một hôm có cánh chuồn chuồn
    Đậu vào tôi một nỗi buồn biết bay (carriage)
    " Bỗng đâu một cánh chuồn chuồn
    Lấy trong tôi một nỗi buồn bay đi "
    Ai dám bảo là chữ nghĩa và ý tưởng không gặp nhau chị Pentak1000 nhể? Cái này thì giống hơi bị NHIỀU đấy
  7. CaSach

    CaSach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cái câu "Bờ đê...tuổi mình" thì quả thực tôi chẳng muốn ai cắt nghĩa nó cả. Cảm thơ là một phương thức rất hay để "sống" với thơ lâu dài.
    Tôi không tin là thơ mình và Carriage giống nhau nhiều đến vậy đâu, có chăng là ít từ mà cả hai cùng tâm đắc. Chắc bạn rất hâm mộ Carriage đúng ko?
    Riêng cái câu "Nơi tít tắp đường cái quan của nhớ" tôi viết, bạn nói là "quá gợi" đến "Bứt đi em những sợi xanh của nhớ" mà Carri viết thì tôi phủ nhận hoàn toàn. Hai câu quá đỗi khác nhau! Bạn chú ý kỹ sẽ thấy
    Thật vui vì được biết một người mến mộ thơ đặc biệt như bạn, lại có những đồng cảm qua thơ tôi!
  8. CaSach

    CaSach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ÂN CẦN
    Vẫn phía nhà em nồng nàn khói ****
    Nào phải thơ đã biến tấu diêu bông
    Chỉ lối cho ta là loài mắt muộn
    Về đâu cũng rớm máu rêu rong.
    Xin em đi yêu một người điên khác
    Ta còn tàn nước mắt vết thương phai
    Thôi quên những lâu đài chốn cát
    Để dã tràng vô thức khóc nguôi ngoai.
    Có lụa cài tay những tà bất tử
    Ta gọi mình gỡ nến cho hoa
    Em dan dối cứ nguyên lành đoá ngủ
    Ân cần ta miết giấc thoi qua.
    Vẫn phía nhà em thường hằng rối nhớ
    Ta chuốt mình sau đớn đau tơ
    Từng đêm giữa ảo hình nến nhỏ
    Gọi em đến tận không ngờ...
  9. CaSach

    CaSach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    CÂM
    Trời mưa vào nắng lưa thưa
    Rỗng không tôi lại đón đưa tuổi mình
    Tôi thành cuội của chữ "tình"
    Chiều nay ngồi gỡ những hình - như - đau...​
  10. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0

    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 25/09/2006

Chia sẻ trang này