1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du ca

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi CaSach, 21/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. masoeur

    masoeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tớ là một kẻ chẳng bao giờ chuyên chú cái gì. Thế nên, trong thica, tớ chuyên gia đọc lướt? thướt. Tớ chẳng bao giờ nghiền ngẫm kỹ thơ của ai, trừ phi đó là tác giả tớ yêu thích.
    CaSach là một cái tên quá mới để tớ chú ý đến. Nhưng dạo nì có nhiều dư luận xung quanh câu chữ của bạn ấy, nhất là lại có liên quan tới tác giả tớ yêu thích (thơ), nên tớ cũng ghé mắt vào nghía một phát xem sao. Kết quả là tớ đọc được 2 bài cuối là tương đối kỹ nhất. :D Xin mạo muội có sự so sánh thế này:
    Về câu chữ: có đôi chỗ giống nhau không thể phủ nhận
    Về phong cách: bác Carriage kỹ xảo hơn. Bác CaSach (Hê, hai bác này cùng họ Ca nhé, không bit có bà kon với ngài CaDiếp không) "nặng tình" hơn.
    Bác Carriage chả bao giờ để mình quá đau khổ vì cái gì cả. Cái chi cũng lưng lửng. Hễ khi nào bác ấy cố ý dùng từ miêu tả nỗi đau thì ngay lập tức chỗ ấy liền bị? sến. (không nhớ thơ nên không trích dẫn, cũng có khi nhớ nhầm :D) Bác Carriage chả thèm ?oChuốt mình sau những đớn đau tơ?, cũng không để nỗi đau thường hằng trong mình, để đôi khi giật mình nhận ra điều gì đó ?ohình như đau?.
    Và vì thế, tớ vẫn cảm thấy thơ bác Carriage ?orồ? (pro) hơn, rồ từng câu chữ. Nhưng đôi lúc cũng khiến người ta cảm thấy ngán, như chán cơm thèm phở í. Và lúc ấy, ta lại thèm những câu buông thả một tí, xộc xệch một tí.
    Thực tình mà nói, tớ cũng thấy thơ của bác CaSach thật giống thơ Carriage, ở nhiều chỗ. Nhưng, thứ nhất, tớ hy vọng đây không phải là một tác giả. Còn cái sự trùng lặp, dối mình dối người, dối câu dối chữ như bạn Deny nói, tớ nghĩ cần có thêm thời gian để khẳng định. Và nếu quả có "giống" thật, thì cũng cần có thêm thời gian để nó? khác đi :D
    Được masoeur sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 25/09/2006
  2. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Xin phép bạn cho diễn nôm lại những vần thơ này. Cũng thấy thích. Nếu bạn ko thích thì nói để tôi deleted. Ok?
    Ta đi về, mắt vẫn hướg phía nhà em khói len lén như chiều bươm **** hoang vu nồng nàn. Người xưa hát khúc điêu bông, riêng tôi vẫn cứ phiêu bồng rêu rong như loài mắt muộn đã chỉ lối hoang đàng...
    Em ạ, tôi chỉ là... Tôi chỉ là gã điên du ca trên nước mắt và vết thương phai tàn (đã lâu không buồn nhắc nhớ, vì một lẽ gì?), cố quên đi những mộng cát lâu đài, như con dã tràng ngàn năm cuộn cát vào lòng khơi mê, để một hôm vô thức nảy đề huề... giọt châu, mặn như muối biển...
    Có những tà áo lụa vẫn trinh nguyên như bất tử miên miên, để cuồng si ta gọi mình mau về gỡ những máu cho hoa xưa trong trắng, để cố ru em ngủ những giấc mộng tràn gian dối, để cố đưa mình lênh đênh theo viễn tượng ân cần thăm ghé hỏi han theo ngày tháng buông dài...
    Tơ lòng ta vẫn rối khi về ngang qua ngõ ấy, phía nhà em. Ta cố thêm lần lữa vuốt lại mối tơ vò, từng sợi mỏng manh dai dẳng, và bật cười, chợt nói cùng đêm: "Sáp nến tàn hay máu tim ta nhỏ giọt đòng đòng mà gọi tên em cho đến mãi không ngờ? 0 giờ? Giao điểm? Vô cực u thênh? Ở đó ta còn có thể nuôi cho mình một giấc mông khác? Giấc mộng vân đài thơm thoảng hương sen chiếu rọi u u ?
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ui thế thì chịu thôi
    nhưng tôi không đồng ý với bạn về quan điểm "ko muốn ai cắt nghĩa nó cả" hay "Tớ viết theo cảm tính và chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện giải thích thơ cả" ( trả lời bomarito) của bạn đâu nha Tác giả viết đôi khi phải hiểu mình viết gì, chất chứa những ý đồ gì, tâm sự gì chứ.. Còn người đọc thơ thì ai cũng mong muốn cảm và hiểu cho bằng được, hi, trong phạm vi mình có thể :D.. nếu mà nhà thơ viết trừu tượng quá thì phải hỏi chính tác giả. Đọc thơ qua sách báo, ko có dịp tiếp xúc với tác giả nên phải chịu thôi, nhưng ở đây lại trực tuyến trò chuyện, quan tâm nên mới mạo muội đánh tiếng.
    uh tôi cũng ko phủ nhận là đọc thơ của carriage quá sức tưởng tượng :D.. nên tôi đọc thơ bạn lại nhớ tới "ít từ" tâm đắc của carri cũng là chuyện thường thoai ...
    tỉ dụ
    thơ bạn:
    Những suy tư nhỏ thó
    Tôi đào thoát khỏi mình
    Sáng không mưa, còn em lặng thinh
    liên tưởng carri:
    "Gã chuồi khỏi lối mòn đào thoát
    Giải mã mình trên lũ thú không trung"
    thơ bạn: Thi sỹ thuyền nằm mơ nỗi chết''
    nhớ thơ carri :D
    Ta phục sinh nỗi chết
    Trên bóng sóng thu sầu
    Con **** ma cảm thức
    Tìm đậu vào tim đau
    bạn có: " Sao thiên thanh, em, mùa thu, đứa trẻ?_" tôi lại thẤY "Tháng Ba có gã thiên thanh" của carri
    bạn có : "Em mọc mình sau những dấu cỏ may" lại nhớ carri "anh mọc mình" :D
    casach: tôi ngồi như chiếc đồng hồ cát
    carri: Ta ngồi như đoá hồng thường nghĩ
    casach: Em ép lại mù lòa tiếng dế
    carri: Anh hái cho em mù lòa chiếc lá
    Hồn nhiên hạt cỏ nở tiên tri
    casach: Góc quán hẹn âm thầm buồn quá đỗi
    carri: KHói có viết âm thầm lên vách quán
    casach: Document hoang như tớ
    carri: "Ngồi hoang.. ta 1 con số lẻ... đang chuồi mình vào net buồn
    Ôi nhớ cũng thấy mệt wá ..
    đấy là ko nói về các title bài :D.. "Du ca" "Hoang khúc" "cổ điển" "buổi sáng"... :) Nhưng cũng có nhiều người thấy hai câu thơ này của bạn hay này..
    Ta ngờ chính giấc chiêm bao
    Đẩy người thiên cổ ngã vào hôm nay.

    u?c deny_me s?a vo 13:39 ngy 25/09/2006
  4. upyours

    upyours Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    khà khà chí lí
  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy bạn co_con_khong chơi kì nhỉ?Thích spam à?
  6. CaSach

    CaSach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    THINH CẦM
    Đứa trẻ ngồi ru người mẹ
    Sữa cầm lên khúc đục câm.
    Con Tinh trọn mình nức nở
    Mùa thu thiêu khói di gan.
    Tinh cầu ăn vũ khúc cát
    Những vì lạnh giá giao hoan.
    Ngay cả khải hoàn của chết
    Ta cũng rêu rao thanh xuân.
    Tình yêu rướn lòng mắc cạn
    Tuần hoàn máu mắt đăm đăm.
  7. lifestyle78_hn

    lifestyle78_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lại ăn theo phong cách của tuthihan rồi...
  8. CaSach

    CaSach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Các mod xóa giúp tớ mấy cái hình nhé!
  9. CaSach

    CaSach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Carriage quá kỹ xảo đi chứ cậu! Tớ cũng chẳng dám nhận là "nặng tình" hơn anh ấy đâu, tuy nhiên đấy là ý kiến riêng của cậu và tớ rất tôn trọng. Cậu ko phải hy vọng đâu, tớ với Carriage khác nhau mà. Ờ, mà sao ko thấy thơ cậu đâu nhỉ?
  10. CaSach

    CaSach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Câu chữ của bạn mượt mà quá, chắc là dân văn trường nào đúng ko? Có bao giờ cậu giống như cái anh chàng tớ trong bài thơ trên không nhỉ?

Chia sẻ trang này