1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du ca

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi CaSach, 21/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CaSach

    CaSach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Có thể nhiều khi cực đoan tớ nói thế, nhưng ý kiến của cậu quả là khiến tớ phải suy nghĩ nhiều đấy. Tuy nhiên đừng cho tớ là kẻ ăn cắp thơ, ok? Tớ vẫn tin là cậu đang nghi ngờ Carriage mở topic này. Bi giờ tớ khẳng định nhé: Carriage với tớ là anh em họ ảo, giống mỗi cái họ ảo thôi cậu à.
  2. CaSach

    CaSach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    MUỘN MÀNG
    Ta về vườn một đêm khát nước
    Lỡ thì con **** ăn đêm
    Câu thơ nảy mầm tàn khốc
    Vô hồn mọc cánh trinh nguyên.
    Chú cá lên bờ bằng chết
    Tội nghiệp một giấc mơ bay.
    Giếng của người thôn nữ ảo
    Tài hoa ngụm nước pha mây.
    Tiếng chuông của lòng khánh kiệt
    Muộn màng ăn gian thơ ngây.
  3. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Giống thôi!
    Giọng như trên của Casach tôi chưa làm bao giờ.
    Nếu có người vừa làm được thơ kiểu Cari mà còn "ăn theo" phong cách của nhietmacsinh, thì không biết phải gọi là gì mới đúng tên...
    Còn theo nếp nghĩ của kẻ âm tà này thì sẽ hướng ngay vào một vài nhân vật tiểu thuyết hư cấu của Kim Dung như: Đông Phương bất bại, Nhạc Bất Quần, hay mấy cống cai cai tương tự thế...
    Còn với Casach, chẳng biết có phải là... cá sạch không nhỉ ?
    Có người nói với tôi rằng cả nguyên topic của bạn, cũng chỉ có đúng một câu mà tôi đã khen là hay ấy và có thể đúng là của bạn.
    Điều còn lại thì hơi đáng thất vọng - Riêng tôi nghĩ thế nhé! Vì bạn là một nhân vật cũ, tôi cũng không được biết rõ, có thể vì người ấy muốn "tế nhị" cho bạn ấy mà.
  4. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Oh, mới đọc khổ đầu khiến mình thấy mất hồn đấy!
    Cái ở giữa, hình như mình đoán đúng rồi, hi hi... Cá à ? Lạ đấy!
    ...
    Tiếng chuông của lòng khánh kiệt
    Muộn màng ăn gian thơ ngây...
    Sao mà gần với tôi thế nhỉ ? Thấy tội bạn
  5. CaSach

    CaSach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Giọng thơ ở bài ấy bạn chưa làm bao giờ sao lại nói là chỉ "giống thôi", có vẻ hơi mâu thuẫn đúng ko? CaSach thì tôi đã giải thích rồi, ở phần trên topic. "Nếu có người vừa làm được thơ kiểu Cari mà còn "ăn theo" phong cách của nhietmacsinh, thì không biết phải gọi là gì mới đúng tên..." Bạn viết câu này có vẻ khiêu khích quá. Bạn mới nói là "tôi chưa bao giờ làm thơ theo kiểu này" sao đến bây giờ lại khẳng định điều ấy? Đây chỉ là diễn đàn ảo, tôi cũng chỉ post thơ cho vui, chẳng ham hố gì cả, với lại ở đây có gì đâu mà ham hố. Nếu ai coi nó như là nơi để khẳng địnhmình thì chỉ rước cái mệt mỏi không đáng có vào người mà thôi. Nếu bạn khẳng định thơ tôi giống thơ bạn, hãy chỉ ra nhé!
  6. CaSach

    CaSach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ồ, tôi ko cần bạn tội nghiệp hộ đâu. Tôi chỉ chơi cho vui còn bạn lại quá đặt nặng mọi thứ. Bạn sẽ phải nhọc lòng bới vết rồi cuối cùng chẳng để làm gì. Nếu bạn thực sự muốn khẳng định bản thân thì nên chú tâm làm thơ đi, đừng dư thừa lòng tốt đi thương hại người khác như thế, nhé!
  7. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Thì phần reply tôi xoá đi vài câu trong nguyên bài của lifestyle78_hn reply bài của ban , bạn không thấy à ?
    Giống là về mặt từ, còn nội tâm thì khác, nội tâm tôi đưa vô thơ đào sâu hơn bạn, nhiều khi đúng là miêu tả trần trụi chứ không còn là thơ nữa! Và khác thêm ở chỗ âm điệu. Như có bạn gì đánh giá đấy, nó xộc xệch dù không thô kệch, tôi thì hiếm khi chịu để mình làm vậy, dẫu không khiến nó bóng bẩy thêm.
    Vấn đề bạn nói là có ý khiêu khích ấy, thiết nghĩ bạn nên bình tĩnh, tôi không có ý đó, mà ngược lại còn thanh minh giúp cho bạn ấy chứ!
    Vì tôi cho cho rằng giữa thơ và con người của tôi và Cari hoàn toàn khác biệt - Nếu không thẳng thắng cho là đối lập - Cũng như hai cực Âm - Dương, nếu nó nhập vào trong cùng một bản thể, bạn nghĩ sẽ tạo ra cái gì ? Lá cờ tổ quốc còn cũng phải hai màu Vàng - Đỏ khác nhau cơ mà!
    Ví dụ như các nhân vật kia là cho vui thôi, nhưng tôi vẫn nghĩ là phù hợp. Bạn có quyền không thích.
    Còn tinh thân chơi trên 4rum, tôi cũng thế thôi, có thể học hỏi và chia sẻ quan điểm, Thi tài của nhau là một điều nên làm mà, chủ yếu bản thân mỗi người có quán triệt được không thôi...
    Nếu bạn chơi với tinh thần nghiêm túc thì sẽ chẳng có cuộc chơi nào khiến bạn phải rước lấy phiền phức và mệt mỏi cả.
  8. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Uh, người ta vẫn hay cho tôi là như thế.
    Với bạn, nếu bạn có đủ lý trí và lý tính để cho là tôi là "nhiệt thành nhọc lòng bới vết tìm lông", sẽ khiến tôi vui hơn những cái thói thường này đấy!
    Bạn đã bày tỏ 1 sự khó chịu rồi thì mình dừng ở đây, tránh diễn tiến xấu, nhỉ ?
  9. CaSach

    CaSach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    OK.
  10. CaSach

    CaSach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Mớm khói cho buổi chiều vừa thoát thai khỏi bão
    Ta nở đòng hạt cơm
    Con chim chan hòa tuổi mình vào sét
    Ngỡ mình vào cánh trong hơn.
    Ta đi kiếm mồi về chiều hợp xướng
    Sỏi trơ trẽn bú sông gầy
    Mắc nợ người hát rong viễn tượng
    Một từ của câu thơ ngây.
    Ta phù du tuổi mình nằm ngủ
    Giao hưởng đồng cực đại vào giông
    Khúc rạ thêm phần bí mật
    Giữa mùa không phải mùa đông.

Chia sẻ trang này