1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dù chỉ là tình cờ

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi duchilatinhco, 10/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duchilatinhco

    duchilatinhco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Dù chỉ là tình cờ

    Em biết anh, dù chỉ là tình cờ, dù chỉ là quen nhau qua mạng,"chat khong?" "co' "" tôi đang buồn xin bạn cứ nghe tôi nói nhé""uh" rồi cứ thế em thao thao bất tuyệt nói về những chuyện không đâu của mình.... anh chỉ ngồi đọc thôi, hết chuyện em out mà cũng khôngchào anh 1câu,Lần gặp 2"hết buioòn chưa bạn?" em nhận ra cái nick của anh..
    Bây giờ thì em đã cảm thấy thân thiết với anh lắm rồi, mà sao anh khôngthể thân thiết với em? Anh là tất cả nhữnggì mà em mong đợi anh biết không? Anh lạnh lùng quá và tàn nhẫn nữa, có nhất thiết bày ra đủ trò để dối gạt em không? Em xin anh đấy anh!!! Em xin loĩi vì lần này đã không nghe lời anh,Xin anh hãy hiểu cho em
    Em: HL

    tiền không có tình không có ngồi trong xó nhục như 1 con ..
  2. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Lan, chị phải nói thêm bao lần nữa với em chị là con gái, nick HN chỉ là nick mà chị lấy từ tên của bạn trai, chị xin lỗi vì đã làm em tổn thương, chị đã khôngnói từ đầu để emhiểu nhầm nhiều quá chị không phải là chị Mai hay chị Hương, chị là chị chị là Phương, chị khôngphải là anh Minh Phương mà em đã nhầm tưởng.Chị đã khongđua cợt chỉ lkà em không cho chị cơ hội để chị nói thật, chị xin lõi em
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  3. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Hic hic..............Cả nhà thanh minh giùm tui.............Sao lại dính cả tui vào đây thế này???Hu hu...........
    Là chuyện gì vậy?Sao tui chẳng hiểu gì cả vậy?

    Đại Ca Băng Đảng DCMT
    Ta giờ không cần ai trong đời

  4. duchilatinhco

    duchilatinhco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi căm thù chị, đừng có nói giọng đó với tôi, tôi cần anh tôi, chứ không phải chị,bạn thân ư? tôi từng nghĩ chị là bạn thân của anh ấy, chị hiểu biết mà sao giơ chị vào hùa với anh Phương để lừa tôi
    Em nhớ anh chập chờn như ánh lửa,Trong đêm sâu nào biết xa gần...anh P ơi
  5. duchilatinhco

    duchilatinhco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Anh còn giả vờ không biết hả? anh nói đi, thế những gì anh đã động viên em , anh hứa sẽ luôn là chỗ dựa cho em đâu hết rồi
    Em nhớ anh chập chờn như ánh lửa,Trong đêm sâu nào biết xa gần...anh P ơi
  6. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    HL chị nói thêm chị và anh Phương là 2 người hoàn toàn khác nhau, em vsò lại yahoo đi chị em mình nói chuyện em cứ hỏi anh Phưong đi chị đang chat với anh ấy đây nick của anh Phươmh là nhom_r_phuc_vu-cho_dieu_ac, còn chị vẫn chat bằng nick hay nói chuyện với em
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  7. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Em ơi!Em nhầm người rồi..........
    Em có thể liên lạc với các thành viên DHP để làm rõ mọi chuyện về bản thân anh mà...........
    YM của anh đây....."nhom_r_phuc_vu_cho_dieu_ac"
    Mình nói chuyện luôn nhá!!!

    Đại Ca Băng Đảng DCMT
    Ta giờ không cần ai trong đời

  8. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nối tiếp chuyện, em hỏi chị là B? rồi chưa đợi trả lời em nói là "em muốn có anh trai lắm anh nhận emlàm anh trai tinh thần đi" lúc đó em đang hut hẫng đang chán nản, chị nghĩ về chị với những nồi buồn đã qua như em, chị nghĩ về anh trai tinh thần của mình rồi chị ngần ngừ "OKIE". Có mất mnát gì đâu, mà em sẽ thoải mái... chị có thể mãi như thế, mãi là 1 người anh không biết mặt, động viên em về tinh thần, để em phấn chấn chị khôngmuốn phá huỷ đi những thứ mà em đang tin tưởng và trân trọng, chị có thể mãi thế, nhưng khi em nói em yêu chị thì chị mới thật sự ngỡ ngàng... chị giải thích với Lan nhièu rồi, tin chị đi, người gọi điện cho em là chị, chứ không phải chi hương mà chị vẫn hay nói là Mai, và chị là FG, chi Hương là DG, chứ không phải chị là MinhPhươpng, còn Chị Hương là FG
    Em chị rất tiếc là đã làm em hụt hẫng và đổ vỡ, nhưng chuyện đó không phải chị cố tình, nếu em cứ mãi thế chị sẽ dằn vặt lắm , lan ơi
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  9. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà không ai chịu nói hộ thằng tui một câu nào à???

    Đại Ca Băng Đảng DCMT
    Ta giờ không cần ai trong đời

  10. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    hì hì ... Chẳng hiểu gì hết
    [​IMG]
    Anh đã tìm thấy em và tìm thấy chính mình
    [​IMG]

Chia sẻ trang này