1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dù chỉ là tình cờ

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi duchilatinhco, 10/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Chắc cũng ko đến nỗi.Mọi việc có vẻ ổn ổn rồi thì phửi.
    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    BUM`. Chắc mũi bác P nổ mất roài
    ***************************
    ...Vì em luôn thấy anh cười
    Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi...
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Làm đại ca rùi có mấy anh tiểu đệ sướng quá ha!!!

    Always keep smiling !!!
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    thật ra chuyện này cũng không có gì lạ , ở trên mạng nói không thật với nhau là chuyện thường tình. Nhưng có lẽ chuyện này ảnh hưởng đến bạn í vì bạn ấy đã đặt niềm tin vào cái nick đó quá nhiều, thôi thì anh P...., anh khônng bít làm ký rì ah, anh bốc phét giỏi lém mừ ..Em chả giúp được rì , tự kiu' mình đi
    [​IMG]
    đôi khi người khinh không thèm nói,đôi khi mình khinh chỉ cười thầm​
  5. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Chuyện nhỏ vậy mà cũng phải làm đến vậy sao hả,thật ra thì chẳng hiểu gì cả.Toàn chuyện linh tinh ở đâu vậy hả bác béo ơi
    Jindo_Love
  6. DaNgErOuSgIrL

    DaNgErOuSgIrL Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Lan ơi, chị không biết nói sao, Một lần chat với Fg chị hỏi Fg sao trả lời chậm thế? , nó nói đang có chuyện, rồi cop cho chị nguyên đoạn em than vãn, cô đơn , thất vọng,, đủ thứ chán chường.... chị biết FG xúc động, vì FG cũng đã thế( xin lỗi mày nhé FG).Rồi khi Lan nói xin Fg nhận Lan làm em, FG có hỏi ý chị, em ở xa thế chắc cũng không có gặp nhau được, vả lại em đang buồn... Fg đồng ý vì muốn tôt cho em thôi
    em còn nhớ không? cũng 1 lần chat Em giận "anh trai " mình vì trả lời em chậm.... khi đó Fg có giải thích là đang chát với bạn thân, Em hỏi và Fg nói đến chị, Em có mail cho chị, và chị nói tên chị là Hương, nhưng chị muốn được gọi là Mai hơn
    Khi mà em nói em yêu FG, FG đã hoảng thật sự vì em hiểu nhầm, khi đó nó bắt đầu giải thích, thậm chí còn cho em vào DHP chỉ để thấy nó là 1 con bé củ chuối, hay ăn vạ chứ không phải ông anh mạnh mẽ cá tính biết đông viên, chia sẻ, và thông cảm( em biết mà con gái dễ hiểu tâm tư nhau hơn) rồi em lại nghĩ chị chinh' là FG, còn anh em là Minh Phương..........Chị được biết FG đã rất vất vả để giải thích thanh minh với em, nhưng em phủ nhận hết, chị biết bạn chị đã thật sự khủng hoảng vì điều này, nó quý mến em thật và chưa bao giờ muốn làm tổn thương em, nếu nó là đứa không tốt chị nghĩ rằng chả tội gì nó phải tốn thời gian tiền bạc để tìm cách giải thích cho em, nó không muốn em thất vọng vì tình cảm đầu đời của mình nên mới làm em tỉnh
    Chuyện vào gặp em không phải là nó hứa, mà chỉ là nó nói sắp tới bạn nó có việc ở đó sẽ đến gặp em để thanh minh giùm , chuyện này nó có kể cho chị, nhưng bạn nó lại không công tác tuyến đó
    Anh Phương thật sự không phải là hn_ub, nick của anh Phương ai mà không biết, và anh Phương cũng mới được Fg cho biết chuyện này cach đây vài hôm, do quá căng thẳng vì chuyện em đòi về QN" gặp anh Phương", mà nó thì muốn em biết trước khi gặp nhau nó là con gái chứ không phải là con trai, Để em không hụt hẫng nhưng em thì lại nghĩ chị là người lừa em vì chị yêu:" anh Phương", còn 'anh Phương em" thì trốn tránh tìnhcảm của mình... chị và hn_ub chỉ là 2 đứa con gái, và em là đúa thứ 3 có thể yêu được nhau sao?
    cả tháng nay FG hay hn_ub hay anh trai của em đã khổ sở vì dằn vặt lắm rồi, nhưng nó không có lỗi vì tất cả những thông tin về nó mà nó nói cho em là hoàn toàn thật, chỉ chuyện là nam hay nữ thì do chính em không có cho nó thanh minh.. trước khi mà em gọi nó là anh thì em thấy không nó chỉ xưng bạn và mình với em..... có đôi khi những chán nản của em những đau khổ của em được Fg cop cho chị đọc để chị có thể cho nó lời khuyên rồi nó lại quay lại khuyên em... thế đấy anh trai của em chính là FG... và nếu còn thực sự yêu quý anh trai mình thì chính en hãy yêu quý FG đi L.Chị chỉ biết nói đến thế thôi, giải thích đến thế thôi, còn em có tin hay không chị tuỳ em. Fg nhận em với lý do duy nhất, nó thương cho sự đau khổ của em, nó đồng cảm với em, nó không muốn phá đi niềm tin duy nhất của em lúc đó... nó nhớ đến chính nó và người anh đã kéo nó đúng lên khi nó thất vọng , suy sụp vì niềm tin đỏ vỡ, khi bị sock nặng vì người bạn gái thân nhất của nó" bỏ "nó đi... thôi em hiểu đến đâu thì hiểu không hiểu được thì quẳng nó vào sọt rác cho nhẹ, chị hết biết nói gì rồi.... chị muốn nói Fg khôngbao giờ cố ý làm tổn thương em,lòng tốt của nó .... nếu là chị chị sẽ chẳng nói gì chẳng giải thích gì, như thể chị là cái thằng anh đó chán ngấy em rồi, mà có lẽ như thế tốt với em hơn thì phải?
    Tình Yêu Là Phát Dao Đâm Vào Tim
  7. noname_x200

    noname_x200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em lam` chứng chị Fg này có chát với Bốp cũng chỉ ngồi nhà em thôi===> chị em thân thích mà(4000/1h tiền net là mẹ em thu, em bó tay chỉ khi nào mà mẹ em không ở đấy thì em mới giảm được thôi ạ) nên chị FG hay chat với ai em biết , nick của chị ấy chỉ có hn_ub thôi, và chuyện chị ấy chát triền miên với nick của bạn DCLTC em có biết, có hôm chị ấy ngồi từ sáng đến mãi tận chiều, mẹ em gọi ăn cơm chị ấy cũng không ăn, em thấy chị ấy mệt bảo nghỉ, chị ấy bảo có việc , ra ngó thấy DCLTC gọi chị FG bằng anh em còn trêu mà, chị ấy xấu hổ còn đẩy em ra, rồi khi mà chị FG nói nghỉ DCLTC còn không cho nghỉ.. có hôm chị ấy còn kêu " tự nhiên gây rắc rối".Có hôm mệt mà bạn ấy không cho nghỉ chị Fg còn nhờ em ra chat hộ 1 lúc, em kêu mệt nghỉ , bạn ấy còn bảo "anh không thương em gái hả? anh bỏ em ha?" em bảo" chị P ơi bó tay với con này rồi chị ra mà chat với nó... "các anh chị không tin có thể hỏi mẹ em ạ. Đầy hôm chị ấy tái xanh cả mặt mày vì mệt... mẹ em ra xem còn hỏi chát với ai mà xưng anh? con này lại đi lừa đứa nào hả? khà khà.. em bảo rồi cứ để nó về QN đi em tiếp cho mà lại còn mất công giải thích em nói thật chị nhiều lúc cũng dốt bỏ xừ khà khà , đấy em benh cho rồi đấy, hôn nào lên nhớ mua chè cho em ăn, khà khà không phải bênh để hối lộ đâu đấy, chị Fg và em trưa thỉnh thoảng rủ nhau đi ăn chè....
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Chưa giè đã đòi công,xấu hổ xấu hổ qué.Bêu bêu
    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......
  9. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc đã rõ ràng............Thế là phẻ roài.............khà khà...........
    Đại Ca Băng Đảng DCMT
    Ta giờ không cần ai trong đời

  10. duchilatinhco

    duchilatinhco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em biết tin ai đây anh? Biết tin ai hả anh? Em không muốn tất cả chỉ là như thế, anh còn nhớ không? những chuyện vui buồn mà anh em mình hay nói,"anh sẽ mãi che chở em chứ?" "uh nhất định rồi... em là em gái ngoan mà.."."anh có nhiều em trên mạng không?"" không chỉ mình em là em gái thôi" " anh khôngnhận ai trên mang thật ha?"" Không .. ah mà có nhưng là anh?" " anh á, em chưa thấy ai lại con trai nhận con trai là anh em trên mạng, bon con trai ấy khi chat toàn hỏi B hay G nếu nói B là nó bỏ thôi." " yh anh khác chúng nó khác.." " anh đừng nhận ai nữa nhé, 1 mình em thôi, em không muốn ai tranh anh trai của em." " uh anh hứa với tư cách 1 người anh trai, anh không nhận anh em nhận với 1 cô bé nào hết nữa..phiền hà lắm" " anh phiền hà? em giận anh " " lan ơi anh chỉ đùathôi anh không có thấy phiền hà với em mà, vui lên nhé, đừng buồn, cứ đạp lên số phận mà sống, đừng có thua nó nhé.."
    Tất cả những điều ấy anh đã hứa.. anh lỡ quên sao? lỡ bỏ mặc em sao, em biết phải làm gì bây giờ? Anh tại sao lại đối xử với em thế? tại sao lại làm thế với em. em biết phải làm gì hả anh? Cuộc sống nó chỉ có như thế thôi sao?
    Em nhớ anh chập chờn như ánh lửa,Trong đêm sâu nào biết xa gần...anh P ơi

Chia sẻ trang này