1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dù có chuyện gì đi nữa thì chỉ cần nghe thấy hai tiếng AC MILAN là tui cảm thấy vui rồi.

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi doi_buon_bat_hanh, 17/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doi_buon_bat_hanh

    doi_buon_bat_hanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    dù có chuyện gì đi nữa thì chỉ cần nghe thấy hai tiếng AC MILAN là tui cảm thấy vui rồi.

    không hiểu tôi bắt đầu yêu quí AC MILAN từ bao giờ nữa,chắc là rất lâu rồi.đúng vậy,AC như gắn liền với cuộc đời của tôi vậy.tôi có thể đánh đổi tất cả mọi thứ ở trên đời này chỉ để một lần đứng trên sân vận động SANSIRO và cùng các fan hâm mộ khác hát vang ca khuc truyền thống của câu lạc bộ.từ khi biết được trên TTVN co trang mục dành riêng cho những người yêu thích AC tôi đã rất vui và bây giờ mới có đủ can đảm để viết bài cho TTVN.nhà tôi bố tôi là một cổ động viên nhiệt thành của ASROMA,tôi nhiều khi cảm thấy rất khó xử trước những trận đấu giữa AS và AC.CỔ vũ cho đội nào cũng có lỗi cả,nhiều khi không biết phải làm sao cả.Tôi viết bài này rất mong có được thêm những người bạn cùng hâm mộ AC như tôi.chúc mọi người luôn vui vẻ và luôn gặp nhiều may mắn.xin chào và hẹn gặp lại.
  2. Milanese

    Milanese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    -Một canh hai canh lại ba canh
    -Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng lành
    -Canh bốn canh năm vừa chợp mắt
    -Sắc màu đen đỏ ngợp hồn ai
    Renzo De Vecchi

Chia sẻ trang này