1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dù có đi 4 phương trời

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi KemChuoi, 15/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Trộm cắp - đó không phải là chuyện lạ đối với những thành phố lớn, nhất là đối với thủ đô Hà Nội, nơi mà ngàn vạn người dân Việt luôn tự hào khi nghĩ tới - Hà Nội ngàn năm văn hiến, nơi mà biết bao du khách trên thế giới đã đặt chân tới để được tận mắt ngắm nhìn chứng thực những giá trị truyền thống tuyệt vời ... Chỉ có thể trách là trật tự giao thông, an ninh ở Hà Nội chưa được tốt khi nhìn nhận vấn đề mà Minhly đưa ra thôi. Ai biết được kẻ giật dây chuyền và có những hành động bỉ ổi kia là người Hà Nội hay cũng là khách du lịch, khách ở vùng khác tới ?! Mà chẳng nhẽ ở TP Cần Thơ, Hồ Chí Minh, hay bất kì một nơi nào trên thế giới không có chuyện trộm cắp như vậy ? Ngay hôm vừa rồi thôi, đứa bạn của Kemchuoi đang du học ở Pháp, đã bị chặn đường trấn tiền ngay giữa Square. Thế nhưng niềm ham muốn được du lịch trên đất Pháp vẫn cháy bỏng trong Kemchuoi, vì điều đó chẳng nói lên được điều gì cả. Minhly ơi đừng bị mất lòng tin chỉ vì một chuyện như vậy, nếu không thì đúng như NhoHaNoi nói đó, càng đi nhiều sẽ chỉ càng thấy đau thôi.
    Chúc bạn vui và welcome to HaNoi again again ... !
    Dù có đi 4 phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội.

    KEMCHUOI
    .
  2. phcuong

    phcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội của chúng ta thật đẹp. Tôi có cơ hội đi nhiều nơi, và nhận thấy rằng Hà Nội có gì đó không thể thiếu được.
    Mặc dù còn những điều chưa tốt, nhưng tôi tin rằng đấy không phải bản chất của Người Hà Nội.
    bạn nào đi xa, sẽ thấy HN đáng nhớ thế nào. Có đêm không ngủ , chợt thèm đi dạo dưới hàng cây. Tôi thích hàng Ngọc Lan ở gần Bộ Ngoại giao lắm. Đi xa là nhớ nhất đấy
  3. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ Thơ mộng thật! Lãng mạn nữa.
    Gừng thì thích đi lang thang đêm Hà nội, đôi khi lên tận cầu Thăng Long, đứng hưởng thụ khí trời cho đến khi lạnh cóng mới về nhà. Sáng hôm sau, bị bố quạt cho 1 trận tơi bời vì tội đi về muộn. Ấy thế mà lần sau lại nổi hứng đi tiếp.

    Don't dream it's over!
  4. congabeo

    congabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2001
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    tôi thích đi chơi mưa HN!!!!!
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, có đứa bạn mình nói rằng: "Đi trong mưa là đi tìm cảm giác lạ nhất là lúc chai rượu trên tay chỉ còn 1 giọt cuối cùng, ta đưa lưỡi ra hứng lấy giọt rượu đó." Chẳng biết có đúng không "Con gà mập"?

    Don't dream it's over!
  6. NhoHanoi

    NhoHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hi`, có lên mạng mới thấy con gái Hà Nội mình cũng lãng mạn phết đấy chứ. Tôi thì nhớ nhất là Hồ Gươm lung linh vào đêm, đẹp dã man. AAAAAa

    Ta mang cho em 1 đóa quỳnh

  7. congabeo

    congabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2001
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    To Gungcay: tôi ko biết uống rượu nên ko biết cảm giác uống giọt rượu cuối cùng như thế nào, chỉ biết khi đi trong mưa là lúc cảm thấy được sống thật với mình nhất, ..... và được nhìn mọi người vội vã chạy trốn cơn mưa!!! nghe có vẻ hơi ***** nhỉ???????
  8. Lang_tu_81

    Lang_tu_81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hay qua nhu vay la vao day co the biet duoc nhieu htong tin ve Thu do than yeu !!!!!

    Lãng_tử_81
  9. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày trước
    Hai đứa đang trên đường đi học thêm về, đó là một ngày nắng hè trời cao xanh với những cơn gió nhẹ thổi...mỗi đứa nhong nhong cưỡi một cái xe đạp, vừa đi vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ, ngày ấy sao mà vô tư thế... Trời đang nắng đẹp bỗng đâu một cơn mưa rào ập đến. Hai đứa chui vào một quán nhỏ xinh bên đường, vừa ăn sữa chua vừa tiếp tục những câu chuyện không đầu không đuôi mà tưởng dài như bất tận, những câu chuyện luôn làm hai đứa cảm thấy vui hơn, yêu đời hơn ... Ăn no bụng sữa chua rồi, đứa bạn tôi chợt nói : hay mình ra đi mưa về đi ... Hình như tôi cũng đang nghĩ đến chuyện ra nghịch mưa thì phải, hai đứa chạy ra ngoài đường, trời mưa to quá, những cơn mưa mùa hạ chợt đến chợt đi có biết đâu đã ghi lại trong tôi những dấu ấn đẹp đẽ tinh khôi, trong cuộc sống tấp nập bận rộn mỗi khi nghĩ đến lại thấy lòng mình nhẹ nhõm thanh thản hơn. Đứa bạn tôi còn nói, nếu uống một ngụm nước mưa thì dù đi mưa về cũng sẽ không bị ốm, thế là hai đứa hứng mưa đầy lòng bàn tay rồi uống hết... Ngày bé là như thế , tôi nhớ mình đã uống hết ngụm nước mưa với một niềm tin chắc chắn rằng mình sẽ không bị ốm cho dù mình có đi ngoài trời mưa rào to như thế hay to hơn như thế nữa. Mặc cho những người khác nhìn chúng tôi với đôi mắt đầy thắc mắc, không phải chúng tôi vào quán ăn sữa chua là để tránh mưa hay sao ?!! Sao đang mưa lại ra về thế kia ??!! Tôi vẫn nhớ rằng hôm đó chúng tôi đã được một trận dầm mưa đùa nghịch dưới mưa thật thoải mái .. Và không biết đã bao lần rồi tôi đã đi dưới trời mưa như thế, tâm trạng vui cũng có, buồn cũng có, mỗi lần đi mưa có một cảm xúc khác nhau, cảm giác được đi dưới trời mưa lạ lẫm thú vị lắm ... Hà Nội đã sống trong lòng tôi cùng với những kỷ niệm đẹp như thế... Nghe các bác nói chuyện mưa Kemchuoi lại nhớ tới những lần ra nghịch mưa như thế ... Chuyện của ngày xưa là liều thuốc tinh thần giúp con người ta sống tới ngày hôm nay, câu chuyện ngày xưa đã lâu lắm rồi, và nghĩ tới chuyện ngày xưa thì Kemchuoi lại nghe văng vẳng câu hát của Mỹ Tâm :" Dòng đời trôi như ánh sao băng, trong khoảng khắc qua chúng ta, nhiều năm xa hạnh phúc em muốn bên anh, cuộc đời nay dù ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua."

    KEMCHUOI
    .
  10. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội bây giờ xô bồ quá!
    Sự thực là, Hà Nội quá nhộn nhạo bởi những người dân tứ chiếng. Không ai trách sự nhanh nhẹn nắm bắt cơ hội làm ăn của họ. Nhưng chẳng mấy ai trân trọng giữ gìn cái nơi không phải là nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Với 1 số người, họ chỉ quan tâm xem mình được gì ở Hà Nội chứ chẳng cần biết mình sẽ làm gì cho cái nơi đã đem đến cho mình những thứ rất khó kiếm được ở cái miền quê nghèo của mình.
    Lại có những người không sinh ra ở Hà nội, chỉ chuyển đến sống ở Hà Nội vài năm nhưng gặp ai cũng vỗ ngực tự hào ta đây đã là người Hà Nội rồi. Chính cái sự muốn thể hiện ấy đã làm cho "người Hà Nội" ngày càng tạp nham và xô bồ.
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..

Chia sẻ trang này