1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về HN,bạn tôi ơi!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi ifual, 08/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ifual

    ifual Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về HN,bạn tôi ơi!!!!!!!!!!

    Xa HÀ NỘI đã 10 năm nhưng tôi vẫn k0 thể quên góc phố năm xưa,ngôi nhà,bạn bè cũ
    Có ai đi xa lâu ngày k0 trở lại mới thấy nỗi nhớ về Hn sâu sắc và đẹp đến thế nào.
    Nhớ,nhớ như ng biết yêu nhớ về người tình,nhớ như đứa bé lâu ngày chưa đc ăn kem.Nhớ như một người lớn tuổi đang ngồi nhớ về kỷ niệm ngày xưa.
    Nhớ những ngày còn sống ở khu Quỳnh Lôi thường cùng bạn bè chơi quay,chơi trốn tìm.Những chiều đi dạo ở bờ hồ ăn kem Thủy Tạ hay đi ăn kem Bạch Mai.
    Nhớ cái lạnnh cắt da và những quả nhót chín đỏ,ngọt ngào kỉ niệm.Những quả sấu "đại tướng"bạn bè nhường nhau.
    Nhớ hồ bơi Tăng Bạt Hổ nước xanh lè như nước sông,đi bơi với bạn về chỉ lo đau mắt bố mẹ k0 cho đi nữa.
    Nhớ thật nhiều,thương thật nhiều,nhớ những ng mình ghét nhớ cả người bạn gái thật dễ thương với giọng nói thật ngọt,thật thanh mà chỉ người Hn mới có.
    Nhớ ngôi trường mẫu giáo "đáng sợ"ngày xưa,ngôi trường cấp 1 với bao bạn bè thầy cô thân yêu mà quá xa vời.
    Nhớ ngõ nhỏ khu gia binh và cái bể nước công cộng từng làm cho mình sợ hãi mỗi khi đi ngang.
    Nhớ chợ Mơ với cửa hàng kem luôn làm mình ngoái nhìn khi đi ngang.Nhớ cả cửa hàng tem phiếu xăng dầu và từng gói mì giấy mà không ăn thì thèm,nhưng ăn thì lai ngán và cái tivi đen trắng mà anh mua bằng một ba lô con cóc tiền giấy 200 đồng.














    1340392

Chia sẻ trang này