1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dù có nhiều người ghét Trung Quốc, nhưng xin đừng ghét cả

Chủ đề trong 'Văn học' bởi lovelysmile4u, 03/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelysmile4u

    lovelysmile4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Dù có nhiều người ghét Trung Quốc, nhưng xin đừng ghét cả

    Ngay từ khi tôi còn bé, cha tôi thường đọc cho tôi nghe Tam quốc. Lúc ấy, những hình ảnh cao đẹp, nghĩa khí của Quan Vũ, Triệu tử Long, Trương Phi ... đã khiến cho tôi mê mẩn.

    Bây giờ, tuổi cũng không còn quả trẻ để mơ mộng nữa. Có lúc, tôi nhận thấy rằng phải chăng Tào Tháo cũng là một mẫu nhân vật điển hình cho cuộc sống này? Sự suy tính, đa nghi trong xử lý công việc có lẽ cũng là một đức tính tốt trong cuộc sống "khôn sống mống chết" ngày nay.

    Có ai thích Tào Tháo như tôi không?



    Nguyện làm bình sứ cho đời cắm hoa


    Được lovelysmile4u sửa chữa / chuyển vào 03/07/2002 ngày 11:47

Chia sẻ trang này