1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dù đã qua, vẫn không thể quên..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhattuanhidro, 01/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Dù đã qua, vẫn không thể quên..........

    Chuyện đã qua, rất lâu, rất lâu. Hôm nay đi lang thang ngoài phố. Những cơn gió mùa đông bắc lạnh buốt như se sắt con tim. Từng hàng cây, từng con phố đều nhắc lại những kỉ niệm. Vui - buồn.
    Đi mà ngỡ như mình lạc lõng
    Đi mà tưởng chừng như chới với
    Đi, dù đã đi qua, nhưng sao mỗi lần gió mùa đông bắc ta lại nghĩ đến. Em và tôi đều thích gió mùa lắm. Lần gió mùa này, em có lại lang thang nơi những con phố rụng đầy lá vàng ???
  2. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tâm trạng thế
  3. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    wuen đâu có dễ dàng...dễ dàng thì chắc chẳng mấy khi tâm sự dâng lên đỉnh:D
  4. amigo_hn

    amigo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    ''Người ơi, khi cố quên là khi lòng nhớ thêm...''
  5. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gió về. Trời chợt lạnh như mùa đông Anh ngồi đây, trong căn phòng nhỏ này, ôm cốc cafe nóng, và cầu cho em được ấm áp... Người ơi có biết anh vẫn yêu, vẫn chờ :-)
    Tựa giọt nước ngọt ngào, rất trắng trong
    Tình yêu thấm vào lòng nỗi nhớ mong...

  6. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ
    Nên đành lòng cố nhớ để mà quên...!!!
    ==> cách tốt nhất để quên một người là nhớ một người khác..he..he...!!!
  7. buonbuon2009

    buonbuon2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    mãi đến giờ mới có điện ...
    buồn nghĩ lại những kỷ niệm đã qua và tôi nhận thấy rằng mình luôn tự hỏi mình sẽ làm gì ? mình phải làm sao ?
    và giờ tôi đã hiểu ...nếu tôi và em có duyên thì chắc chắn sẽ đến đc với nhau
    Cố cố mãi cũng đến thế mà thôi
    Mọi việc để em quyết định vậy ...
  8. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa đông bắc vẫn đang réo rắt ngoài đường
    Chẳng hiểu sao con đường về nhà thênh thang thế
    Mấy hôm nay như chẳng phải là tôi nữa. Căng phồng với những suy nghĩ
    Bộn bề công việc. Bộn bề cuộc sống. Cũng chẳng đủ để lấp hết.
    Sống trên đời cần có 1 tấm lòng, có nên để gió cuốn đi?
  9. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Bởi có những con đường không thể giao nhau
    Nên dẫu chúng ta có cố gắng miệt mài vẫn không bao giờ đi cùng một hướng
    Nhấp cạn ly nâu bỗng thấy đắng lòng cho những câu từ vay mượn
    Rồi cả một đời vẫn lạc bước về đâu?
    Bởi có những con đường thấm ướt suốt mấy trận mưa ngâu
    Nên trái tim cứ nhỏ nước qua bao lần lang thang trên phố
    Đâu là con đường lá đổ?
    Đâu là lỡ làng một giấc mơ qua?
    Bởi có những con đường mãi hun hút về xa?
    Để trái tim cứ lăn dài qua bao ngày nhung nhớ
    Em tiếc làm chi một vầng trăng đã lấm lem và có quá nhiều mảnh vỡ
    Có phải chuyện trăm năm đâu mà ước hẹn đến bạc đầu?
    Bởi có những con đường càng bước lại càng đau
    Ký ức mông mênh bị giẫm nát qua những lần về ngang qua phố
    Nhấp lại một ly nâu bỗng nghe trong lòng có muôn trùng sóng vỗ
    Cứ tựa lời thì thầm viết tiếp chuyện mùa sau?
    Bởi có những con đường không thể giao nhau?
  10. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy vui vì đã yên tâm về em

Chia sẻ trang này